Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Princess Snow And Prince Ice

Chương 28

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng hôm sau...

"Kính kong, kính kong"- Ra ngay- Nó nói rồi đi ra ngoài mở cửa- Kel...vin?

-Chào em, Ice, anh vào được chứ?

-Ơ...ờ...được, mời anh vào

Hắn bước vào, nó đóng cổng lại rồi cũng theo hắn vào luôn

-Hi Kelvin- Ken và Alex nói

-Chào 2 người- Hắn nói rồi kéo nó vào phòng

-Có chuyện gì vậy?- Alex quay qua hỏi Ken

-Sao anh biết được chứ?- Ken nói

Tại phòng nó...

-Anh hỏi em, chiều hôm qua em ở nhà hay đi đâu?

-Em đã nói là em đi siêu thị mà

-Đi 1 mình sao?

-Phải, đi 1 mình

"Chát" Hắn tát nó, nó sờ tay lên chỗ hắn đánh nó, ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn

-Cô còn định nói dối tôi nữa sao?- Hắn quát

-Ơ...- Nó nhìn hắn

-Cô nhìn đi- Hắn vứt 1 đống ảnh vào người nó

Nó cầm ảnh lên, toàn là ảnh chụp nó và Ken đi mua đồ

-Tôi không ngờ cô lại là loại người lăng nhăng như vậy đấy! Tôi đã tin nhầm cô rồi, Ice

-Nghe em giải thích đi- Nó níu tay hắn

-Cô bỏ ra- Hắn hất tay nó ra làm nó té xuống, hắn định lại đỡ nó nhưng cứ chần chừ

-Anh đã tuyệt tình như vậy thì tôi cũng nói cho anh biết- Nó chập choạng đứng dậy, cố nén nước mắt, cầm 1 xấp ảnh ném vào người hắn- Anh không xứng- Nó nhìn hắn rồi bỏ đi luôn

Hắn cầm ảnh lên xem, bất ngờ và ngạc nhiên là tâm trạng của hắn bây giờ

-Có chuyện gì vậy? Sao Ice lại chạy ra ngoài, lại còn khóc nữa- Alex và Ken chạy vào

-Cậu đang xem gì vậy?- Ken lấy tấm ảnh trên tay hắn- Cậu...cậu

-Ken, anh xem cái gì mà ngạc nhiên vậy?- Alex lấy ảnh từ trên tay Ken- Ơ...đây là anh Ken và Ice mà

-Cái gì?- Hắn

-Cái này là tôi và Ice đi siêu thị. Sắp đến sinh nhật của Alex mà tôi không biết cô ấy thích gì nên mới nhờ Ice đi mua cùng, dù sao cùng là con gái sẽ hiểu nhau hơn mà- Ken nói

-Cậu nói thật chứ?

-Thật 100%

-Vậy mà mình đã chửi mắng cô ấy, lại còn tát cô ấy nữa. Mình đã hiểu lầm cô ấy rồi- Hắn thất thần lên tiếng

-Cái gì? Cậu đã tát Ice sao? Cậu nghĩ gì mà làm vậy hả?- Alex nói

-Chỉ vì tôi giận quá mà không suy nghĩ

-Cậu...- Alex tức giận mà không nói được gì

-Cậu giải thích những tấm ảnh này đi- Ken đưa ảnh khác cho hắn

-Tôi không quen cô gái này- Hắn

-Cái gì? Vậy cậu nhìn xem ai trong hình đây hả?- Alex

-Bớt giận đi Alex, anh tin lời cậu ta- Ken

-Ken à- Alex

-Chắc chắn đã có uẩn khúc gì đó trong việc này- Ken

-Ken...Ken...- Alex nói

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Princess Snow And Prince Ice
Chương 28

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 28
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...