Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Princess Snow And Prince Ice

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

-Hả?- Cả đám đồng thanh

Nó vẫn lạnh lùng nhấn máy tính, hắn thì cứ đút tay vào túi, tay nhấn và lướt điện thoại.

1 lúc sau, thức ăn được mang ra. Cả đám vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, chỉ trừ 2 tảng băng ngàn năm kia thôi

-À quên chưa giới thiệu nhỉ?- Leo nói

-Vậy tớ bắt đầu trước nha, tớ tên là Phan Ngọc Khả Hân, Elly

-Tớ tên là Hoàng Lâm Gia Bảo, Kai

-Tớ tên là Lê Triệu Tuyết Vy, Nami

-Tớ tên là Phạm Dương Hạo Vũ, Ryn

-Tớ tên là Vũ Ngọc Lan Chi, Mine

-Tớ tên là Đỗ Hoàng Nhật Nam, Leo

-Tớ tên là Nguyễn Hàn Khánh Linh, Anna

-Tớ tên là Nguyễn Hàn Tuấn Kiệt, Zin

-Tớ tên là Trương Huỳnh Minh Quân, Jun

-Trần Phong Lãnh Thiên, Kelvin

"Reng reng reng" Chuông điện thoại Zin vang lên

-Xin lỗi nha- Zin cầm điện thoại ra chỗ khác

-"Tôi đi vệ sinh 1 chút"- Nó xách máy tính đi liên

-Tao cũng đi đây xíu- Hắn cũng lạnh lùng đứng dậy và đi luôn

Chỗ Zin...

-Cái gì? Giấy trắng?- Zin quát lên

-[Vâng, ngoài tên, tuổi và là con gái nuôi của chủ tịch tập đoàn Dương Bảo thì không còn gì cả ạ]

-Thân phận, gia thế?

-[Đều thu về con số 0 ạ]

-Được rồi-Zin cúp máy

Ở gần đó có 1 người con gái xinh đẹp đang nở 1 nụ cười vô cùng tuyệt đẹp trên khuôn mặt hoàn hảo đó

"Anh hai à! Muốn tìm hiểu về em sao? Chỉ nhận về con số 0 thôi"

Đột nhiên có 1 cánh tay đưa lên trước miệng nó ra hiệu im lặng. Nó chợt quay lại thì gặp ngay khuôn mặt hắn, nó khẽ giật mình, bất chợt lùi về phía sau

-Nghe lén người khác nói chuyện là không hay đâu- Hắn lại đút tay vào túi, trông hắn cực lãng tử

-"Liên quan đến anh sao?"- Nó viết ra giấy

-Đó là bạn tôi

-"Theo tôi được biết anh đâu hay quan tâm đến mấy việc như thế này đâu nhỉ?"

"Ờ ha! Sao mình phải quan tâm cơ chứ?" Hắn chợt suy nghĩ

-Liên quan đến bạn tôi

-"Thế anh đến đây chỉ nói vậy thôi à"

-Chỉ vậy thôi

-"Lạ thật đấy"- Nó viết xong rồi bỏ đi luôn

"Tại sao mình phải quan tâm chứ? Đây đâu phải là mình" Hắn suy nghĩ, nhìn theo bóng dáng nó

"Bốp"-Mày làm gì ở đây vậy?- Zin ra vỗ vai hắn làm hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ

-Không có gì- Hắn lạnh lùng bỏ đi

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Princess Snow And Prince Ice
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...