Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KIM TƯƠNG NGỌC

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

--- Chương 5 ---

Lư Đình quay đầu lại chui vào chăn của Lâm Hạnh Nhi.

Ngày hôm sau, Lâm Hạnh Nhi ưỡn ẹo đi ngang qua ta, dương dương tự đắc:

"Có người à, dù có cầu xin Lão phu nhân chấp thuận, cũng chẳng có bản lĩnh giữ phu quân một đêm nào đâu."

Nàng ta lại trên dưới đánh giá ta, nói móc:

"Phu nhân hôm nay ăn mặc lộng lẫy thế này, e rằng cũng uổng công thôi, trong mắt phu quân nào có nhìn thấy ngươi."

Ta nghe vậy cúi đầu kiểm tra một chút.

Lộng lẫy sao?

Cũng tạm được.

Chẳng qua chỉ là chiếc váy lụa Thục cẩm thông thường nhất của cửa hàng y phục nhà ta, đai ngọc, giày thêu.

Trâm ngọc, vòng cổ ngọc trai, hoa tai vàng thông thường của cửa hàng trang sức nhà ta.

Sáp thơm, dầu tóc, phấn má, phấn phủ thông thường của cửa hàng phấn son nhà ta.

Ta vô thức liếc nhìn Lâm Hạnh Nhi.

Chiếc áo khoác và váy hồng cũ kỹ, chiếc trâm bạc kiểu dáng đơn giản.

Ngoài ra thì chẳng còn gì.

Lâm Hạnh Nhi bị ánh mắt của ta như bị gai đâm, nhảy dựng lên:

"Ngươi chẳng qua chỉ có mấy đồng tiền thối tha, nhưng đã mất đi quân tâm.

Có danh xưng chính thê suông, thì có tác dụng gì?"

Quân tâm gì chứ, cứ như thể hắn làm Hoàng đế vậy.

Ta không hiểu ra sao.

Tì nữ Kim Đào bước tới:

"Tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi ạ."

Ta gật đầu, vỗ vỗ m.ô.n.g đứng dậy bỏ đi.

"Ta biết ngay mà, ngươi ăn mặc lòe loẹt như vậy, chính là để ra ngoài tư thông với dã nam nhân!"

Kim Đào bước tới, bốp một tiếng tát nàng ta một cái:

"Trưởng công chúa thiết yến mời các tiểu thư phu nhân các nhà, tiểu thư nhà ta được mời tham dự, không dung ngươi càn rỡ!"

Lâm Hạnh Nhi ôm mặt:

"Ngươi một con tì nữ mà cũng dám đánh ta sao?"

Nàng ta lại quay sang ta:

"Đã là mời nữ quyến, vì sao ta không nhận được thiệp, có phải là các ngươi đã giấu đi không!"

Ta vô cùng kinh ngạc:

"Thiếp thông mua bán, địa vị ngang tì nữ.

Ngươi nghĩ ngươi là thứ gì, mà còn mời ngươi??"

--- Chương 6 ---

Bọn phu nhân tiểu thư trong kinh thành này, không có việc gì làm là thích mở yến tiệc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kim-tuong-ngoc/chuong-2.html.]

Một lát thì thưởng hoa, một lát thì thưởng cỏ.

Chủ đề hôm nay là thưởng côn trùng.

Từ nhị tiểu thư của Hộ bộ Thượng thư, đối diện với đàn bướm bay lượn khắp vườn, nhẹ nhàng đọc một bài thơ, ta nghe mà buồn ngủ, ngáp một cái.

Từ nhị tiểu thư đọc xong, mọi người đều vô cảm tán thưởng:

"Hay! Hay! Lại một bài nữa đi!"

Từ nhị tiểu thư đắc ý cười lên, ánh mắt quét qua đám đông, bỗng nhiên dừng lại ở ta đang há hốc mồm:

"Vị này chính là Lư phu nhân?

Nghe nói Lư Hiệu úy đã về kinh, còn mang theo một nữ tử có thai?"

Ta giật mình tỉnh táo, nở nụ cười làm ăn:

"Đúng vậy đó ái khanh, có cần gì không ái khanh?"

Từ nhị tiểu thư che môi cười khẽ:

"Ta vốn dĩ thấy Lư Hiệu úy cũng coi như một biểu nhân tài, lại là thế gia thanh lưu, nhưng bây giờ xem ra, lại trăng hoa ong bướm, không xứng làm lương phối."

Ôi trời, nàng ta vậy mà một hơi nói với ta ba mươi sáu chữ.

Ta cảm thấy được sủng ái mà lo sợ.

Phải biết rằng, những quý nữ kinh thành này, luôn coi thường bọn thương nhân tanh tưởi mùi tiền, cũng khinh thường Lư gia môn đình sa sút, đưa thiệp mời cho ta là nể tình tổ tiên Lư gia từng hiển hách, nằm trong Ngũ tính thất vọng.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Trước khi ta gả cho Lư Đình, ta đã xoa tay hăm hở, quyết tâm làm nên một sự nghiệp lớn—

Xâm nhập vào giới quyền quý, chiếm lĩnh thị trường cao cấp, một lần trở thành Hoàng thương.

Nỗ lực một năm, lại mắc kẹt ở bước đầu tiên.

Đã làm cái đuôi lạnh suốt một năm, hôm nay, vậy mà có gương mặt nhiệt tình đón tiếp, ta cảm động đến rưng rưng nước mắt, nhiệt tình nắm lấy tay Từ nhị tiểu thư:

"Đúng vậy đó, nhị tiểu thư có mắt nhìn thật tinh tường.

Thị hiếu cũng vô cùng độc đáo nha."

Từ nhị tiểu thư muốn rụt tay về, nhưng không rụt được, mặt đơ cứng.

Lễ bộ Thị lang phu nhân che môi cười khẽ:

"Đàn ông nào mà chẳng háo sắc, Lư phu nhân không có bản lĩnh giữ chồng thôi.

Thật không ngờ Lư phu nhân xinh đẹp như vậy, lại thua một cô gái nhà quê ở biên ải, thật là mất mặt quá."

Ta thẹn thùng vô cùng:

"À, ta xinh đẹp sao? Cảm ơn nàng đã khen nha."

Cuộc trò chuyện ở đây quá sôi nổi, thu hút không ít ánh mắt của các quý nữ, ngay cả Trưởng công chúa cũng nhìn sang.

Ta nhất thời trở thành tâm điểm, đột nhiên lòng ngứa ngáy khó chịu, linh cơ khẽ động nói:

"Quả như phu nhân đã nói, biên ải gió thổi nắng gắt, nữ tử đa phần da dẻ đen sạm nứt nẻ.

Mà vị tiểu thư nhà quê này, vì sao lại độc chiếm phong thái, giành được sự ưu ái của Lư Đình vậy?"

Phụ nữ ít ai không yêu cái đẹp, các quý nữ không khỏi dựng tai lắng nghe.

Ta bí ẩn cười một tiếng:

"Thương đội Kim gia vượt núi băng sông, ở tận Tây Vực xa xôi, đã phát hiện ra một loại cây thần kỳ, đó chính là lô hội.

Nó có thể dưỡng ẩm cấp nước, làm đẹp trị tàn nhang, cho dù bị treo ở cổng thành, phơi nắng ba ngày ba đêm, làn da vẫn căng mọng sáng mịn.

Tinh chất lô hội chính hãng, xin hãy tìm đến cửa hàng phấn son Kim gia, mua ngay bây giờ sẽ được hưởng ưu đãi giảm giá tám phần mười đấy."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KIM TƯƠNG NGỌC
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...