Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mây Tan Trăng Sáng

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giữa vẻ toàn thân run rẩy, sợ hãi tột độ của bà ta, ta xoay người bước đi, nhưng khi sắp ra khỏi cửa lại quay đầu cười một cái:

“À đúng rồi, chuyện về tiểu thiếp ở bên ngoài, đôi nhi nữ của ngươi đã sớm biết cả. Giấu ngươi là vì ngươi chẳng có chút tác dụng gì, không giống tiểu nương của bọn họ, làm ăn giỏi, cho nhiều vàng bạc châu báu, lại còn hầu hạ cha bọn họ rất tốt.”

Mí mắt phu nhân run lên, lập tức phun ra một ngụm m.á.u tươi.

Bệnh nặng chưa khỏi, lại thêm cơn giận dữ công tâm, từ đây về sau, ngay cả xuống giường bà ta cũng khó mà làm được.

Năm ta rời khỏi hoàng cung, bà ta vì mất đi ái nữ mà thân thể tiều tụy, sắp xuống mồ, ăn uống đại tiểu tiện đều trên giường, từ lâu đã mất hết tôn nghiêm.

Là ta đã cầu xin Thái hậu ban thuốc, cầu xin Thái y cứu chữa, tự mình dọn giường nhỏ đến ngủ bên cạnh, ngày đêm chăm sóc suốt bảy năm trời.

Con đường sống và thể diện của bà ta ngày nay đều là ta cho.

Bà ta không cần, thì ta đương nhiên sẽ lấy lại.

“Thẩm Thư, lăn ra đây chịu c.h.ế.t cho ta!”

13

Phu nhân dù đã nằm bẹp trên giường cũng không quên sai người đến chỗ tiểu thiếp gây náo loạn, khiến tấm màn che cuối cùng của Hầu phủ cũng bị xé nát tan tành.

Nhưng người đầu tiên đến gây sự với ta lại không phải là Hầu gia – kẻ bị ta vạch trần bí mật – mà là công chúa Uyển Như trong cơn thẹn quá hóa giận.

“Có phải ngươi xúi giục phu nhân đi gây chuyện không? Ngươi có biết…”

Nàng ta khó mà mở miệng.

Bởi vì Hầu gia đang cùng tiểu thiếp vụng trộm thì viện bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi, hai kẻ bối rối che trên hở dưới, chật vật bỏ chạy, lại bị Thẩm Vân Hạc cùng một đám bằng hữu bắt gặp tại chỗ.

Hầu gia bị Hoàng thượng lấy tấu chương ném vào mặt, mắng thẳng vào đầu, mất sạch mặt mũi.

Thẩm Vân Hạc cũng bị bằng hữu chế giễu vì phải che giấu chuyện xấu của phụ thân, không ngẩng nổi đầu làm người.

Vị nữ chính nhân tương lai của Hầu phủ này liền bị những giọt nước mắt và lời xúi giục của Thẩm Tĩnh Hòa làm cho nóng ruột, vội vã tìm đến ta để trút giận.

Nhưng ta đã sớm chờ đợi nàng ta từ lâu!

“Ngươi quỳ xuống dập mười cái đầu nhận lỗi, ta sẽ nể tình ngươi từng là nữ nhi của Thẩm gia mà nhẹ tay tha cho.”

Nàng ta lưng thẳng tắp, hoàn toàn không còn dáng vẻ yếu ớt đến mức không dám thở mạnh khi quỳ trước mặt Quý phi nữa.

Uyển Như được nuôi dưỡng dưới gối Quý phi, nhưng lại chẳng được Quý phi ưa thích.

Ta từng nhiều lần thấy nàng bị Quý phi trừng phạt, đã thay nàng cầu tình, bày cách cho nàng, thậm chí cầu xin Quý phi nể tình ta thương yêu vị tẩu tử tương lai mà bao dung cho nàng thêm vài phần.

Quý phi kiêu căng ngạo mạn, nhưng lại chỉ thích ta.

Bà thích sự khôn khéo giúp ta sống sót bước ra từ cung Thái hậu, thích bản lĩnh xoay chuyển càn khôn nơi đường cùng, và thích tấm lòng chân thành giấu sau vô số tâm cơ của ta; còn không có bất cứ điều gì giống với cái gối thêu hoa chỉ biết ỷ mạnh h.i.ế.p yếu là Uyển Như.

Chính sự yêu thích mà Uyển Như cầu mà không được này, đã trở thành cái gai trong tim nàng ta.

Nay ta mất đi thân phận, mất đi hôn sự, ngay cả Hầu phủ cũng không cần ta nữa, nàng ta liền nóng lòng, dưới sự xúi giục của Thẩm Tĩnh Hòa, tìm đến để rửa sạch mối nhục xưa.

Kẻ ưỡn thẳng lưng, giẫm lên kẻ yếu để phô trương uy thế như nàng ta, ta thật sự khinh thường.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/may-tan-trang-sang/8.html.]

Vì vậy, ta không kìm được mà bật cười một tiếng.

Thẩm Tĩnh Hòa làm bộ khoa trương đưa tay che miệng:

“Tỷ tỷ là đang cười nhạo công chúa sao? Vốn dĩ tỷ đã có lỗi từ trước, nay lại ngoan cố không chịu hối cải, bây giờ ta cũng không thể cứu được tỷ nữa.”

Quả nhiên, Uyển Như bị chọc giận, lập tức giơ tay định đánh ta.

“Điện hạ!”

Từ viện của tổ mẫu, đại giám bên cạnh Thái hậu nương nương bước ra.

Bàn tay đang giơ lơ lửng giữa không trung của Uyển Như khựng lại:

“Trương công công, ngươi… sao ngươi lại ở đây?”

Trương công công đưa mắt liếc qua gương mặt ta, rồi thản nhiên đáp:

“Thái hậu nương nương biết Chu Thư cô nương lo lắng bệnh tình của tổ mẫu, lòng hiếu có thể cảm động trời đất, nên đặc biệt sai nô tài mang Thái y tới bắt mạch cho lão phu nhân.”

Lông mày Uyển Như khẽ nhíu lại:

“Chu Thư?”

Trương công công cười mà ánh mắt không hề ấm áp:

“Nghe nói Thẩm gia đã cùng cô nương cắt đứt quan hệ, cô nương không còn chỗ nương tựa, Thái hậu nhớ tình từng bầu bạn, liền ban cho họ Chu.”

Chu là họ của ngoại tộc Thái hậu, Thái hậu nói ta là người Chu gia của bà.

Màn chống lưng rầm rộ này khiến công chúa trợn tròn mắt.

Ta liền mỉm cười hỏi:

“Công chúa muốn phạt ta, cũng nên có lý do chính đáng.”

“Thẩm tiểu thư nói ta có lỗi từ trước? Xin hỏi là vì ta đã phóng ngọn lửa đó, hay vì ta muốn dùng bạc của tiểu thiếp mà ngay cả mẫu thân mình cũng vứt bỏ? Hay là vì, rõ biết công chúa xuất thân hoàng thất, nhưng lại lợi dụng người để trách phạt người từng có ân với hoàng thất, cố ý khiến người mang tiếng muôn đời?”

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

“Cái tát hôm nay của công chúa, chính là khiến thế nhân chửi rủa hoàng thất vô tình vô nghĩa, Thái hậu nương nương vong ân phụ nghĩa. Thẩm tiểu thư có thể thay điện hạ gánh hậu quả này chăng?”

‘Bốp!’

Công chúa Uyển Như hoàn hồn, liền vung một cái tát mạnh lên mặt Thẩm Tĩnh Hòa.

“Tiện nhân! Ngươi xúi giục ta tìm Chu Thư gây sự, rõ ràng là muốn giải quyết tư oán, lại để ta đắc tội Thái hậu, khiến mẫu phi khó xử. Lòng dạ ngươi thật độc ác.”

Nàng hất tay áo bỏ đi, nhưng khi đi ngang qua ta, lại nghiến răng nói:

“Đừng đắc ý, sẽ có ngày ta tính sổ với ngươi!”

Chuyện sau này, ai mà biết được.

Ta tiễn nàng ra cửa, vừa ngẩng đầu liền thấy Thẩm Tĩnh Hòa má đỏ sưng, nghiến răng trừng mắt nhìn ta, lời ác độc còn chưa kịp thốt ra thì Thẩm Vân Hạc đã vội vàng xông vào.

“Vừa rồi Uyển Như ngoài phủ tình cờ gặp ta, vì sao lại chẳng buồn để ý, còn hung hăng trừng ta một cái?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mây Tan Trăng Sáng
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...