Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KIM TƯƠNG NGỌC

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta múc một gáo rượu từ vại ra, một hơi uống cạn, lớn tiếng nói:

“Kim gia ta kinh doanh lấy chữ tín làm gốc, hành sự chính trực quang minh, tuyệt không làm chuyện hại người!

“Chuyện rượu vàng bị bỏ độc trước đây, là do kẻ gian hãm hại, nay sự thật đã phơi bày, làm phiền chư vị làm chứng!”

Có người vỗ tay tán thưởng, ngửa cổ uống cạn chỗ rượu được phát miễn phí.

Cũng có người mặt đầy không tin, lớn tiếng nói:

“Ngươi nói người khác là kẻ gian, ai mà chẳng biết ‘vô gian bất thương’ (không gian trá không thành thương nhân), Kim gia các ngươi có phải thứ tốt đẹp gì đâu?”

Ta nói:

“Vô gian bất thương, nói là người buôn gạo, sau khi đong đủ gạo, lại vun thêm một nhúm gạo lên trên, tạo thành một chóp nhọn, bách tính thấy thương nhân bán hàng thực tế, mới nguyện ý mua.

“Kim gia chúng ta, làm chính là những thương nhân thực thà như vậy!”

Một giọng nói the thé truyền đến:

“Nói hay lắm, đúng là một thương nhân sắc sảo.”

Ta ngẩng mắt nhìn lên, thấy một đại thái giám từ trên xe ngựa bước xuống.

Lòng ta chợt thắt lại, chẳng lẽ tên Thị lang kia lại có chỗ dựa khác?

Nhưng lại nghe đại thái giám nói:

“Chưởng quỹ Kim đừng sợ, nhà ta phụng mệnh Hoàng thượng mang ban thưởng đến.”

Đại thái giám liếc nhìn đám bách tính đang tụ tập xung quanh, cố ý nâng cao giọng nói:

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

“Lần này Nam Châu hạn hán, dân chúng lầm than, chưởng quỹ Kim đã quyên tặng mười vạn thạch kê, mở quán phát cháo, cứu sống vô số người, lại mở xưởng chiêu mộ công nhân, bao ăn bao ở, tiếp nhận hàng ngàn tai dân, xây dựng Tế Anh đường, thu nhận hàng trăm trẻ mồ côi.

“Chuyện này do Tri phủ Nam Châu tấu lên, Hoàng thượng nghe xong vô cùng cảm động, đặc biệt ngự bút thân đề, ban cho chưởng quỹ Kim một tấm biển hiệu.

“Người đâu, còn không mau dâng lên?”

Tiểu thái giám quả nhiên nâng một tấm biển hiệu lên, cẩn thận vén tấm lụa đỏ phía trên, lộ ra bốn chữ lớn —

“Nhân Thương Tế Thế”!

Đám bách tính vây xem một trận xôn xao.

Ta mừng như điên!

Ta giúp Tri phủ Nam Châu lập được công tích lớn như vậy, lại còn tặng một bộ văn phòng tứ bảo bằng thủy tinh mang tên “Thanh Chính Liêm Khiết”, ông Tri phủ già này quả nhiên biết điều!

Có được ngự bút thân đề của Hoàng thượng, sau này ai còn dám ỷ thế h.i.ế.p người, chèn ép các cửa hàng nhà ta?

Ban thưởng này của Hoàng thượng thật sự là đúng ý ta!

--- Chương 16 ---

Chuyện ngày hôm đó, bách tính truyền tai nhau, rất nhanh cả Kinh thành đều biết.

Tấm biển hiệu được treo trong Tửu lầu Kim gia, thu hút bách tính đến vây xem, việc kinh doanh của tửu lầu còn phát đạt hơn trước.

Danh tiếng của các cửa hàng Kim gia tức thì tăng vọt.

Còn tên Thị trung ỷ thế h.i.ế.p người, thì bị Hoàng thượng quở trách “tranh lợi với dân”, mất hết thể diện.

Lư Đình cũng không còn dám khinh thường ta, lẩm bẩm những lời như “thương hộ nhỏ bé” nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kim-tuong-ngoc/chuong-10.html.]

Nhưng hắn cũng không chịu nhìn thẳng vào ta, dứt khoát không qua lại, tương kính như băng.

Ta tiếp tục cuộc sống nhỏ bé của mình.

Mỗi ngày uống trà ăn điểm tâm, đọc xong sổ sách thì đọc thoại bản.

Lâm Hạnh Nhi bắt đầu theo Kim Đào học võ, vai dẫn khuỷu, khuỷu dẫn cổ tay, cổ tay dẫn bàn tay, tát người vừa nhanh vừa hiểm.

Diệp Linh vào cửa một năm mà bụng vẫn chưa có tin tức, bị Lão phu nhân ép uống những thứ thuốc bổ đen sì, khổ không thể tả.

Quản sự sau khi về Kinh thành, mặt nhanh chóng trắng trẻo trở lại, dáng người cũng săn chắc hơn, mỗi ngày ăn diện bảnh bao đến báo cáo với ta.

“Rượu vàng hai lượng bạc một bầu, vẫn cung không đủ cầu.

“Ở Nam Châu lại xây thêm một xưởng rượu, thu hút hàng ngàn công nhân.

“Nam Tượng quốc mía đường tràn lan, có cần ép giá thu mua xuống chút không?”

Ta liếc nhìn lợi nhuận của rượu vàng:

“Không cần, cứ theo giá gốc, thu mua hết.

“Không quá ba năm, giá cả sẽ bị đánh xuống thôi.”

Ba năm sau.

Ta mang theo một bình rượu vàng, ghé thăm phủ Trưởng công chúa, cung kính nói:

“Thần phụ kinh doanh, ở Nam Tượng quốc thu mua mía đường với giá cao, bán lương thực với giá thấp, nông phu Nam Tượng quốc vì lợi mà khắp cả nước không trồng lúa, mà đổi sang trồng mía đường. Nay mía đường đã chín, đang chờ thu hoạch để ủ rượu, thần phụ nguyện dâng loại rượu này lên Hoàng thượng.”

Trưởng công chúa nghe ra ý ngoài lời của ta, kinh ngạc trợn tròn mắt, nhìn ta từ trên xuống dưới một hồi, như thể mới quen biết ta vậy.

Nàng vỗ tay cười lớn:

“Đây là dương mưu, tiêu hao hết lương thực của Nam Tượng quốc, Hạ quốc có thể không chiến mà khuất phục được binh lính của địch.

“Lư phu nhân có kỳ mưu diệu kế, chỉ làm một thương hộ, thật sự là tài năng bị mai một.

“Sau khi thành công, Hoàng thượng luận công ban thưởng, chắc chắn sẽ không thiếu phần của nàng.”

Không quá nửa năm, Hoàng thượng liền tập hợp binh lực, phái quân nam hạ.

Lư Đình lại phải xuất chinh.

Trước khi xuất phát, hắn tình cảm nồng nàn nắm lấy tay Diệp Linh:

“Linh nhi, đợi nàng sinh hạ con trai, ta sẽ nâng nàng làm chính thê.

“Ta ra chiến trường, sẽ giành cho nàng một Cáo mệnh phu nhân, nhất định sẽ khiến nàng rạng rỡ vô cùng.”

Diệp Linh không nỡ nói:

“Phu quân bình an trở về là được rồi, những thứ khác có gì quan trọng đâu?”

Lâm Hạnh Nhi nhấm nháp hạt dưa, cố ý kéo giọng, và Lư Đình đồng thanh nói:

“Linh nhi, đời này ta nhất định không phụ nàng.”

Diệp Linh cảm động đến mắt lệ nhòa.

Lâm Hạnh Nhi lườm một cái, phỉ một tiếng nhả vỏ hạt dưa, phủi tay rồi bỏ đi.

Quả nhiên, nửa năm sau, Lư Đình lại mang về người phụ nữ thứ ba.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KIM TƯƠNG NGỌC
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...