Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gió Lạnh Phủ Thâm Viên

Chương 222324

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

22

Ta vẫn hầu hạ sinh hoạt thường ngày của Tạ Như Tùng như trước.

Bệnh suy nhược của hắn thủy chung chẳng thấy khá hơn.

Hắn cũng không nhắc đến chuyện thông phòng nữa, vợ chồng hai người đã phân phòng hơn nửa năm rồi.

Thầy thuốc đến lượt này nối tiếp lượt khác, người thì lắc đầu than ngắn, kẻ lại bảo:

"Già này học thức nông cạn, bất tài vô lực."

Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó

Không chỉ vậy, dung mạo của Tạ Như Tùng cũng bắt đầu có biến đổi.

Yết hầu càng lúc càng nhỏ, giọng nói thì mỗi ngày một mảnh mai, làn da cũng trở nên trắng nõn dị thường.

Dịu dàng yểu điệu, chẳng khác nào một kép hát trong gánh tuồng Nam khúc.

Trên dưới trong phủ ai nấy đều nhìn ra điểm bất ổn.

Nhưng bởi phu nhân đã hạ lệnh cấm miệng, không ai dám nhiều lời.

Mãi đến tiệc mừng thọ của lão gia Tạ gia, mời một gánh hát Nam khúc vào phủ biểu diễn.

Có vị khách uống rượu say, đùa giỡn nói:

"Mời gì kép hát, chi bằng mời Đại công tử ra múa một khúc, e là đào kép trứ danh cũng phải chịu lép vế."

Một câu nói chơi trong men rượu lại chạm đúng nỗi đau của Tạ Như Tùng.

Huống hồ hắn cũng đã ngà ngà men say, bình thường đạo mạo nhã nhặn là thế, nay rút kiếm đánh nhau với khách ngay tại yến tiệc.

Hai người đánh nhau đến mình đầy thương tích.

Cuối cùng phải để gia nhân khiêng xuống.

Một bữa thọ tiệc rốt cuộc lại hóa thành trò cười.

Lão gia vốn dĩ ngoài phủ cũng từng nghe phong thanh vài lời đồn đại, nhân cớ này bèn mời ngự y trong cung đến chẩn mạch.

Vừa bắt mạch đã rõ, mạch tượng của trưởng tử Tạ gia nay không khác gì hoạn quan trong cung, đời này không còn hy vọng nối dõi.

Tạ phu nhân cùng Hàn Chiêu Vân suýt thì phun m.á.u tại chỗ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gio-lanh-phu-tham-vien/222324.html.]

Lão gia vì thế mà buồn rầu mấy ngày, rồi cho mời đại nho đến dạy dỗ Nhị công tử, lệnh hắn chuyên tâm học hành.

Kẻ sáng mắt ai nấy đều hiểu , nay Tạ phủ muốn bồi dưỡng trọng điểm là con thứ rồi.

23

Hàn Chiêu Vân nổi trận lôi đình trong chính phòng, chén bát bình hoa bị nàng đập nát hết cả.

Nước trà nóng hổi bị hắt thẳng vào mặt nha hoàn nhỏ, ta vội vàng tiến lên chắn giúp.

Nàng càng thêm tức giận, nhào đến túm tóc ta, bấm chặt cánh tay ta mà mắng:

"Con tiện nhân này, tai họa là ngươi! Ta có lòng nâng đỡ, muốn ngươi vào phòng phu quân, từ đó hắn liền bất lực! Nhất định là do ngươi khắc hắn!"

Nàng như kẻ phát cuồng mà đánh, từng cái, từng cái, đau thấu xương.

Thu Cúc thấy vậy, vội lao tới ôm lấy nàng, đẩy ta ra ngoài.

"Tiểu thư bảo trọng thân thể, giữ lại núi xanh, ắt chẳng lo thiếu củi."

Lúc ra khỏi chính phòng, khóe môi ta đã rách, nửa bên mặt sưng vù, tóc cũng bị giật đứt một mảng lớn.

Vậy mà trong lòng lại nhẹ nhõm lạ thường.

24

"Tiểu thư cần gì phải buồn rầu, kinh thành này đầy những nhà không con mà phải nhận con nuôi."

"Cho dù lão gia coi trọng Nhị công tử thì đã sao? Phò mã gia nay đã mang thân quan, tiền đồ vô lượng, quyền quản gia trong phủ vẫn nằm trong tay người, mai sau cho dù Nhị công tử cưới vợ, cũng chẳng thể vượt qua chị dâu trưởng."

Thu Cúc khuyên nhủ một hồi, Hàn Chiêu Vân cũng dần bình tâm lại.

"Ngươi nói phải, tiền đồ của phu quân, quyền cầm quản trong phủ, nhất định phải nắm cho chặt."

"Còn về con cái..." ánh mắt nàng đảo nhanh, "mai này khi bàn chuyện hôn sự cho em chồng, sẽ chọn một nhà kém môn đăng hộ đối, đợi nàng sinh được con trai… xử lý cũng dễ dàng."

Nói xong, nàng lại lấy tay che mặt mà khóc:

"Chỉ tiếc là mệnh ta có tới năm đứa con trai kia mà…"

Suốt một ngày hôm ấy, nàng vừa tính toán từng bước, vừa khóc thương cho năm đứa con trai chưa từng thành hình trong bụng mình.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gió Lạnh Phủ Thâm Viên
Chương 222324

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 222324
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...