Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HỒI ỨC CỦA GIAN PHI

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngụy Minh Hoan lần đầu sinh thuận lợi ra một hoàng tử.

Nguyên Hoằng vui mừng khôn xiết, cho rằng nàng là “thánh thể dễ sinh con”.

Từ đó, nàng được sủng ái suốt mười năm.

Mười năm ấy, nàng lần lượt sinh ra bốn hoàng tử hai công chúa, còn từng sảy thai hai lần.

Tước vị của nàng từ Tần lên đến Hoàng quý phi.

Nhưng đáng tiếc, nàng không có phúc phận để nắm giữ quyền lực hậu cung.

Những lần mang thai, sinh nở, sảy thai liên tiếp, cộng thêm vài đứa trẻ yểu mệnh, sớm đã khiến nàng kiệt quệ tinh thần.

Mà Nguyên Hoằng, đúng như lời Lý Kính Hàm từng mắng là kẻ m.á.u lạnh, vô tình, ích kỷ và giả tạo.

Hắn luôn dùng “cung quy” để răn dạy Ngụy Minh Hoan vốn từng rực rỡ như mặt trời.

“Ngươi là Hoàng quý phi, địa vị ngang với hoàng hậu, trách nhiệm của ngươi là sinh con cho trẫm. Mới sảy thai thôi, có gì quan trọng?”

“Con c.h.ế.t thì c.h.ế.t, chẳng qua là một miếng thịt trên người ngươi thôi. Cung yến sắp tới, ngươi vẫn phải tham dự.”

“Ngươi mang thai không thể đi lại sao? Nhưng trẫm đi tuần phương nam, cần Hoàng quý phi đi cùng đấy! Ngươi phải cố gắng vượt qua, như vậy mới xứng làm mẫu nghi thiên hạ.”

Ngụy Minh Hoan gắng gượng thân thể yếu ớt để tham gia từng lễ nghi phiền phức và vô nghĩa.

Nhưng vẫn không thể đổi lấy sự hài lòng của Nguyên Hoằng.

Trong một buổi yến tiệc trên thuyền khi tuần du phương nam.

Do sông nước dập dềnh, thuyền rung lắc mạnh.

Ngụy Minh Hoan bị són tiểu.

Mười năm, chín lần mang thai, cái gọi là “vinh sủng” ấy sớm đã hủy hoại thân thể nàng đến tận xương tủy.

Hàng loạt chứng bệnh hậu sản, tổn hại cơ thể… đến thần tiên cũng khó mà cứu chữa.

Vẻ trẻ trung rực rỡ nơi nàng sớm đã bị bào mòn.

Nàng cố sống cố c.h.ế.t gắng gượng… cũng chỉ vì muốn đổi lấy tiền đồ cho Tam hoàng tử mà mình sinh ra.

Sắc mặt Nguyên Hoằng lập tức đại biến.

Một cước đá nàng xuống sông.

Dòng nước chảy xiết, Ngụy Minh Hoan chẳng còn chút sức lực nào để kêu cứu.

Nhưng Nguyên Hoằng… phải đến một khắc sau mới sai người xuống vớt nàng.

“Tiện nhân! Đúng là mất mặt!”

“Ngươi như thế làm sao xứng với danh Hoàng quý phi của một nước?”

Ngụy Minh Hoan được vớt lên, ngay sau đó bị áp giải về cung.

21

Giống như những ngày cuối cùng của hai vị hoàng hậu trước đó, Ngụy Minh Hoan sống trong lạnh lẽo và cay cực.

Ta cũng cố gắng hết sức bảo đảm cho nàng có đủ ăn mặc, không để nàng chịu khổ quá.

Nhưng trái tim của con người một khi đã bị tổn thương… thì mãi mãi chẳng thể đứng dậy được nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoi-uc-cua-gian-phi/11.html.]

Huống chi, Nguyên Hoằng thực sự chẳng phải là người có lòng tốt.

O Mai d.a.o Muoi

Sau khi hồi cung từ chuyến tuần du phương Nam, hắn không có việc gì làm thì lại nhớ tới việc Ngụy Minh Hoan làm hắn mất mặt trước bá quan.

Khi thì hạ chỉ khiển trách, khi thì đích thân đến lãnh cung mắng chửi nàng.

Dù Ngụy Minh Hoan đã nhiều lần giải thích rằng chứng són tiểu chỉ là di chứng hậu sản, Nguyên Hoằng vẫn chẳng tin.

Thậm chí còn tiện miệng nói ra cả chuyện nàng thông d.â.m với thái giám.

Ngụy Minh Hoan suy sụp một cách rõ ràng.

Đến cuối cùng, Nguyên Hoằng còn hạ lệnh: không cho thái y chữa trị.

Mỗi ngày chỉ dùng canh thủy ngân để duy trì tính mạng nàng.

“Trẫm đã quyết định lập tam hoàng tử làm thái tử. Ngươi là mẫu phi, nếu c.h.ế.t sớm ngoài kia sẽ nhiều lời đàm tiếu.”

Cuối cùng, ta thật sự không thể nhìn tiếp.

Đưa cho Ngụy Minh Hoan một bát thuốc độc.

Sau khi nàng c.h.ế.t, lịch sử lại lặp lại.

Lại là một buổi lễ truy phong và tang sự long trọng.

Nguyên Hoằng lại lợi dụng đại tang để phế bỏ một nhóm đại thần “không nghe lời” trong triều.

22

Nguyên Hoằng càng lúc càng nghiện bóp cổ ta.

“Tiện nhân! Trẫm đã sai người điều tra rồi!”

“Trước khi Hoàng quý phi c.h.ế.t, ngươi đã gặp nàng! Cái c.h.ế.t của nàng, chắc chắn không thể vô can với ngươi!”

Ta vẫn cắn răng không nhận.

Chuyện đã trôi qua gần hai mươi năm, hắn còn có thể tra ra được gì?

“Được thôi, cứ cho là Hoàng quý phi không phải ngươi hại c.h.ế.t… Vậy Thu phi thì sao? Dung phi, Ninh tần, Uông quý nhân thì sao?”

Ta chỉ lắc đầu.

Thật sự ta cũng chẳng nhớ nổi nữa rồi.

Có lẽ… đúng là do ta g.i.ế.t.

Dù sao thì, sau cái c.h.ế.t của Ngụy Minh Hoan, ta nhận nuôi tam hoàng tử, còn Nguyên Hoằng lại tiếp tục đắm chìm trong những thân thể mới mẻ.

Lúc nào cũng có người mang thai, lúc nào cũng có kẻ không biết sống c.h.ế.t muốn tranh đoạt ngôi thái tử.

Ta không thể khoanh tay đứng nhìn.

Thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ, miệng đã buông ra mệnh lệnh hại người rồi.

Ta sớm đã biến thành quỷ rồi. Không sửa được nữa.

Hại quá nhiều người rồi, nên ta cũng chẳng nhớ hết tên nữa.

Ta chỉ nhớ…

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HỒI ỨC CỦA GIAN PHI
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...