Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Princess Snow And Prince Ice

Chương 20

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

2 tuần sau...

Tại sân bay, nó 1 cô gái đang thu hút mọi sự chú ý của mọi người, chính là nó. Nó mặc 1 chiếc áo cánh dơi đen, quần bó sát, đôi cao gót cao hơn mắt cá chân 1 chút, cao 5 phân, mái tóc nâu hạt dẻ cột cao, tay kéo vali, tay bấm điện thoại. Nó đi ra ngoài, ở đây đã có 1 chiếc xe đợi sẵn

-Chào tiểu thư- Hàng vệ sĩ cíu chào nó

Nó phẩy tay, ra hiệu được rồi, đưa vali cho vệ sĩ cất vào cốp xe, còn nó lên xe, chiếc xe phóng đi luôn

Biệt thự Nguyễn Hàn...

Chiếc xe đỗ trước cổng căn biệt thự, nó nhấn chuông, cánh cửa tự động mở ra, nó lái xe vào trong luôn

"Cạch" Nó bước vào trong

-Mừng tiểu thư trở về- Người làm đồng loạt cíu chào nó

Nó gật đầu, ra hiệu cho mọi người tiếp tục làm việc rồi lên phòng. Nằm bịch xuống giừơng, đưa tay gác lên trán, khẽ nhắm hờ đôi mắt

"Cộc cộc"-Ai?- Nó lạnh giọng nói

-Thưa tiểu thư! Có 2 người muốn gặp tiểu thư ạ- Người làm nói

-Trai hay gái?- Nó hỏi tiếp

-1 trai 1 gái ạ

-Được rồi- Nó mệt mỏi đứng dậy

Bước xuống nhà, nó hơi ngạc nhiên

-Ơ...Ken? Alex?- Nó nói

-Hello Ice- Chàng trai tên Ken nói

-Tại sao 2 người ở đây?

-Ngồi trong cùng 1 chuyến bay mà còn không biết- Cô gái tên Alex nói-Không ổn, không ổn rồi

-2 người mà tao nhìn thấy là 2 người sao?

-Vậy là mày biết trước rồi?- Alex nói

-Từ lúc lên máy bay đến lúc xuống mà có người cứ nhìn mình làm sao không để ý được chứ?- Nó nói

-Đúng là Ice có khác- Ken cười

-Bỏ đi, đến đây làm gì?

-Đến thăm bạn tao thôi- Alex cười

-Tin là trong vòng chưa đầy 1 phút nữa, cái phi tiêu này cắm thẳng vào miệng mày không?- Nó giơ lên chiếc phi tiêu lên

-Tao chỉ muốn đến xem mày từ trần chưa để tao tạo bia thôi mà

-Con kia, mày trù tao chết à?- Nó cáu

Oh sorry sorry, bớt nóng đi mà! 2 tụi này chỉ muốn đến đây xem phong cảnh Việt Nam như thế nào thôi

-Vậy đến đây làm gì? Đi thì đi đi- Nó nói

-Mày nghĩ bọn tao rành đường ở VN hay sao mà bảo bọn tao tự đi- Alex nói

-Giờ mấy người muốn người hướng dẫn đúng chứ?

-Yes

-OK- Nó rút điện thoại ra- Chị đến nhà tôi ngay

10 phút sau...

"Cạch"-Chào chủ tịch! Chủ tịch có gì cần ạ

-Chị giúp tôi dẫn họ đi tham quan nha, họ là bạn tôi từ Mĩ qua nên không rành đường, được chứ?

-Dạ được ạ

-Xong! 2 người đi chơi vui vẻ nha- Nó mỉm cười rồi đi lên phòng

-2 người đi theo tôi! Tôi sẽ dẫn 2 người đi tham quan thủ đô này

-Cảm ơn chị! Phiền chị rồi- Alex

*Giới thiệu nhân vật

Lưu Đặng Duy Khoa (18T)-Ken

Thiếu gia tập đoàn Lưu Đặng lớn thứ 3 TG. Đẹp trai. Hòa đồng, vui vẻ

Trịnh Phan Anh Thư (18T)-Alex

Tiểu thư tập đoàn Trịnh Phan lớn thứ 4 TG. Xinh đẹp. Hòa đồng, vui vẻ

*Kết thúc giới thiệu

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Princess Snow And Prince Ice
Chương 20

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...