Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

LÂM NHIỄM

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau đó, chàng bảo ta đợi chàng, đợi xong lễ tế, chàng sẽ đón ta vào cung.

Ta hiểu rất rõ, Lâm gia bị tiên hoàng kiêng kỵ, địa vị chênh vênh.

Muốn ta vào cung, Phó Dự phải thật sự ra tay, dọn sạch phe cũ, vượt qua muôn trùng hiểm trở.

Chỉ ba tháng thôi.

Ta dưới hành lang thêu hương bao, chàng trong ngục tra hỏi.

Ta trước Phật khấn bình an, chàng đụng phải họng s.ú.n.g của thúc phụ, lấy tội danh “mưu nghịch g.i.ế.c vua” mà đẩy bè đảng từng g.i.ế.c Lâm gia xuống địa ngục.

Khi Thẩm Trác Niên cưới Dư Từ Tâm, chàng mang theo lo lắng đến thăm ta, trên người vẫn còn vương mùi m.á.u nhạt.

Chàng giấu đi, ta giả vờ không biết.

Cách một khung cửa, ta càng lúc càng kiên định nói:

“Không vội, ta đợi chàng.”

Giờ đây, ta đã đợi được rồi.

Ngọn đèn dầu khẽ lay, ta trở lại hiện tại, nâng đôi môi đỏ thắm, chạm lên khóe môi ấm áp của Phó Dự.

Chưa kịp nói, nước mắt đã rơi:

“Ta không hối hận.”

Đôi môi ấm của chàng chạm lên mặt ta từng chút, từng chút, lau đi nước mắt của ta.

Từng chút lay động tim ta, làm rối loạn cả hơi thở.

Mưa nhỏ tháng năm, rơi xuống nhụy mẫu đơn ngoài sân, lách tách suốt một đêm dài.

13

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Phó Dự ôm vai ta, nhận lấy chiếc lược gỗ từ tay cung nữ, vừa soi gương vừa nhẹ giọng nói:

“Giờ nàng đã là phi tử của trẫm, tất nhiên phải tuyên cáo thiên hạ, bẩm báo tông thân. Tối nay trong yến tiệc tại cung, để các triều thần của trẫm đều được diện kiến sủng phi của trẫm.”

“Hậu cung lục viện còn trống, nay chỉ có một mình nàng, nhưng ngôi hoàng hậu là chuyện trọng đại, cần tiến hành dần dần. Nhiễm Nhiễm, đợi trẫm.”

Ta nhìn vào đôi mắt sâu thẳm trong gương đồng, đáp lại chàng bằng ánh nhìn dịu dàng và tha thiết.

Vầng trăng sáng treo cao, từng soi rọi chỉ một mình ta, thế là đủ rồi.

Đến khi dự yến, Phó Dự bị các đại thần giữ lại ở Dưỡng Tâm Điện, ta cùng Thái hậu nương nương đi trước.

Không ngờ, trong Ngự hoa viên lại gặp đám người Thẩm gia đang chờ Thái hậu.

“Thần muốn tố cáo Lâm Nhiễm, kẻ ham danh đoạt công, ăn cắp công lao của người khác.”

Thẩm Trác Niên quỳ ngay ngắn, ánh mắt chỉ nhìn xuống đất, nhưng từng lời từng chữ đều dõng dạc rõ ràng.

Chỉ là, hắn vẫn chưa nhận ra y phục ta mặc giờ đây tượng trưng cho thân phận nào.

Ta bước ra khỏi bóng tối.

Trước mắt, các phu nhân tiểu thư đều kinh hoàng đến co rút đồng tử, hít mạnh một hơi lạnh, rồi cúi rạp người, im lặng không dám thở mạnh.

Ngay cả Dư Từ Tâm, kẻ chỉ biết lấy nước mắt làm vũ khí, cũng ngã ngồi xuống đất khi nhìn rõ khuôn mặt ta, sắc mặt trắng bệch như tro tàn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lam-nhiem/10.html.]

Thái hậu nương nương mỉm cười mà chẳng cười, giọng thâm trầm hỏi:

“Vậy theo ý Thẩm thế tử, phần thưởng này đáng lẽ nên ban cho ai?”

Thẩm Trác Niên đầy lý lẽ trong lòng, chẳng hề để ý đến động tác kéo áo hắn của Dư Từ Tâm, chỉ cúi đầu nói:

“Hôm ấy, người có ơn cứu mạng Thái hậu nương nương chính là thê tử của thần, Dư thị Từ Tâm. Có lẽ cung nhân nhầm lẫn, tưởng Lâm Nhiễm là tân phụ của Thẩm gia nên mới đón nhầm vào cung.”

Trong khoảnh khắc, mồ hôi lạnh túa ra trên trán mọi người.

Ta nhìn Dư Từ Tâm, hỏi:

“Dư thị, ngươi dám nói phần thưởng của ta hôm nay vốn thuộc về ngươi sao?”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Sắc hoảng sợ tràn ngập trên gương mặt nàng ta.

Chưa kịp mở miệng cầu xin, Thẩm Trác Niên đã nổi giận, lớn tiếng quát:

“Lâm Nhiễm, đủ rồi! Hết lần này đến lần khác nàng làm khó Từ Tâm, chẳng qua vì hận ta yêu nàng ấy. Trên đời này, có nam nhân nào không tam thê tứ thiếp? Chỉ riêng nàng, Lâm Nhiễm, là ghen tuông đến phát điên…”

Ánh mắt sắc bén của hắn đột nhiên dừng lại trên bộ y phục cung phi của ta, rồi lập tức nghẹn lại.

Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:

“Ái phi của trẫm, ghen với ai cơ?”

14

Phó Dự sải bước tiến lại, ánh lạnh trong mắt chàng khiến Thẩm Trác Niên thoáng chốc mất hết sắc m.á.u.

Một khối ngọc ấm, thứ mà Thái hậu nương nương để lại cho vị hoàng hậu tương lai, bị chàng thản nhiên đặt vào lòng bàn tay ta:

“Ở ngoài tuyết bị nhiễm lạnh, ngón tay nàng lúc nào cũng băng giá. Giữ lấy nó mà sưởi tay.”

Bên tai chỉ còn tiếng gió nhẹ lướt qua tán cây.

Thế nhưng sự yêu chiều và nâng đỡ lạnh lùng của đế vương, lại vang lên rộn rã trong lòng mọi người.

Thẩm Trác Niên run rẩy đồng tử, không thể tin nổi mà nhìn ta trừng trừng:

“Nàng chính là tân Thân phi? Nàng chẳng phải là…”

“Thế tử, xin cẩn lời. Giờ ngươi phải xưng ta là Thần phi nương nương.”

Ta cúi nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Thẩm Trác Niên, khẽ cười:

“Hôm đó ta đã nói rồi, nếu ta có gả, ắt phải gả cho nam nhân tốt nhất, tôn quý nhất thiên hạ này. Là phu nhân của ngươi nói đấy thôi: nếu không bị mù mắt, thì dù cưới heo cưới chó, cũng không ai cưới một nữ nhân hay ghen như ta.”

Ta nghiêng đầu, tươi cười nhìn Phó Dự:

“Giờ thì thần thiếp muốn hỏi hoàng thượng, người cưới là heo ch.ó sao? Còn thiếp thật sự là một nữ nhân ghen tuông ư?”

Trên gương mặt như tạc bằng gió tuyết của chàng, hiếm hoi hiện ra ba phần ý cười.

Chàng còn cúi xuống, khẽ gõ nhẹ vào chóp mũi ta, khàn giọng nói:

“Nghịch ngợm! Trẫm giữ kín chuyện này là vì biết thế gian lắm kẻ ham danh chuộng lợi, sợ Lâm gia của tiên sư bị quấy rầy quá độ. Giờ thì hay rồi, bộ mặt thật của Thẩm gia, nàng đã thấy rõ ràng.”

“Ngày hôm nay, trẫm muốn tuyên cáo thiên hạ. Tứ hoàng thúc mưu hại trẫm bất thành, còn sát hại tiên sư Lâm tướng quân, lại vu cáo ác độc, tội ấy đáng tru di. Công cứu giá của Lâm tướng quân, ơn nặng như núi, phải được phong hầu bái tướng.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
LÂM NHIỄM
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...