Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Độ Tuyết

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Làm vài món d.ư.ợ.c thiện thanh nhiệt là được.

Ta thu tay về, Phó Độ khẽ gọi ta một tiếng.

“Văn cô nương…”

Ta nghiêm túc đáp: “Lúc không có người ngoài, chàng có thể gọi ta là Tuyết Ý.”

Phó Độ cúi đầu, khẽ ho một tiếng, gương mặt tuấn tú cũng hơi ửng đỏ.

“Tuyết Ý.”

Chàng nhẹ giọng gọi, có phần ngập ngừng, rồi lại do dự hỏi: “Nàng thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao?”

Ta hơi nghi hoặc gật đầu, chuyện này còn cần nghĩ gì nữa?

Haiz…

Người gì mà dễ xấu hổ đến thế, sau này thành thân rồi, biết phải làm sao bây giờ?

Nhắc đến thành thân.

“Vậy bao giờ chúng ta thành hôn, chàng đã quyết định chưa?”

Ta hỏi.

Phó Độ trầm ngâm hồi lâu, đáp:

“Có phải hơi vội rồi không? Vẫn còn nhiều việc chưa thu xếp ổn thỏa.”

Vội ư?

Ta đến kinh thành chẳng phải là để thành thân với chàng sao? Chàng lẽ ra phải chuẩn bị sẵn sàng rồi mới phải.

Ta cũng từng nghe lời đồn trong phố xá, có không ít hôn sự, cứ thế mà bị kéo dài tới hỏng bét.

Ngẩn người một lúc, ta hỏi lại: “Chẳng lẽ chàng không muốn cưới ta?”

Cũng đúng thôi, hôn sự giữa ta và chàng vốn là do trưởng bối định đoạt, bấy lâu nay chưa từng có qua lại gì.

Huống hồ, ta chỉ là một cô nương nơi thôn dã, làm sao xứng với chàng?

Không đợi chàng trả lời, ta lấy tín vật ra.

“Nếu chàng không muốn, vậy thì chúng ta có thể từ hôn ngay bây giờ.”

“Vật này, trả lại cho chủ cũ.”

Ánh mắt Phó Độ dừng lại nơi tín vật trong tay ta, con ngươi đen nhánh nổi lên từng đợt gợn sóng.

“Từ hôn?”

“Dĩ nhiên là không.”

Ánh mắt Phó Độ trầm xuống, nhưng sắc mặt đã dịu đi nhiều phần.

“Chỉ là sự vụ quá nhiều, cần phải chuẩn bị kỹ càng.”

Chàng nhẹ nhàng vén lọn tóc bên tai ta ra sau vành tai.

“Chuyện đại hôn của nàng và ta, tất nhiên phải chu toàn mọi điều mới được.”

7

Phó Độ nói là còn phải chờ, vậy mà mọi việc lại tiến hành rất nhanh.

Ngày ra mắt cha mẹ và huynh tẩu chàng, ta ngoan ngoãn hành lễ từng người, thế nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt khác lạ.

Cha mẹ chàng thì không nói gì, tẩu tẩu cũng cười rất hòa nhã, chỉ có đại ca của chàng vừa nhìn ta vừa khe khẽ thở dài.

Lúc ở riêng, ta hỏi chàng: “Huynh trưởng chàng có phải không vừa ý với ta?”

Nghe nói chàng và huynh trưởng cách nhau khá nhiều tuổi.

Hạ nhân từng nói qua, đại gia vốn là đích tử độc nhất của nhà họ Phó, nhưng lại quá mê tín huyền thuật, lão gia cùng phu nhân sợ hắn về sau tu đạo mà đoạn tuyệt phàm duyên, nên mới sinh thêm Phó Độ.

Thành ra, giữa chàng và trưởng tử của đại gia chỉ chênh nhau có năm tuổi mà thôi.

Còn mối quan hệ giữa hai người họ thế nào, ta cũng chẳng rõ lắm.

Phó Độ thản nhiên đáp: “Đừng để tâm, huynh ấy trước đây muốn gả ta cho con gái một nhà danh môn thế gia, ta không chịu, nên mới thế.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/do-tuyet/chuong-3.html.]

Nghe được nguyên do, ta hậm hực nói: “Chàng với ta đã sớm có hôn ước, sao huynh ấy lại làm vậy?”

“Phải.”

Phó Độ đưa tay vuốt nhẹ má ta, mỉm cười: “Cho nên, trước khi thành thân, hãy tránh xa huynh ấy một chút, được không?”

Ta ngoan ngoãn gật đầu, an tâm chuẩn bị hôn sự.

Rất nhanh đã đến ngày đại hôn.

Một ngày lễ nghi rườm rà cuối cùng cũng qua đi, đến động phòng hoa chúc, Phó Độ đích thân vén khăn voan trên đầu ta.

Chỉ một cái liếc mắt nhìn chàng, mặt ta liền đỏ bừng.

Chàng vốn đã trắng trẻo nhã nhặn, dáng người tuấn tú, nay khoác hồng y, lại càng khiến ngũ quan như họa, tuấn mỹ vô song.

Từ nay về sau, người này chính là trượng phu của ta.

Tổ phụ quả thật có ánh mắt tinh đời.

Năm xưa chàng còn bé, theo ông đến nơi thôn dã chữa bệnh, tổ phụ đã sớm nhìn ra chàng là người có thể gửi gắm cả đời.

Trước lúc nhắm mắt, ông còn nói ta và chàng từng gặp nhau thuở nhỏ, chơi với nhau rất thân, nên mới định sẵn mối hôn sự này.

Chỉ tiếc là về sau ta bị sốt cao một trận, mọi chuyện thuở ấy đều chẳng còn nhớ rõ.

Sau khi uống cạn rượu hợp cẩn, trút bỏ xiêm y nặng nề, ta hỏi:

“Phó Độ, chàng còn nhớ chuyện khi hai ta còn nhỏ không?”

Phó Độ nghe thế, tay hơi khựng lại, môi khẽ nhếch thành một nụ cười như có như không.

“Lâu quá rồi, ta cũng chẳng nhớ rõ nữa.”

Thân thể nhẹ bẫng, ta bị chàng bế ngồi lên đùi.

Chàng nhìn ta chằm chằm, ánh mắt đen thăm thẳm tựa vực sâu dưới đáy giếng.

“Sao đột nhiên lại hỏi chuyện thuở nhỏ?”

Ta đem chuyện năm xưa mình bị sốt rồi quên hết kể lại, chàng dịu dàng xoa đầu ta.

“Không nhớ thì thôi, sau này chúng ta cùng nhau tạo thêm kỷ niệm là được.”

Ta khẽ gật đầu.

Hồng Trần Vô Định

Thấy gương mặt tuấn tú của phu quân dần tiến lại gần, ta liền nhắm mắt.

Môi chàng mềm mát áp xuống, dịu dàng mà đầy ma lực.

Cả người ta khẽ run, cảm giác ngứa ngáy lan từ đầu môi đến tận tim gan, rồi lại lan ra khắp tứ chi.

Phó Độ nhận ra phản ứng của ta, bàn tay lớn dịu dàng vỗ nhẹ lưng ta.

“Đừng sợ.”

Hơi thở phả lên má ta nóng rực, chàng thấp giọng gọi tên:

“Tuyết Ý, há miệng.”

Ta ngoan ngoãn mở môi.

Ngay sau đó, đầu lưỡi nóng bỏng mang theo men rượu tràn vào, khiến ta run rẩy từng đợt.

Tiếp đó, là cuồng phong mưa giông, như vỡ bờ trút xuống không dứt.

Khi mây tan mưa tạnh, ta nhắm mắt định ngủ, lại bị chàng ôm kéo vào lòng.

Thanh âm trầm thấp mang chút mê hoặc của chàng thì thầm bên tai:

“Thêm một lần nữa, được không?”

Ta theo bản năng gật đầu.

Chỉ là, chẳng phải mọi người đều nói chàng không ham sắc d.ụ.c sao?

Chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, ta đã bị chàng kéo vào một vòng xoáy mới không lối thoát.

8

Phó Độ quả là một phu quân rất tốt.

Sau khi thành thân, chàng liền dọn ra phủ riêng, cũng chẳng gò bó ta điều gì.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Độ Tuyết
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...