Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HỒI ỨC CỦA GIAN PHI

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lý Kính Hàm khi tim tan vỡ, không chọn cãi cọ.

Mà chọn lặng lẽ chịu đựng.

Nỗi u uất ấy, cuối cùng khiến nàng sinh non, khó sinh.

Trải qua hai ngày đêm đau đớn giày vò.

Nàng hạ sinh một hoàng tử.

Chỉ là, trong lúc sinh đẻ, đầu đứa trẻ kẹt quá lâu ở sản đạo.

Khiến cho hoàng tử sinh ra đã không được bình thường.

Là một đứa trẻ khờ khạo.

15

Ban đầu, Nguyên Hoằng vô cùng coi trọng đứa trẻ này.

Hắn đích thân ở bên cạnh Lý Kính Hàm trong lúc nàng sinh nở, vẫn luôn ôm chặt lấy nàng.

Khi tiểu hoàng tử chào đời, hắn cũng thật sự nở một nụ cười từ đáy lòng.

Thế nhưng, nụ cười ấy tắt lịm ngay khi hắn nhận ra tiếng khóc của đứa bé chậm chạp lạ thường.

Sau khi thái y chẩn đoán tiểu hoàng tử có khả năng là đứa trẻ ngốc nghếch, Nguyên Hoằng buông tay khỏi Lý Kính Hàm, loạng choạng rời đi.

“Vô dụng.”

“Vô dụng thật.”

“Đường đường là mẫu nghi thiên hạ, lại sinh ra một ngốc tử, đúng là sỉ nhục.”

Hắn vung tay một cái.

Vị thái y vừa chẩn đoán lập tức bị cắt cổ.

Cung nữ và thái giám trong phòng đều quỳ xuống cầu xin tha mạng.

Lý Kính Hàm vươn tay, chắn hết những người hầu đang run rẩy ra phía sau mình.

“Bệ hạ, thần thiếp sinh ra đứa trẻ ngốc nghếch, cũng là có nguyên do.”

“Mà nguyên do ấy, chính là người!”

Đế hậu bùng nổ cuộc tranh cãi đầu tiên.

Giống hệt như hồi còn có Thẩm Tĩnh An.

Ta nấp trong điện sau, vừa run rẩy xóa sạch mọi dấu vết ta từng động tay trong cung hoàng hậu, vừa nghe trộm tiếng ồn ào từ đại điện.

Chỉ mỗi chuyện tâm tình u uất mà sinh non thôi thì chưa chắc đã khiến đứa bé trở nên ngốc nghếch.

Cái thực sự khiến đứa bé trong bụng hoàng hậu trở thành ngốc, là chu sa mà ta đã bí mật thêm vào đồ ăn thức uống của nàng.

Làm chuyện hại người, lần đầu thấy sợ, lần hai đã quen tay.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoi-uc-cua-gian-phi/8.html.]

Nếu khiến đứa bé c.h.ế.t non, ắt sẽ dẫn đến điều tra toàn hậu cung.

Nhưng nếu đứa bé do tâm trạng không tốt mà bị ngu ngốc bẩm sinh, vậy lỗi chỉ có thể là do hoàng hậu không biết điều.

Kể từ đó, Lý Kính Hàm hoàn toàn thất sủng.

Không lâu sau, ta đủ tháng sinh nở.

Là một hoàng tử.

Nói chính xác là sau khi ta và Hoài An sắp đặt, đứa bé đã được nhận định là hoàng tử.

O mai d.a.o Muoi

Ta cố gắng kiềm chế khao khát trong lòng, không hỏi Hoài An về tung tích nữ nhi ruột của mình.

Nhưng Hoài An lại chủ động nói ra.

“Tiểu công chúa đã bị mang ra ngoài cung, ném vào lò lửa thiêu rồi.”

Ta muốn gào khóc thật lớn nhưng cổ họng đã khô khốc, thế nào cũng không thể bật ra tiếng khóc.

Hoài An siết c.h.ặ.t t.a.y ta.

“Nương nương, công chúa là vì vinh quang tương lai của người mà hy sinh.”

“Người trong lòng có oán có hận là điều dễ hiểu.”

“Người phải nhớ kỹ, tất cả những điều này… đều là do bệ hạ hại người nên mới ra thế.”

Ta run rẩy nhìn đứa bé trong tã lót.

Đứa con chẳng có chút huyết thống nào với ta.

16

Từ đó, cuộc sống của ta trong hậu cung bình yên đến kỳ lạ.

Hoàng hậu Lý Kính Hàm quanh năm đóng cửa không ra.

Toàn bộ hậu cung lại do ta nắm giữ.

Nguyên Hoằng đặt tên cho con ta là Kỳ.

Theo lời đám hạ nhân bàn tán, cái tên ấy mang ý nghĩa kế thừa tông miếu xã tắc.

Đứa bé mà Hoài An chọn quả thật không tệ.

Thông minh hơn người, ba tuổi đã biết ngâm thơ, năm tuổi đã biết làm văn.

Mỗi lần được Nguyên Hoằng triệu kiến, đều khiến hắn hài lòng hết mức.

Hắn dốc hết tâm huyết vào việc nuôi dạy đứa trẻ này.

Cục diện triều chính phức tạp, Nguyên Hoằng vẫn chưa thể lập thái tử.

Nhưng đãi ngộ dành cho Kỳ nhi, thậm chí còn vượt quá cả quy chế thái tử.

Vì thế, địa vị của đại hoàng tử do hoàng hậu sinh ra bỗng trở nên vô cùng lúng túng.

Hoàng hậu vốn xưa nay ôn hòa, đoan trang, cũng bắt đầu thay đổi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HỒI ỨC CỦA GIAN PHI
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...