31
Trong ngục chiếu theo chiếu lệnh, Tạ Như Tùng nằm bẹp dưới đất, đầu tóc bù xù, người ngợm bẩn thỉu, suy sụp không còn hình dáng quân tử nho nhã ngày xưa.
Hàn Triệu Vân thì tựa vào vách tường ẩm ướt tối tăm, mặt sưng vù, cổ đầy vết bầm tím, xem ra không ít lần bị đánh.
Nàng ngạc nhiên khi thấy ta. “Sao ngươi lại đến?”
Ta xách hộp thức ăn, chậm rãi bước xuống bậc đá:
“Đến ngắm thành quả lao động của mình, không uổng công mưu tính bấy lâu.
“Nói ra thì, nếu không phải ngươi cứ khăng khăng giành lấy công lao cứu Hầu phu nhân làm của chồng ngươi, ta còn lo chẳng có cơ hội tiễn các ngươi xuống địa ngục.”
“Tất cả… đều do ngươi làm?” Nàng từ đống rơm bò dậy, vẻ không tin nổi.
“Bảo sao, từ lúc phong ngươi làm thông phòng, mọi chuyện cứ trắc trở. Ta còn tưởng ngươi khắc chồng, thì ra…”
“Ta đối với ngươi không tệ, cớ gì hại ta?” Nàng gào lên, gần như điên loạn.
Ta mở hộp thức ăn, bên trong là hai bát thuốc tránh thai.
“Ngày ngày bắt người uống thủy ngân, cũng gọi là không tệ?”
“Ngươi nói bậy gì đó!”
Ta bình tĩnh nhìn nàng.
“Thế kỷ 21 còn chưa có thuốc tránh thai nào đạt hiệu quả 100%. Mà thuốc tránh thai thời cổ đều chứa thủy ngân, dùng lâu sẽ nhiễm độc. Ngươi không biết sao?”
Nàng trừng lớn mắt:
“Ngươi… cũng xuyên không tới?”
Ta không đáp.
Đặt bát thuốc xuống đất.
Lặng vài giây, trên đầu lại vang lên giọng nàng the thé:
“Thì sao? Một đám thông phòng thôi mà. Ở hiện đại chẳng khác gì ‘tiểu tam’, ai ai cũng muốn đánh chết.”
Nàng nghiêm nghị, chẳng chút thấy sai.
Ta cảm thấy buồn cười.
Sao lại có người đem nữ nô bị xâm hại t.ì.n.h d.ụ.c thời phong kiến ra so với ‘tiểu tam’ ở hiện đại?
Ta cười khẽ:
“Dựa theo quy tắc hiện đại: đến trước là chính, đến sau là phụ.
“Trước ngươi đã có năm thông phòng, ngươi là người đến sau , là tiểu tam đấy, à nhầm, tiểu lục thì đúng hơn.”
Nàng bị nghi ngờ địa vị chính thê, nổi điên:
“Đây là cổ đại, phải theo quy củ cổ đại!”
“Thế nhưng ngươi là cổ nhân sao? Ngươi sinh ra trong xã hội pháp trị, hưởng giáo dục chín năm bắt buộc, mà chẳng biết g.i.ế.c người là phạm pháp à?
“Mang khăn quàng đỏ lớn lên, mà trong đầu toàn là giẻ lau dính máu, thật xấu hổ khi phải gọi ngươi là đồng hương.”
Nàng vẫn chẳng thấy hổ thẹn:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gio-lanh-phu-tham-vien/3132.html.]
“Ta là chính thất, tự nhiên phải vì đại cục. Phu quân sao có thể không có người hầu hạ? Ta mệnh sinh nhiều con, chẳng muốn có thứ tử vướng chân. Không để thông phòng sinh con , có gì sai?”
Không thể cứu nổi nữa.
Ta mở tầng thứ hai của hộp.
Một lọ dung dịch trong suốt, lắc nhẹ phát sáng.
Tên khoa học: Estrogen, chiết từ nước tiểu ngựa cái đang mang thai.
Ta cầm lên, cười:
“Cho nên ta giúp ngươi giải quyết chồng ngươi rồi, biến hắn thành... chị em gái.
“Từ nay không cần lo thông phòng sinh con nữa.”
Nàng trố mắt khiếp đảm:
“Ngươi... nói gì?”
Ta nhướng mày, mỉm cười:
“Ở hiện đại, đối với tội phạm t.ì.n.h d.ụ.c có một loại trừng phạt gọi là thiến hóa học.
“Chúc mừng, phu quân ngươi chính là đối tượng thử nghiệm đầu tiên của ta và rất thành công.”
Nếu ta trở về được, có lẽ còn có thể viết được một bài SCI.
Lặng im rất lâu.
Sắc mặt nàng dần đỏ, rồi xanh, rồi đen như bảng màu năm sắc.
Kinh ngạc. Phẫn nộ. Nghiến răng nghiến lợi.
Cuối cùng, gào lên như điên:
“Trư Chông, ngươi không có kết cục tốt đâu!”
Khi ta bước ra khỏi thiên lao, còn nghe tiếng nàng gào khóc đến xé gan xé ruột.
Cứ như c.h.ế.t cha c.h.ế.t mẹ vậy.
32
Tạ gia bị phán tội, lưu đày cả nhà.
Theo luật, nô tỳ được triều đình tái phân bổ, hoặc tự chuộc thân.
Ta dùng số bạc Lư phu nhân cho, chuộc thân cho cả ta và Thu Cúc.
Từ đó, hành nghề y kiếm sống.
Về sau nghe nói, Tạ Như Tùng vì căm hận vợ mình khiến hắn thân bại danh liệt, ngày nào cũng đánh nàng.
Hàn Triệu Vân chịu không nổi, bỏ trốn, gả cho một gã góa vợ què chân.
Người đó, lại chính là quản sự điền trang cũ của Tạ gia, Bào Tứ.
Hai người sống cũng gọi là tạm ấm êm, sinh được năm đứa con trai. Đứa cuối cùng, c.h.ế.t vì khó sinh.
Hôm ấy, đúng là đêm giao thừa.
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
Trong tiếng pháo rộn ràng, ta thắp một ngọn đăng minh, cầu chúc Kê Hào ở trên trời, sinh nhật vui vẻ.
--------------------------------------------------