Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mây Tan Trăng Sáng

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

17

Hầu gia tin chắc sẽ chờ được Quốc công phủ tới nạp sính lễ, nhưng lại đợi được thư từ hôn của Quốc công phủ.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Người đích thân đến là Thôi Ngọc Hành, hắn đứng từ xa trong sân, gầy gò tiều tụy:

“Ta đã nghĩ kỹ rồi, năm xưa lập hôn ước với Hầu phủ, chỉ vì ta đem lòng yêu Thẩm Thư. Người ta muốn cưới, từ đầu tới cuối, cũng chỉ có nàng mà thôi.”

“Đã không liên quan tới Hầu phủ, thì hôn sự với Hầu phủ đương nhiên nên lui.”

Thẩm Tĩnh Hòa khẽ run người, yếu ớt gọi:

“Ngọc Hành ca ca, là Tĩnh Hòa có chỗ nào không tốt sao? Rõ ràng ta mới là tiểu thư Hầu phủ, sao huynh lại thà chọn một kẻ đã mất thanh danh, hoen ố thân thể như nàng ta, chứ không chọn ta?”

Thôi Ngọc Hành ghét bỏ gạt bàn tay đang ôm lấy hắn của Thẩm Tĩnh Hòa:

“Không thích chính là không thích, chẳng liên quan gì tới việc ngươi là ai.”

Hắn khẽ gật đầu, không để ý tới tiếng khóc lụy của Thẩm Tĩnh Hòa, quay người rời đi.

Ngày Thất Tịch hôm ấy, ta và hắn đã gặp nhau một lần.

Đèn lồng kết thành, sáng rực như lửa; con phố uốn lượn dài như rồng lửa quấn quanh, đẹp đến nao lòng.

Khi đứng trên đỉnh núi nhìn xuống tất cả, hắn hỏi ta, liệu có thể tha thứ cho sự do dự và thiếu kiên định của hắn năm xưa hay không.

Hắn nói, chính lúc đó, hắn mới nhận ra bản thân mình thế tục, nông cạn, nhu nhược và d.a.o động đến thế nào.

Hắn nói hắn đã điều tra rõ, biết ta vô tội, hiểu nỗi oan khuất của ta, cầu xin ta cho hắn thêm một cơ hội.

Nhưng khi ta bị Thẩm gia vứt bỏ, bị Hầu phủ chèn ép, lún sâu trong bùn lầy không ai chống lưng, thì người không do dự mà đưa tay ra với ta, chỉ có bà lão đến đứng thẳng lưng cũng không nổi ấy mà thôi.

Lưng bà không vững chãi như Thôi Ngọc Hành, bản lĩnh của bà chẳng bằng một ngón tay của nhà họ Thôi, bà thậm chí còn chẳng rảnh để lo cho bản thân.

Nhưng bà lại bất chấp tất cả mà đứng ra.

Ta nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của Thôi Ngọc Hành, bình tĩnh như dòng nước dưới ánh trăng:

“Vậy nên, Thôi công tử, chàng chỉ là đã làm lựa chọn mà chàng vốn sẽ làm, ta không có tư cách trách chàng, cũng không tồn tại chuyện tha thứ. Chỉ là, giữa ta và chàng cách nhau một lựa chọn ấy, thì vĩnh viễn không thể quay lại nữa.”

Đêm đó, ta chờ xem kết cục của Thẩm Vân Hạc, thậm chí chưa đợi trà nguội đã đứng dậy.

“Thẩm Thư?”

Hai cha con Thẩm Tĩnh Hòa quay đầu nhìn thấy ta dưới hành lang, kẻ nào kẻ nấy nghiến răng nghiến lợi.

“Có phải ngươi đã giở trò gì không?”

“Ngươi đi nói với Thôi Ngọc Hành, rằng chỉ cần hắn cưới muội muội ngươi, thì ngươi làm thiếp cũng được, ngươi đi nói đi!”

Ta cười.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/may-tan-trang-sang/11.html.]

“Các người là gì của ta? Cớ gì ta phải vì các người mà hạ mình làm thiếp? Ta họ Chu, các người quên rồi sao?”

Huống chi, số bạc tổ mẫu để lại cho ta đã đủ để ta mua một tiểu viện hai dãy ở phía nam thành, cùng ba bốn thị vệ, hai ba nha hoàn, đủ để ta sống yên ổn suốt quãng đời còn lại.

Ngay cả thái giám mà bọn họ cố nịnh bợ, cũng bị ta xúi giục để Thôi Ngọc Hành g.i.ế.c sạch.

Không để tâm tới ánh mắt căm hận mà hai người kia không dám xé toạc ra, ta quay người đi đến viện của phu nhân.

Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, phu nhân vốn không hiểu sự đời đã chịu đủ nhục nhã cùng nỗi đau thấu tim gan dưới những trận đòn, đến mức hai bên tóc mai đã bạc trắng, gương mặt hằn đầy nếp nhăn.

Bà vẫn vô dụng như thế, gom hết can đảm cũng chỉ châm nổi một mồi lửa, nhưng lại bị một cái tát của Hầu gia dập tắt hoàn toàn, nằm liệt trên giường chờ chết.

Thẩm Vân Hạc cũng chẳng khá hơn, tay phải phế bỏ treo lơ lửng, ủ rũ tựa vào ghế thái sư, chẳng nói một lời.

Khi thấy ta, đôi mắt vốn tĩnh lặng như giếng cổ của hắn mới khẽ động:

“Muội tới để xem kết cục của bọn ta sao? Như muội mong muốn đấy, bọn ta cũng đã chịu quả báo của cái gọi là ‘có lòng tốt mà làm hỏng việc’ như muội. Thậm chí còn thảm hơn muội, giờ sống không bằng chết, chẳng còn khả năng xoay mình. Muội vừa lòng chưa? Thoải mái chưa?”

Ta gật đầu, đáp:

“Tạm được. Khi các người chọn phản bội ta, giẫm lên xác ta để giúp ả ta lên đỉnh, ta đã dự liệu trước kết cục của các người rồi, nên cũng chẳng tính là bất ngờ.”

“Chỉ là ta khác các người, ta chưa từng biết nhận thua.”

“Dẫu là mẹ con, là huynh muội một nhà, ta vẫn cho các người một cơ hội cuối cùng. Những bức mật tín trong thư phòng của hầu gia, hãy coi chừng cô con gái tốt, muội muội tốt của các người lại ‘có lòng tốt mà làm hỏng việc’, khiến toàn bộ các người rơi đầu.”

Ánh mắt Thẩm Vân Hạc sáng lên, sau khi liếc nhìn phu nhân một cái liền lạnh lùng cười:

“Đúng vậy. Đó là cô con gái mà phụ thân yêu thương nhất, nàng ta lúc nào cũng có lòng tốt mà làm hỏng việc, nhưng vẫn luôn được phụ thân bao dung.”

“Vậy thì lần này, chắc chắn phụ thân cũng sẽ bao dung thôi.”

18

Ba ngày sau, trong hoa viên, Thẩm Vân Hạc chặn Thẩm Tĩnh Hòa lại ở hành lang, giọng đầy chân thành:

“Trước đây là a huynh nóng nảy. Nhưng a huynh cũng chỉ vì hận tiền đồ bị hủy, không thể làm chỗ dựa cho muội muội.”

“Hầu phủ nay đã thế này, nếu còn nội đấu thì thật vô nghĩa. A huynh chỉ mong Tĩnh Hòa có thể kiên cường, đừng vì hôn sự với Quốc công phủ mà buông bỏ chính mình.”

“Muội hãy giữ thật kỹ thư phòng của phụ thân, nơi đó có tiền đồ và tương lai của chúng ta. Ông ấy lúc nào cũng do dự, không chịu giao thứ đó ra, chỉ có thể làm khổ huynh muội ta một lần nữa phải nhẫn nhịn.”

Ánh mắt Thẩm Tĩnh Hòa sáng lên:

“Thứ gì vậy?”

Thẩm Vân Hạc ghé sát tai nàng khẽ nói:

“Bằng chứng việc Ninh vương cấu kết với tàn dư triều trước. Dựa vào bằng chứng này, đừng nói là Quốc công phủ, ngay cả việc muội muốn vào Ninh vương phủ làm trắc phi, ông ấy cũng chỉ có thể đồng ý.”

“Muội nhất định phải trông cho kỹ, bức thư sau cơ quan nghiên mực đã đóng sáp niêm phong, tuyệt đối không được mở ra.”

Thẩm Tĩnh Hòa lập tức đáp ứng, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi thư phòng.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mây Tan Trăng Sáng
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...