Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Princess Snow And Prince Ice

Chương 36

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

5 năm sau...

Tại sân bay Nội Bài, có 5 con người, 3 gái 2 trai, đang là trung điểm của mọi ánh nhìn

-Vậy...cuối cùng là 2 cái gia đình hạnh phúc này theo tao về VN làm gì đây?- Nó nhìn 2 gia đình đằng sau nói

-Về tham quan- Sindy cười nói- Phải không Ji?

-Vâng- Ji (con của Sindy và Ryo) tinh nghịch trả lời

-Mama Ice ơi! Tí nữa mama chở bọn con đi chơi nha- Shina (con của Alex và Ken)

-Shina, mama Ice bận nhiều việc lắm, không có thời gian chở con đi chơi đâu, con không được vòi vĩnh đâu- Alex nói

-Vậy bé Shina muốn đi chơi ở đâu nào?- Nó cíu xuống nhìn Shina nói

-Con cũng muốn đi- Ji nói

-Rồi! 2 vợ chồng nhà này muốn đi đâu đây?- Nó

-Vợ...vợ chồng á?- Ji và Shina đồng thanh, mặt đỏ cả lên

-Haha- Nó cười- Rồi rồi, 2 con muốn đi đâu?

-Khu vui chơi ạ!- Cả 2 đều reo lên

-Được thôi- Nó mỉm cười

-Ice, mày chiều tụi nhỏ quá rồi đấy- Alex nói

-Trẻ con mà- Nó cười- Thôi về thôi, xe đến rồi kìa- Nó kéo vali đi luôn

-Lại chứng nào tật nấy, cứ mang dáng vẻ bên ngoài để che đi cái sự đau khổ bên trong- Alex nói

-Vì cái tên mà Ice hay theo dõi trên báo và truyền hình ấy hả?- Sindy nói

-Ai ngoài tên đó nữa chứ?- Alex

-Thôi đi 2 cô nương, Ice và tụi nhỏ đang chờ ngoài xe kìa- Ryo

-À ừ- Sindy nói- Đi thôi

-Ừ

--------------------------------

-Này Ice, giờ về đâu đây?- Ken

-Giờ chở 2 gia đình bọn cậu về biệt thự hoặc về biệt thự Snow, quyết định của bọn cậu- Nó lạnh lùng nói

-Về Snow đi, dù sao pama tụi này cũng rủ nhau đi chơi cả rồi, không ai ở nhà đâu- Alex vừa lướt điện thoại vừa nói

-Vậy sao? Được thôi- Nó

-Cậu ta lại lên báo nữa này!- Alex nói

Nó chợt giật mình, khẽ nhìn Alex

-Chủ tịch tập đoàn Trần Phong lại kí được hợp đồng với công ty quốc tế, đây lại là 1 bước tiến ngoạn mục cho sự phát triển của tập đoàn Trần Phong- Ken đọc lên

-Mồ! Đúng là tuổi trẻ tài cao mà- Ryo nói

-Papa, chú đó là ai vậy?- Ji

-Bạn của pama đó- Sindy

-Nhận vơ à?- Alex

-Thì bạn mày cũng như bạn tao mà- Sindy

-Mày chưa gặp cậu ta mà đã nhận vơ rồi à?- Alex

-Thôi thôi xin 2 người đó- Nó

*Giới thiệu nhân vật

Lâm Gia Bảo Khánh (18t)-Ryo

Thiếu gia tập đoàn Lâm Gia lớn thứ 3 TG. Đẹp trai. Hòa đồng, vui vẻ

Hà Dương Thiên Nguyệt (18t)-Sindy

Tiểu thư tập đoàn Hà Dương lớn thứ 4 TG. Xinh đẹp. Hòa đồng, vui vẻ

*Kết thúc giới thiệu

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Princess Snow And Prince Ice
Chương 36

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 36
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...