A Hoan biết thảo dược, Ngụy Thư hiểu y lý, gần đây ba chúng ta đang lên kế hoạch mở một hiệu thuốc.
Lý Trì Uyên bây giờ là người rảnh nhất trong nhà, ngày nào cũng cõng Tiểu Hổ rong ruổi khắp Thanh Châu, đưa con đi chơi hết những nơi thuở nhỏ chúng ta từng tới.
Có khi còn lôi cả ta đi theo, nói là để củng cố ký ức.
Còn Thẩm lang của A Hoan, hắn không c.h.ế.t.
Cũng không phải cố ý không hồi âm thư nàng.
Năm đó, vừa nhập ngũ thì theo Đại tướng Vương Trung rời đi, may mắn tránh được trận chiến Cẩm Dương.
Nhưng từ đó không thể liên lạc với A Hoan.
Ta đã nhờ người ở Thượng Kinh liên hệ được với hắn.
Dự kiến Tết năm nay sẽ về sum họp với A Hoan và Tiểu Hổ.
Sau cái c.h.ế.t của Hồn Tà Vương, mười tám bộ tộc Địch Dung nội chiến, Mạc Bắc tổn thương nguyên khí.
Biên cương mười mấy năm tới chắc sẽ không còn chiến tranh.
Khi tuyết đầu mùa rơi, Lý Trì Uyên nắm tay ta, nói:
“Tiểu Hạc, chúng ta thành thân đi.”
Ta xúc động đến nắm chặt lấy tay chàng, gật đầu thật mạnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gio-xuan-thoi-qua-ngoc-mon-quan/10.html.]
Nhưng chàng lại nói tiếp:
O Mai d.a.o Muoi
“Nếu không, đợi Thẩm lang trở về, Tiểu Hổ sẽ là con của người ta mất. Ta nghĩ chúng ta nên có một đứa con của riêng mình.”
Ta xấu hổ hất tay chàng ra:
“Ai muốn sinh con với chàng chứ! Chàng còn như trẻ con vậy.”
Ta quay người đi về phía hiệu thuốc, chàng vội vàng chạy theo:
“Nương tử, nương tử, nàng đừng giận mà.”
“Ta không giận! Hôm nay khai trương hiệu thuốc, ta phải thật xinh đẹp đi cắt băng khánh thành.”
“Hiệu thuốc khai trương, chúng ta thành thân, năm nay thật đúng là song hỷ lâm môn!”
“Chuyện thành thân… ta còn phải suy nghĩ thêm.”
“Nhưng vừa nãy nàng đã gật đầu rồi mà!”
“Giờ ai mới là tướng quân? Lý phó tướng?”
“Tuân lệnh Hạc đại tướng quân chỉ thị!”
— Toàn văn hoàn —
--------------------------------------------------