Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mây Tan Trăng Sáng

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta lại phải nói sao để có thể nói rõ rằng, đêm loạn ở kinh thành, mẫu thân suýt bị giặc cướp bắt đi, ta đã liều mạng đẩy bà lên xe ngựa, còn mình thì bị kẻ ăn mày níu gấu quần, kéo xuống ngựa.

Sợ rằng một mạng ta sẽ liên lụy mọi người trên xe, ta bèn rút trâm cài, đ.â.m vào tay hắn, dẫn dụ một đám ăn mày chạy vào ngõ tối, trốn trong thùng nước thải dơ bẩn, mới thoát được một kiếp.

Nửa tháng bệnh kia không phải ôn dịch dơ bẩn, chỉ là đêm ấy c.h.ế.t người quá nhiều, m.á.u chảy thành sông, ta kinh hãi quá độ nên sinh trọng bệnh.

Nhưng những lời này, dù nói ra, lại có mấy ai tin?

Một kẻ lếch thếch với xiêm y rách bẩn, chân trần chạy từ ổ ăn mày về, dù có nói mình còn trong sạch, thì còn trong sạch được đến đâu?

Sự im lặng mà ta không thể phá vỡ, dường như đã khiến Thôi Ngọc Hành tin chắc điều gì.

Hắn chậm rãi hướng tổ mẫu hành lễ, nhẫn nhịn ánh nước trong mắt, rồi không ngoảnh đầu lại, sải bước rời khỏi cổng Hầu phủ. Một buổi yến tiệc vì thế mà vội vã khép lại.

Có lẽ hôn sự môn đăng hộ đối chỉ là chuyện lợi ích, nhưng tình nghĩa thanh mai trúc mã giữa ta và Thôi Ngọc Hành, lại là sự thật không thể chối cãi.

Chính vì cùng nhau lớn lên từ thuở ấu thơ, ta mới hiểu rõ, đằng sau sự yêu thương rõ ràng và mãnh liệt ấy, là tính tình quyết tuyệt, chẳng dung một hạt cát.

Ngực ta như bị ngọn gió lạnh thổi xuyên, thổi tan nát mười lăm năm đã qua.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Thế nhưng, Thẩm Tĩnh Hòa vẫn còn đang giả bộ vô tội.

03

“Vậy ra, Thôi công tử yêu chỉ là yêu thân phận của tỷ tỷ, chứ không phải chính con người tỷ sao? Thật là nông cạn quá. Hôn sự này không thành mới là phúc của tỷ.”

Nàng ta cất giọng đường hoàng, âm lượng cao vút, tựa như sợ người khác không nghe thấy.

“Nạn nhân vốn không có tội, dẫu bị sỉ nhục, tỷ cũng phải ngẩng cao đầu mà sống, sống sao cho kiên cường hiển hách, để thiên hạ biết rằng, trinh tiết của nữ tử không nằm dưới vạt váy.”

Trước mặt mọi người, thân phận giả thiên kim của ta đã bị lật trần, nay lại bị vu bẩn thân thể, ta còn con đường nào cho ngày sau?

Chỉ bằng một câu nói, Thẩm Tĩnh Hòa đã dễ dàng hủy hoại nửa đời còn lại của ta.

Nhìn gương mặt ngập tràn vẻ vô tội và chân thành của nàng, hận ý trong lòng khiến ta nâng bàn tay lạnh lẽo, định tát cho nàng một cái thật mạnh, đánh nát bộ mặt giả nhân giả nghĩa kia, thì bất chợt ta nhìn thấy hàng chữ trên màn ảnh.

【Đến rồi đây, khung cảnh nữ phụ ác độc đánh nữ chính đang tiến về phía các ngươi】

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/may-tan-trang-sang/2.html.]

【Nữ chính chẳng phải cũng vì tốt cho nữ phụ sao, lẽ nào lừa người có thể lừa cả đời?】

【Nữ phụ vốn đã bị ăn mày sàm sỡ, không hận kẻ cặn bã chê mình dơ bẩn mà bỏ đi, lại quay qua hận nữ chính thử lòng kẻ ấy, đúng là loại người không ganh đua thì không chịu sống yên.】

【Đúng vậy, nữ chính chẳng qua chỉ muốn gần gũi mẫu thân mình, mới tăng thêm dược liệu trong thuốc dưỡng, giả thiên kim còn cũng đã mời Thái y tới cứu người, vậy mà còn đánh nữ chính mười trượng, chẳng phải chỉ để xả giận sao?】

【Nữ chính cũng chỉ muốn tác hợp cho huynh trưởng và công chúa, để biểu lộ tình huynh muội, ai ngờ viện lại bốc hỏa. Giả thiên kim đã cứu công chúa ra ngoài rồi, lại còn phạt nữ chính lên trang viên tịnh tư nửa năm.】

【Nữ chính suýt đem nhược điểm của phụ thân giao vào tay kẻ tử địch, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn được giả thiên kim đổi lại, chưa đến mức bị tru di tam tộc, cần gì phải đuổi nữ chính ra khỏi Hầu phủ chứ?】

【Nhưng thì đã sao, m.á.u mủ vẫn nặng hơn nước lã. Nàng chỉ là một kẻ ngoài cuộc, hết lần này đến lần khác nhắm vào thiên kim thật có lòng tốt mà làm hỏng chuyện, chẳng phải đã bị tất cả mọi người ghi hận trong lòng sao? Cuối cùng vẫn bị cả nhà hợp sức nhét vào giường của lão thái giám, chịu đủ tra tấn mà chết.】

【Nàng ta còn không biết đâu, vừa đánh nữ chính mười trượng, phu nhân đã tặng nữ chính nửa kho châu báu để bồi thường. Dù bị đưa lên trang viên, nhưng đại ca vẫn nuôi dưỡng như gấm vóc lụa là, mười ngày lại đến thăm một lần, đau lòng vô kể. Ngay cả việc bị đuổi khỏi Hầu phủ, cũng là hầu gia cố ý, để nữ chính cầu cứu Thôi công tử, tác thành một mối nhân duyên vàng ngọc.】

Bọn họ nói ta chính là giả thiên kim, nữ phụ ác độc trong quyển thoại bản.

Dẫu ta đã tận tâm tận lực bảo vệ từng người trong Hầu phủ, cuối cùng vẫn vì một sợi dây rốn kia mà bị hận đến đỏ mắt, làm nhiều sai nhiều, rốt cuộc vẫn c.h.ế.t thảm.

Nhưng đó đều là người thân đã cùng ta sớm tối mười lăm năm, lẽ nào họ lại hồ đồ trắng đen, đẩy ta vào chỗ c.h.ế.t sao?

“Thư nhi!”

04

Mẫu thân rưng rưng lệ, vội vàng nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, gương mặt đầy vẻ hoảng hốt và lo lắng.

Thân thể người yếu kém, mười năm qua ta kề cận bên giường chăm sóc, thay người sớm tối quán xuyến việc nhà, gìn giữ thể diện cho tĩnh nguyệt tuế hảo, cũng đã hơn ba năm.

Người cùng ta sớm tối mười lăm năm, tình thâm như mẹ con ruột, há có thể không thương ta dù chỉ một phần?

Ta vừa thở ra một hơi, liền nghe người thở gấp, vội vàng nói:

“Muội muội con không phải cố ý, nó cũng sợ đến đỏ cả mắt, hẳn là đã biết sai rồi. Con vốn hiểu lễ nghĩa, đừng chấp nhặt với nó. Nó mới về nhà, vốn đã rụt rè lắm, nếu vì chuyện này mà thêm áy náy, e dè, thì ngày tháng sau này sao có thể sống yên ổn?”

“Mẫu thân cầu con, được không?”

Vậy ra, sự áy náy của nữ nhi ruột thịt lại quan trọng hơn tương lai bị hủy hoại của ta – một dưỡng nữ?

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mây Tan Trăng Sáng
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...