Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KIM TƯƠNG NGỌC

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tướng quân xuất chinh trở về, còn mang theo một nữ tử.

Ta không thể nhẫn nhịn thêm nữa:

"Xuất chinh ba lần, mang về ba nữ tử, rốt cuộc ngươi là đi đánh trận, hay đi tập kích thôn góa phụ vậy?"

--- Chương 1 ---

Lư Đình lần đầu xuất chinh trở về, mang theo một nữ tử yếu ớt.

"Ta đối với Hạnh Nhi là chân ái, không nàng không cưới.

Kim Tương Ngọc, chúng ta hòa ly đi."

Lâm Hạnh Nhi rúc vào lòng Lư Đình, nhìn ta, nhỏ giọng nói:

"Thật đáng thương, chắc là sắp bị quét ra khỏi nhà rồi?"

--- Chương 2 ---

"Hòa ly? Được thôi.

Đồ của ta, ta muốn mang đi."

Ta nhận lấy thư hòa ly, vỗ vỗ m.ô.n.g đứng dậy, đi một vòng quanh Lư trạch nguy nga tráng lệ, lần lượt chỉ vào từng món:

"Giường gỗ kim tơ nam mộc, của ta.

Bình phong trúc văn thêu Tô Châu, của ta.

Ghế chạm khắc gỗ tử đàn, của ta."

Ta chậm rãi đi đến bên cạnh hai người bọn họ, chỉ vào cánh cửa son nghiêm trang:

"Của ta."

Lư Đình nhíu mày:

"Ngươi đang nổi điên gì vậy, cửa lớn Lư gia ta, từ khi nào lại thành của ngươi?"

Lâm Hạnh Nhi phụ họa:

"Chiếm đoạt tài vật nhà chồng, thật là không biết xấu hổ."

Ta cười nói:

"Lư Đình, mở to đôi mắt chó của ngươi mà nhìn cho rõ, khi ta gả vào, cổng sân nhà ngươi trông như thế này sao?"

Lư Đình nhìn chằm chằm vào cánh cổng, lông mày nhíu lại đến mức có thể kẹp c.h.ế.t ruồi.

Ta tốt bụng giúp hắn tìm lại ký ức:

"Cánh cửa nát nhà ngươi, xiêu vẹo nghiêng ngả, tứ phía lọt gió.

Cánh cửa bây giờ là do ta bỏ ra số tiền lớn mời thợ rèn đúc thành, cánh cửa sắt sơn son.

Trong nhà, lớn đến giường chiếu bàn ghế, nhỏ đến nồi niêu xoong chảo, không phải là của hồi môn của ta, thì cũng là do ta dùng tiền của hồi môn mà mua.

Sao, ngươi tiện tay tè một bãi, là muốn chiếm hết sao?"

Ta lại nhìn sang Lâm Hạnh Nhi sắc mặt trắng bệch:

"Còn ngươi nữa, muốn gả vào sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kim-tuong-ngoc/chuong-1.html.]

Xin lỗi, cửa là của ta."

--- Chương 3 ---

Cuối cùng Lư lão phu nhân quyết định, cho nàng ta một chiếc kiệu nhỏ, từ cửa sau khiêng vào, làm thiếp.

Lư lão phu nhân an ủi ta:

"Lâm Hạnh Nhi đã cứu mạng Đình nhi, lại còn mang thai. Dù sao cũng là cốt nhục của Lư gia ta, không thể để nó sinh ra không danh không phận được."

Bà lão đổi giọng, ánh mắt trách cứ:

"Cũng tại ngươi, thành hôn một năm rồi mà bụng vẫn chưa có tin tức gì."

Ta không khỏi run lên, sờ lên bụng mình: "Khi đó nhận được tin phu quân trúng độc tiễn, sống c.h.ế.t chưa rõ, trong lúc kinh hoàng tột độ, ta vậy mà..."

Đã ăn liền ba cái giò heo nướng để trấn an, lại ăn bánh táo chua để giải ngán, canh lê để giải khát, thịt bò kho để thỏa mãn cơn thèm.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Bụng đều đã to lên rồi.

Ta khẽ vuốt bụng, cười thảm một tiếng, loạng choạng rời đi.

Chỉ để lại Lư lão phu nhân ngây người tại chỗ.

--- Chương 4 ---

Buổi tối, ta cuộn mình trong chăn, vừa nhấm nháp chân gà cay, vừa xem thoại bản một cách thích thú.

Ánh nến sáng bỗng bị ai đó che khuất.

Lư Đình đứng cạnh giường:

"Tương Ngọc, nương đã nói với ta rồi.

Con cái mất đi, chúng ta có thể có lại.

Tóm lại, Lư gia phải có một đích tử."

Hắn vừa nói, vừa ghé sát lại, bàn tay to lớn ấm áp ôm lấy eo ta.

Ta ghê tởm vô cùng, nhấc chân đạp mạnh một cái, rồi tiện tay vớ lấy chiếc gối ngọc ném tới.

Rầm một tiếng!

Lư Đình ngã phịch xuống mông, mũi chảy máu, mắt hoa lên.

Hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn ta:

"Kim Tương Ngọc, ngươi dám đánh chồng mình sao?!"

Ta từ từ ngẩng mặt lên, vẻ mặt Lư Đình đông cứng.

Chỉ thấy mắt ta ngấn lệ, chóp mũi đỏ bừng, mặt đầy vết nước mắt.

Là do chân gà cay quá.

Ta hít hịt mũi, nghẹn ngào nói:

"Bây giờ mới nhớ đến ta, muộn rồi.

Khi ngươi và Lâm di nương tình chàng ý thiếp, ân ân ái ái, có từng nghĩ đến ta không?

Ba trăm mấy ngày đêm, ta gối chiếc lẻ loi, một mình giữ phòng trống.

Bầu bạn với ta, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo trước giường, và một trăm hai mươi rương của hồi môn mà thôi."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KIM TƯƠNG NGỌC
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...