Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Princess Snow And Prince Ice

Chương 17

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Gomenasai mina-san, 2, 3 hôm nay Kori bận học nên Kori đăng chap hơi muộn, mong mina thứ lỗi ạ! Ta vào truyện thôi

--------------------------------

Trong lớp 12A1 hiện giờ, tình trạng học sinh ngủ gà ngủ gật bởi bài giảng của giáo viên môn Văn là tình trạng hầu hết của các học sinh lớp này. Nó và hắn thì gục xuống bàn sẵn rồi (vợ chồng có khác), nhỏ và cậu thì chơi game, Zin và Mine nghe nhạc, Anna và Leo thì đọc sách, Ryn và Nami thì chơi carô, Kai và Elly thì lướt wed.

-Ice- Nhỏ lay nó

-Gì?- 1 chữ ngắn gọn

-Bày trò gì chơi đi, chán quá đi- Nhỏ than

-Chán thì mày đi đâu đó chơi đi, đừng phá đám giấc ngủ của tao- Nó gắt

-Đi đâu chơi mới được chứ?- Nhỏ nói

-Trong nước thì đi Nha Trang, TPHCM, Hạ Long, Đà Nẵng... ngoài nước thì Hàn, Nhật, Mĩ, Anh, Pháp... Mày chọn đi rồi để tao ngủ, hôm qua tao thức khuya đấy- Nó nói rồi gục xuống bàn luôn

-Ê đi đâu chơi đây?- Nhỏ quay qua cậu

-Trong nước hay ngoài nước?- Cậu vẫn dán mắt vào điện thoại để chơi game

-Nơi nào cũng được

-Vậy đi biển đi

-Biển? Ý hay đấy- Nó reo lên rồi quay qua nó-Ice, Ice, đi biển đi

-Cái gì?- Nó gắt-Biển á?

-Phải! Đà Nẵng hay Nha Trang?- Nhỏ nói

-Rồi rồi! Nha Trang cho nhanh- Nó nói

-OK baby! Giờ đi mua đồ thôi- Nhỏ kéo tay nó đi luôn

-Ơ...này...- Nó bị nhỏ kéo tay đi thì đi thì chỉ biết đi theo. Tụi kia cũng chạy theo để cho cả lớp và cô giáo ngu ngơ không hiểu gì

Nó bị nhỏ kéo đến trung tâm thương mại. Đến nơi, nhỏ kéo nó đi hết gian này đến gian khác. Tụi kia cũng chọn đồ cho mình. Nó đang ngồi xem tạp chí ở ghế, nhỏ chạy lại

-Mày thấy bộ nào đẹp hơn Ice- Nhỏ giơ 2 bộ váy, 1 tím nhạt, 1 vàng nắng

-Tím- Nó nói với 1 chữ duy nhất

-Ồ! Thank- Nhỏ cười

-Ice em thấy bộ nào đẹp hơn?- Đến lượt Anna, cô giơ lên 2 bộ, 1 màu hồng, 1 màu cam

-Chắc anh rễ thích cái màu hồng hơn đó- Nó vẫn dán mắt vào cuốn tạp chí

-Anh...rễ? Em đang nói ai vậy?- Anna lắp bắp

-Không có gì! Chị đi mua đồ tiếp đi- Nó vẫn dán mắt vào cuốn tạp chí

-À ừ- Anna bỏ đi

-Em không mua đồ à?- Hắn ngồi cạnh nó

-Có rồi mua gì nữa?- Nó mỉm cười nhìn hắn

-Ít ra cũng phải mua vài bộ chứ? Đây, xem đi, anh vừa tìm được 2 bộ này, đẹp không?- Hắn đưa cho nó 2 bộ đồ giống y hệt nhau, chỉ có điều là 1 bộ cho nam, 1 bộ cho nữ

-Đồ đôi?- Nó nói

-Yes! Em thấy sao?

-Ổn- Lại 1 từ duy nhất, nó đưa lại bộ đồ cho hắn

-Mồ! Anh thấy đẹp mà! Sao em thản nhiên thế?

-Không thích- Nó ra vẻ khó chịu

-Cầm lấy-Hắn đưa bộ nữ cho nó rồi đi luôn

-Ơ...- Nó cầm bộ đồ lên xem-Áo croptop, hằng ngày mình vẫn mặc nhưng giờ mặc áo cặp có vẻ hơi...thôi kệ vậy

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Princess Snow And Prince Ice
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...