Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Princess Snow And Prince Ice

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Rầm"-Khoan đã- Cánh cửa đã bị đạp gãy lần nữa kèm theo là 1 tiếng nói lớn

Cả bar lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Hắn tiến lại gần nó, phía sau là tụi hắn và nhỏ

-Xin Snow hãy dừng tay- Nami nói

-Why?- Nó lạnh băng nhìn

-Chúng tôi không biết nó đã đắc tội gì với cô nhưng xin cô nương tay- Mine nói

Nó khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh băng nhìn tụi hắn

-Nể mặt tôi cũng như Dark tha cho hắn, còn nếu có lần thứ 2 chúng tôi sẽ tự xử hắn- Zin lên tiếng

-OK, OK- Nó cất súng lại bàn uống hết ly rượu

-Đi đi- Elly

-Đa tạ bang chủ, bang phó- Hắn ta vôpi cúi đầu rồi bỏ đi

-Đừng quên việc chính- Hắn lạnh giọng

-À à xíu quên- Leo nói-Ta lên thôi

Tụi hắn và nhỏ lên sân khấu(giờ nhỏ sẽ trong tụi hắn). Nó ở dưới nhìn lên, khẽ nhếch môi

"Sansan yêu quý của tôi ơi! Mày vào được K and Q thì tao cũng phải khen ngợi mày đấy" Nó suy nghĩ rồi uống cạn ly rượu trên tay

-Xin chào mọi người có mặt trong bar Circle này, sau đây tôi xin thay mặt Dark thông báo với mọi người 1 việc, bữa nay bang K and Q sẽ có thêm 1 thành viên mới nắm giữ chức bang phó, nào giờ nghe cô ấy phát biểu nào- Anna nói

"Bộp bộp bộp" Tiếng vỗ tay vang lên

-Cảm ơn mọi người! Tôi là thsnh viên mới đồng thời là bang phó thứ 10 của K and Q, tên mật danh là Purple, mong được giúp đỡ- Nhỏ nói

-Tôi còn có chuyện muốn thông báo- Hắn lạnh giọng-Đó là tôi có ý muốn mời Snow vào K and Q

-Tôi từ chối- Nó lắc nhẹ ly rượu trên tay, trả lời ngay

-Có thể cho tôi biết lý do chứ?- Hắn đi lại chỗ nó, tụi hắn đi sau

Nó uống cạn ly rượu- Đơn giản...vì tôi không thích

-Bang tôi có gì không tốt?- Hắn vẫn tiếp tục hỏi

Nó đi lại chỗ hắn-K and Q là 1 bang lớn, vô cùng có máu mặt và địa thế trong thế giới ngầm, khó mà có khuyết điểm, vậy nên không cần mời 1 người như tôi vào bang làm gì, vả lại...anh cũng biết rồi đó, tôi không thích tham gia vào 1 bang nào cả, anh hiểu chứ? Dark- Nó quay đi- À phải rồi, Sansan, chúc mừng nha- Nó nói rồi bỏ đi luôn

"Sansan? Chỉ có mama và Ice mới gọi mình như vậy thôi! Chả lẽ...không thể nào! Ice không nói được mà! Mà Ice đâu biết võ chứ?" Nhỏ suy nghĩ(Chị nhầm rồi chị ơi)

-Sao Snow lại biết tên cậu?- Ryn hỏi

-Ai biết được chứ?- Nhỏ nói

-Thông tin của bang là bảo mật tuyệt đối mà- Kai nói

-Có thể Snow biết được tên của tất cả chúng ta- Zin lên tiếng

-Hả?- Tất cả(trừ hắn) đồng thanh

-Thằng Zin nói đúng đấy- Leo

-Có thể Snow là...Ice- Hắn lạnh giọng

-Hả?- Cả đám đồng thanh

-Không...không thể nào đâu! Ice không nói được mà- Nhỏ nói

-Phải đó! Tớ cũng không nghĩ đó là Ice đâu- Anna

-Thôi về- Hắn lạnh giọng rồi bỏ đi luôn

-Ê đợi với- Cả đám chạy theo hắn rồi về luôn

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Princess Snow And Prince Ice
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...