Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nga Tổ

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tục ngữ nói không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Tôi không phải là cừu non vào miệng hổ mà là chủ động tấn công có kế hoạch.

Tôi không thể thực hiện kế hoạch này một mình vì vậy tôi cần tìm một người giúp đỡ để cùng tôi đến Tằm thôn.

Người giúp đỡ lý tưởng trong suy nghĩ của tôi là một streamer chuyên về huyền học mà tôi đã theo dõi từ lâu.

Anh ta thường xuyên bói toán trực tuyến cho cư dân mạng và lần nào cư dân mạng cũng nói đúng.

Nếu những cư dân mạng đó không phải là "chim mồi" thì streamer hẳn là có tài năng thực sự.

Streamer sảng khoái đồng ý yêu cầu của tôi.

16

Streamer đẹp trai hơn trong video rất nhiều, ngũ quan lập thể như được điêu khắc, một cây trâm gỗ cài trên búi tóc, toàn thân toát ra khí chất thoát tục.

Tôi thầm vui mừng, quả nhiên không mời nhầm người.

Chỉ thấy cổ họng anh ta chuyển động, môi khẽ hé, một giọng nói ấm áp như nước vang lên bên tai tôi: "Cô chính là người hữu duyên?"

"Đúng vậy."

Streamer cau mày, nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu mới nói: "Kỳ lạ, kỳ lạ thật, tôi nghiên cứu huyền pháp nhiều năm, trên người cô lại có một sức mạnh đang quấy phá mà tôi không thể nhìn thấu.”

"Đại sư, anh đừng dọa tôi, trên người tôi có sức mạnh gì?"

Tôi kẹp chặt hai chân hỏi.

"Hãy kể cho tôi nghe mọi chuyện cô đã gặp phải, không thiếu một chữ nào, không được giấu giếm, nếu không tôi cũng không cứu được cô."

Streamer trầm giọng quát.

Tôi không dám từ chối, một hơi kể hết chuyện của bố ra và đưa gia phả cho anh ta xem.

Không ngờ sau khi xem xong gia phả, anh ta lại ngẩn người lẩm bẩm: "Người đó đã trở về rồi, người đó đã trở về rồi..."

Tôi hỏi là ai?

Anh ta tỉnh táo lại, vẻ mặt phức tạp.

"Hằng Nga."

Tôi không thể tin được.

Hằng Nga là tiên nữ, là hóa thân của sắc đẹp, có liên quan gì đến bướm mặt người xấu xí chứ?

"Xin lỗi, tôi không cứu được cô."

Anh ta đóng gia phả lại, không chút do dự quay người bỏ đi.

Làm sao tôi có thể dễ dàng để anh ta đi như vậy, vội vàng kéo anh ta lại: "Đừng đi, cứu tôi với."

"Buông ra."

"Tôi không buông."

Anh ta dùng sức vung tay muốn thoát ra, tôi như con bọ ve c.h.ế.t dí bám chặt lấy cánh tay anh ta.

Anh ta lập tức lộ vẻ mất kiên nhẫn, một cước đá vào n.g.ự.c tôi: "Cút đi."

"Đồ hèn nhát."

Tôi ngồi bệt xuống đất hét lên, bước chân của streamer dừng lại.

"Tôi cho cô một lời khuyên, tuyệt đối đừng đi Tằm thôn."

Sau đó streamer không quay đầu lại mà rời đi.

Nếu không thể không đi thì tôi còn cần mời anh đến làm gì?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nga-to/chuong-4.html.]

Tôi tức điên lên, uổng công tôi còn tưởng anh ta là người có tài năng thực sự, không ngờ lại tham sống sợ c.h.ế.t đến thế.

17

Tôi ôm n.g.ự.c vừa đứng dậy thì nghe thấy điện thoại reo.

Trần Hạo lầ bạn trai cũ của tôi, gửi đến mấy tin nhắn chất vấn: [Bác trai qua đời rồi?]

[Hôm qua tổ chức tang lễ?]

[Tại sao không gọi anh đến dự tang lễ?]

[Trong mắt em còn có anh là bạn trai cũ không?]

Sau khi tôi phát hiện bạn trai cũ ngoại tình, tôi đã chia tay anh ta.

Tôi nhìn thấy càng tức hơn, đều đã là bạn trai cũ rồi thì tại sao tôi còn phải có anh ta trong mắt?

Ngón tay tôi lướt nhanh trên điện thoại gõ một đoạn c.h.ử.i bới anh ta nhưng ngay khi chuẩn bị nhấn gửi, tôi lại xóa những lời đó đi.

Trong lòng tôi chợt có ý tưởng, Trần Hạo cứ liên tục cầu xin tôi quay lại, vừa hay để anh ta làm công cụ đi cùng tôi đến Tằm thôn.

"Đi cùng tôi đến một nơi." Tôi gõ lại một câu khác.

Anh ta trả lời ngay lập tức: "Ở đâu?"

"Bớt nói nhảm đi, chỉ hỏi anh có đi không?"

"Đi, đi, đi."

Tôi lạnh lùng cười một tiếng, đúng là tự dâng mình đi ăn phân nóng, đàn ông đúng là tiện.

18

Trần Hạo chỉ mất nửa tiếng đã đến nhà tôi, anh ta lộ vẻ đắc ý: "Anh biết ngay là em không nỡ xa anh mà, mấy cô gái các em chỉ biết dùng chiêu chia tay này để uy h.i.ế.p thôi."

"Bây giờ biết khao khát đến khó chịu rồi đúng không, nói đi, có phải đến khách sạn không, hả?"

Trần Hạo rút thẻ căn cước ra vẫy vẫy trước mặt tôi.

Tôi đảo mắt một cái, không muốn tranh cãi với thằng ngốc mà lái xe chở anh ta đến trấn Hoài Thổ, huyện Bình Hóa.

Năm tiếng sau, chúng tôi đến trấn Hoài Thổ, trong bản đồ không có đ.á.n.h dấu Tằm thôn.

Tôi hỏi hơn mười người dân địa phương liên tục nhưng không ai biết Tằm thôn ở đâu.

Ngay lúc tôi nghi ngờ có tồn tại cái Tằm thôn này không thì một bà lão già nua nói cho tôi biết Tằm thôn ở đâu.

Bà lão đã rất già, mặt đầy nếp nhăn sâu hoắm, hốc mắt trũng sâu, nói rằng Tằm thôn rất tà ma, người dân địa phương các bà không ai dám đến nhưng tại sao hai người chúng tôi lại muốn đi?

Tôi ấp úng nói mình là đệ tử huyền môn, muốn đi trừ tà diệt ma.

Bà lão cười bằng cái miệng không răng như thể đang chế giễu.

19

Theo chỉ dẫn của bà lão, tôi lái xe đến chân một ngọn núi lớn, trong núi có một con đường nhỏ uốn lượn sâu vào trong rừng cây xanh mướt.

Đoạn đường phía sau là đi bộ dọc theo con đường nhỏ này, xe không thể đi vào nữa.

Trên đường đi lên núi, Trần Hạo cười quái dị nhìn tôi: "Hóa ra em muốn chơi dã chiến, thật kích thích."

Tôi cảm thấy buồn nôn, không hiểu sao trước đây tôi lại có thể nhìn trúng anh ta, đầu óc toàn những thứ dơ bẩn.

Không biết đến Tằm thôn rồi anh ta còn cười nổi không?

Đi trên đường núi khoảng bốn dặm, có một ngã ba, rẽ phải và đi thêm hai dặm nữa, một ngôi làng hiện ra trong tầm mắt chúng tôi.

Ngôi làng này chính là Tằm thôn mà bà lão đã nói.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nga Tổ
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...