Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Princess Snow And Prince Ice

Chương 57

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Còn nó, sau khi chạy ra khỏi bệnh viện, nó đã chạy ngay đi. "Ầm ầm" tiếng sấm vang lên, trời bắt đầu đổ mưa, mọi người đều nhanh chóng tìm chỗ trú mưa nhưng chỉ riêng có 1 cô gái là vẫn lửng thửng đi trên đường mặc dù trời mưa rất to. Đương vắng dần, không còn ai, chỉ còn 1 cô gái đang bước đi

-AAAAAAA- Nó hét thật lớn, nước mắt nó lẫn vào trong mưa- Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tại saooo?- Nó lại hét thật lớn

Nó khụy xuống nền đất lạnh, làm sao thấu hiểu được nỗi đau mà nó phải chịu bây giờ chứ? Như ngàn con dao cứa vào vậy

-Tại saoooo?- Nó lại hét lên rồi ngất luôn trên nền đất lạnh

Còn Wen, sau khi đi ra ngoài thì gặp ngay tụi hắn, cả đám đã hẹn ra ngoài để nói chuyện

-Thực ra cô là ai? Tại sao lại xen vào chuyện của Kelvin và Ice?- Anna

-Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cô- Wen

-Tôi nói cho cô biết, pama tôi cũng chính là pama của Ice là bạn rất thân với pama Kelvin, 2 bác ấy cũng đã nhắm Ice và pama tôi cũng đã ưng Kelvin rồi, vậy nên đừng có mà phí công vô ích cho cái việc vô nghĩa này, cô sẽ chẳng thể chiếm được 1 phần dù là nhỏ nhất trong cái ghi đình đó đâu! Cô chỉ nhận được sự đau khổ mà thôi! Tôi nói thật đấy- Zin

-Chỉ cần được ở bên cạnh anh Kelvin là tôi mãn nguyện rồi- Wen

-Mãn nguyện? Rồi cô có hạnh phúc không? Đến lúc cậu ta nhớ lại thì lúc đó cô có muốn giữ cũng không thể giữ được- Mine

-Tôi nghĩ cô nên dừng lại khi còn chưa quá muộn, tôi biết cô không phải người xấu- Leo

-Là do...pama tôi bắt tôi làm như vậy! Nếu như tôi cưới được Kelvin và làm con dâu của tập đoàn Trần Phong, tôi sẽ được sống trong giàu sang hơn và pama tôi sẽ được hưởng lây, và tôi phải làm theo ý kiến của pama và cũng để pama vui lòng nên tôi bắt buộc phải làm như vậy chứ thực ra tôi cũng có người tôi yêu rồi- Wen

-Thật sao?- Anna

-Phải! Tôi sai rồi! Xin hãy tha thứ cho tôi, tôi sẽ nói sự thật cho Kelvin biết- Wen đứng dậy cúi đầu ra vẻ hối lỗi

-Được rồi! Khi nào Kelvin tỉnh dậy hãy nói với nó- Zin

-Cảm ơn...cảm ơn mọi người rất nhiều- Wen cười

Cuộc nói chuyện kết thúc, cả đám đi về

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Princess Snow And Prince Ice
Chương 57

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 57
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...