Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HỒI ỨC CỦA GIAN PHI

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta sững người thêm lần nữa.

“Bệ hạ, cái c.h.ế.t của Tiên hoàng hậu… chẳng phải là người lệnh cho thần thiếp đi thay người ban rượu độc đó sao?”

13

Không lâu sau khi Thẩm Tĩnh An c.h.ế.t, Nguyên Hoằng tổ chức một cuộc tuyển tú quy mô lớn.

Tiên hoàng hậu Lý Kính Hàm chính là người được chọn vào thời điểm đó.

Chỉ một cái liếc mắt, Nguyên Hoằng đã mê mẩn.

Bởi vì nàng ta… quá giống Thẩm Tĩnh An.

Giống đến mức ta cũng thấy chột dạ.

Lễ sắc phong hoàng hậu mới và lễ an táng Thẩm Hoàng hậu lại được tổ chức cùng một ngày.

Quan viên trong triều bị chia làm hai đợt xử phạt.

Đợt một là những người trong lễ an táng nguyên hoàng hậu khóc không đủ thương tâm.

Đợt hai là những người trong lễ phong tân hậu cười không đủ tươi vui.

Buổi sáng, Nguyên Hoằng nhìn linh cữu Thẩm Tĩnh An mà rơi lệ.

Buổi chiều, lại nhìn gương mặt Lý Kính Hàm mà thất thần đắm đuối.

Phải công nhận, Lý Kính Hàm là một hoàng hậu tốt.

Dù Nguyên Hoằng sủng hạnh phi tần nào, nàng cũng chẳng tức giận.

Giống như những hoàng hậu trong sử sách, vĩnh viễn cao quý, từ ái, luôn tỏa sáng công bằng với tất cả hậu cung.

Có phi tần được sủng, nàng sẽ ban thưởng cả lục cung.

Chính nàng được sủng, lại càng ban thưởng lớn hơn.

Những ngày ấy yên ổn đến mức ta từng nghĩ nếu cứ sống thế này cả đời… cũng chẳng sao.

Cho đến khi Lý Kính Hàm rất nhanh có thai, rồi cũng sảy thai rất nhanh.

Mọi dấu hiệu mơ hồ đều chỉ về phía ta.

Ta lại phải tìm đến Hoài An cầu cứu.

Tiên đế băng hà, hắn chuyển sang hầu hạ bên Nguyên Hoằng. Tuy địa vị vẫn giữ nhưng quyền lực có dấu hiệu dần suy giảm.

Tên thái giám đáng c.h.ế.t ấy cứ thích vuốt chòm râu giả trước mặt ta.

“Nương nương cuối cùng cũng nhớ đến lão nô rồi sao?”

“Dạo gần đây, nương nương sống cũng thoải mái quá nhỉ.”

Ta bừng tỉnh.

Lập tức chất vấn: “Ngươi làm Lý hoàng hậu sảy thai đúng không? Ngươi dám vu oan hãm hại bản cung à?!”

Uy phong của ta… chỉ đến đó là cùng.

“Nương nương đừng kích động.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoi-uc-cua-gian-phi/7.html.]

“Chúng ta chẳng phải cùng hội cùng thuyền sao?”

Hoài An nhét cây trâm ngọc tượng trưng cho ngôi hậu vào tay ta.

“Nương nương thông minh như thế, nếu giành được hậu vị, sinh hạ Thái tử tiếp theo…”

O mai d.a.o Muoi

“Lão nô, cũng có cơ làm ‘Á phụ’ của thiên tử rồi.”

Từng đợt mồ hôi lạnh túa ra trên lưng ta.

“Ngươi… ngươi hoàn toàn có thể đi lấy lòng hoàng hậu, sao còn phải…”

Hoài An vén áo, để lộ thân thể tàn khuyết gớm ghiếc của mình.

“Nếu lão nô không bày trò, nương nương chẳng phải đã sớm quên mất lão nô rồi sao?”

“Hơn nữa, phụ thân của hoàng hậu là Tả tướng, luôn thèm khát quyền lực của Tây Xưởng chúng ta.”

“Chỉ có nương nương, mới xứng là mẫu hậu của hoàng đế tương lai.”

14

Lẽ ra ta nên biết từ lâu.

Từ lúc còn là cô nhi, đến khi thành cung nữ, rồi tần phi.

Cả đời này, ta chưa từng được làm chủ chính mình.

Cái thai sảy của Lý Kính Hàm cuối cùng được quy về một “tai nạn ngoài ý muốn”.

Nguyên Hoằng hiếm hoi mềm lòng, lúc ấy tạm thời đong đưa qua lại giữa ta và hoàng hậu.

Trong một thời gian ngắn, ta và nàng coi như chia nhau sủng ái.

Cho đến khi cả hai gần như cùng lúc bị chẩn đoán mang thai.

Hoàng hậu liền chiếm ưu thế áp đảo.

Nguyên Hoằng dù sao cũng thích nhi tử do đích thê sinh ra.

Hơn nữa, mẫu thân đứa bé kia lại có dung mạo giống hệt Thẩm Tĩnh An.

Nhìn ánh mắt Nguyên Hoằng triền miên si mê, ta cố kiềm lại nụ cười khinh miệt.

Ta chẳng biết ánh mắt thâm tình đó là dành cho Lý Kính Hàm, hay là dành cho Thẩm Tĩnh An.

Hay là dành cho hình tượng đế vương si tình mà hắn tự tô vẽ cho bản thân.

Nhưng dù sao thì, qua đôi mắt sâu lắng pha chút dịu dàng của Lý Kính Hàm, ta biết nữ nhân này đã chìm sâu.

Ta cố ý né tránh ánh hào quang của đế hậu, còn cố tình lan truyền trong hậu cung tin đồn họ là đôi uyên ương trời định.

Cho đến khi thai nhi trong bụng cả hai đã được tám tháng.

Ta bày mưu cho Lý Kính Hàm thấy được bức họa Thẩm Tĩnh An giấu dưới gối của Nguyên Hoằng.

“Thì ra… thì ra tất cả những gì ta có được, đều là nhờ nguyên hoàng hậu.”

“Không trách… không trách gì bệ hạ phong ta làm hậu mà không cho ta dọn vào điện Tiêu Phòng…”

Khác với Thẩm Tĩnh An.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HỒI ỨC CỦA GIAN PHI
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...