Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Trai Nối Dõi

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm hôm đó, anh ta mang theo da mắt của vợ con, tận mắt chứng kiến cả làng c.h.ế.t dần c.h.ế.t mòn trong đau đớn.

Đeo da mắt của người c.h.ế.t lên người là để người khuất mặt khuất mày có thể tự mình chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Bố mang theo da mắt của tôi, có lẽ là muốn tôi được tận mắt nhìn thấy...

... Rằng sau khi thiếu đi cái đứa ám quẻ như tôi, cuộc sống của bố và anh trai sẽ tốt đẹp đến nhường nào.

10.

Thấy nhà tôi sắp xây xong, ông trưởng làng đặc biệt mang theo một tảng thịt và một bầu rượu đến nhà chúc mừng.

Đi cùng ông ta còn có lớp trưởng Trần Tường.

Và cả tên tóc vàng đã ức h.i.ế.p tôi hôm đó nữa.

Lớp trưởng là con trai trưởng làng, cậy quyền thế của bố mình mà làm mưa làm gió trong làng.

Nhưng hôm nay Trần Tường lại ngoan ngoãn lạ thường.

Nó cứ khép nép sau lưng bố, thỉnh thoảng lại dáo dác nhìn quanh vào trong nhà tôi.

Ông trưởng làng đầu tiên là nói một tràng những lời tâng bốc, sau đó mới lân la hỏi bố tôi xem tôi đi đâu rồi.

Bố tôi có chút nghi hoặc.

Bình thường những người này tránh tôi còn chẳng kịp, sao hôm nay lại đột nhiên sốt sắng quan tâm đến tôi thế này.

Trưởng làng phải vỗ mạnh vào đầu Trần Tường một cái, nó mới sực tỉnh.

Nó vội vàng mở miệng nói:

“Thưa chú, bạn Khả Khả nghỉ học lâu quá rồi.

Cô giáo nhờ cháu đến hỏi thăm tình hình của bạn ấy ạ.”

Bố tôi sa sầm mặt lại, đáp một câu:

“Con bé đó về nhà cô nó chơi vài hôm rồi, đến khi khai giảng nó sẽ về.”

Nói xong, ông lại chỉ tay về phía anh trai tôi.

“Không tin mấy người cứ hỏi nó mà xem, chính thằng con tôi đã đưa em nó sang đó đấy.”

Anh tôi thì chẳng hiểu họ đang nói cái gì.

Anh ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tảng thịt bắt đầu bốc mùi và chai rượu dán nhãn Mao Đài Nghênh Tân kia rồi cười ngây ngô.

Thấy vậy, có vẻ như ông trưởng làng đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

Ông ta quay sang giới thiệu thân phận của tên tóc vàng cho bố tôi nghe.

Gã ta tên là Chu Nghĩa, bố gã ta là một đại gia giàu có trên thành phố.

Khu phim trường đối diện nhà tôi chính là dự án của nhà Chu Nghĩa.

Dự kiến là khu phim trường đó sẽ hoàn thành vào nửa cuối năm nay.

Đến lúc đó, con đường từ phim trường thông ra ngoài sẽ đi ngang qua cả nhà mới và nhà cũ của tôi.

Trưởng làng cố ý gọi Chu Nghĩa đến đây là muốn bàn bạc với bố tôi, để khi làm đường bố tôi không được gây khó dễ.

Sau khi toàn bộ dự án hoàn tất, nhà Chu Nghĩa sẽ đưa cho bố tôi ba mươi triệu coi như lời cảm ơn.

“Này lão Hoàng, đừng bảo tôi không biết quan tâm đến gia đình ông đấy nhé.”

“Chuyện cưới xin của thằng Quân cũng là do một tay tôi vun vào đấy.”

“Còn ba mươi triệu này, tôi cũng phải đấu tranh mãi mới thỏa thuận được với ông chủ Chu cho ông đấy.”

“Đây là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, ông mau đồng ý đi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/con-trai-noi-doi/chuong-4.html.]

Đối phương vừa giúp sửa đường trước nhà, lại vừa cho một khoản tiền lớn.

Chuyện hời như vậy, bố tôi chẳng cần suy nghĩ gì mà đồng ý luôn.

Thế là họ cùng nhau ăn uống, nhậu nhẹt.

Đợi đến khi bố tôi đã say mèm, trưởng làng đưa mắt ra hiệu, Chu Nghĩa lập tức lấy hợp đồng ra bắt bố tôi ký.

Trên mặt giấy in rành rành mấy chữ: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vĩnh viễn.

Số tiền ba mươi triệu nhà Chu Nghĩa bỏ ra, coi như là mua đứt luôn căn nhà lẫn mảnh đất của nhà tôi rồi.

Bố tôi vốn không biết chữ, lại thêm hơi men trong người.

Thấy Chu Nghĩa rút ra một xấp tiền mặt, ông chẳng nghĩ ngợi gì mà ấn dấu vân tay ngay.

Nếu là trước kia, chắc chắn tôi sẽ liều mạng ngăn cản ông.

Nhưng giờ tôi đã c.h.ế.t rồi.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện diễn ra mà không thể làm gì được.

Bố tôi cầm lấy mười triệu tiền đặt cọc từ nhà Chu Nghĩa, dắt theo anh tôi đon đả tiễn nhóm người trưởng làng ra về.

Lúc sắp đi, Chu Nghĩa còn cố tình để lại một triệu, nói với bố tôi: "Cái này chú cầm lấy cho con gái chú nhé."

“Nếu em ấy thấy chưa đủ thì bảo em ấy lên khách sạn trên huyện tìm cháu.”

Trên mặt Chu Nghĩa hiện lên một nụ cười tởm lợm.

Y hệt như cái ngày gã ta làm nhục tôi vậy.

Bố tôi không chút do dự nhận lấy tiền, vừa cười rạng rỡ vừa xoa xoa miếng da mắt của tôi, lẩm bẩm.

“Người giàu đúng là tốt bụng thật.”

“Thằng Quân sắp cưới được vợ rồi.”

“Giờ còn được không ba mươi triệu bạc.”

“Lão Lưu mù nói không sai chút nào, cuộc sống của nhà mình đúng là đang khởi sắc lên từng ngày rồi.”

11.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày làm lễ đính hôn của anh tôi.

Mấy ngày gần đây, trên gương mặt bố lúc nào cũng thường trực nụ cười.

Đó là nụ cười hạnh phúc mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Trong ngày đính hôn, bố mẹ và họ hàng nhà gái đều có mặt đông đủ nhưng duy chỉ có cô dâu tương lai là không thấy đâu.

Bố tôi thấy lạ liền hỏi: "Cái Tiểu Phương đâu rồi hả bà?"

Mẹ của Tiểu Phương cứ ấp úng, mãi mà không thốt ra được câu nào.

Cha của Tiểu Phương thì bảo, cô ta nghe nói phải gả cho một kẻ ngốc nên c.h.ế.t sống không chịu, giờ đang ở nhà làm mình làm mẩy.

Bố tôi nghe vậy thì bắt đầu sốt sắng.

"Chuyện đã bàn xong từ mấy tháng trước, nhà mới của tôi cũng sắp xây xong rồi, các người không được lật lọng đâu đấy!"

Cha của Tiểu Phương tiến tới trấn an.

"Trẻ con thì biết cái gì, chuyện đính hôn này cứ để người lớn chúng ta quyết định là được rồi.”

“Tôi thấy nhà ông xây sửa cũng khang trang, thằng bé nhà ông lại là người thật thà.”

“Gả con bé vào đây, tôi cũng yên tâm.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Trai Nối Dõi
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...