Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sau Cơn Mưa, Trời Lại Sáng

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Học sinh chuyển trường mới đến lớp tôi rất kỳ lạ.

Mỗi lần tôi vừa nghĩ ra một giai điệu tuyệt đẹp, thì cô ta đã tiện miệng ngân nga ra cả bản nhạc hoàn chỉnh.

Bài nào cô ta sáng tác cũng kinh ngạc lòng người, bài nào cũng thành kinh điển, người muốn mời cô ta hợp tác xếp hàng đến tận năm sau.

Còn tôi thì khác.

Từ sau khi nổi đình nổi đám với một bài hát viết năm 16 tuổi, sự nghiệp của tôi cứ thế tuột dốc không phanh.

Tôi không thể sáng tác thêm được bài nào nữa, lại còn mắc bệnh nan y, tiêu sạch tài sản trong nhà để chữa trị.

Vào ngày tôi định ra đi, học sinh chuyển trường kia lại đang phát lì xì trong nhóm lớp để ăn mừng việc cô ta đoạt giải “Nhạc sĩ xuất sắc nhất”.

Mọi người hào hứng trêu cô ta bao giờ kết hôn với Thiên vương.

Cô ta rộng rãi đáp rằng, đến lúc kết hôn chắc chắn sẽ báo cho cả lớp biết.

Có lẽ họ đều đã quên rồi.

Thiên vương hiện tại từng là bạn trai tôi.

Về sau, tôi viết nhạc cho một nhóm tân binh trong một chương trình nhỏ.

Lần đầu gặp lại, câu đầu tiên cô ta nói với tôi là:

“Cô không phải đã c.h.ế.t rồi sao?”

1.

Sau khi tôi bị bệnh, có vài bạn học đến thăm tôi.

Mọi người nói chuyện rôm rả, cố gắng xua tan bầu không khí lạnh lẽo trong phòng bệnh.

“Vũ Tình, trong lớp mình người nổi tiếng sớm nhất chắc là cậu nhỉ. Bài hát cậu viết năm 16 tuổi thật sự khiến tớ kinh ngạc luôn đó.”

“Đúng vậy, tớ cũng rất thích bài hát đó. Khi ấy tớ đã nghĩ sau này nhất định phải học viết nhạc, không ngờ lại được học cùng lớp với cậu.”

Năm tôi 16 tuổi, tôi viết một bài hát về mối tình đầu, vừa đàn vừa hát rồi gửi đoạn video đó tham gia cuộc thi ca sĩ.

Không ngờ lại nổi tiếng.

Nổi đến mức không thể kiểm soát.

Từ đó tôi bước lên con đường sáng tác, thi đậu vào khoa sáng tác của Học viện Âm nhạc, quen biết một nhóm bạn cùng chí hướng.

Khoảng thời gian ấy thật sự rất vui.

Cho đến khi gặp Lâm Âm Âm.

“Nhanh lên, tranh nhận lì xì đi, Lâm Âm Âm đang phát lì xì lớn trong nhóm đấy!”

“Ghê thật!”

Tôi gắng gượng lấy điện thoại ra.

Lâm Âm Âm đúng là hào phóng.

Mỗi phong bao lì xì 200 tệ, phát mười mấy cái liền, còn chưa dừng lại.

Mọi người bận rộn tranh lì xì.

Tôi không tranh, tay run rẩy lướt lại lịch sử trò chuyện, cuối cùng cũng thấy lý do cô ta phát lì xì.

Cô ta vừa giành được giải “Nhạc sĩ xuất sắc nhất”.

Có người gửi video cô ta nhận giải vào nhóm, cô ta thấy rồi nên phát lì xì ăn mừng.

Người trao giải cho cô ta là Thiên vương Lục Dật Thần.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, trông đầy ân ái.

Có người hỏi Lâm Âm Âm khi nào thì sẽ “tu thành chính quả” với Lục Dật Thần.

Cô ta trả lời: [Sắp rồi, ngày kết hôn nhất định không quên mời mọi người, chỉ tiếc là Vũ Tình không thể đến được.]

Mọi người hưởng ứng rôm rả.

Sự đáng thương của tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sau-con-mua-troi-lai-sang-eadj/1.html.]

Sự thành công của cô ta.

Một sự đối lập tàn nhẫn đến chua xót.

Tôi bị đ.â.m đến chảy nước mắt, nhưng mắt vẫn khô khốc, chỉ có trong tim là sóng gió mênh mông.

Điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống đất.

Có bạn phát hiện tâm trạng tôi sa sút, đặt điện thoại xuống, nói vài câu an ủi rồi mọi người vội vã rời đi.

Cách âm ở bệnh viện không tốt, những lời họ nói vẫn lác đác lọt vào tai tôi.

“Là ai lắm chuyện hỏi Lâm Âm Âm chuyện kết hôn vậy? Sao mà độc miệng quá.”

“Đúng thế! Giận thật, không biết Lục Dật Thần từng quen với Triệu Vũ Tình à?”

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Đúng vậy!

Lục Dật Thần từng là bạn trai của tôi.

Từ cấp ba đến đầu đại học, chúng tôi luôn bên nhau.

Cho đến khi Lâm Âm Âm chuyển về từ nước ngoài và nhập học vào lớp tôi.

2.

Tôi không thích Lâm Âm Âm, từ cái nhìn đầu tiên đã không thích rồi.

Trước khi cô ta xuất hiện, trong đầu tôi chỉ toàn là âm nhạc.

Những giai điệu nhỏ tôi tiện miệng ngân nga, tuy chưa thành bài hoàn chỉnh, nhưng tôi đã định sẽ trau chuốt để viết thành ca khúc thực thụ.

Ngày đầu tiên Lâm Âm Âm đến lớp, cô ta liền chia sẻ tác phẩm của mình cho mọi người xem, còn nhờ các bạn góp ý.

Tôi mở ra xem thì sững sờ.

Bởi vì trong đó có vài đoạn giai điệu hoàn toàn giống hệt với những gì tôi từng vô tình ngân nga.

Cảm giác ấy thật khó tả.

Giống như tôi vượt đại dương để ăn cắp tác phẩm của Lâm Âm Âm vậy.

Sự trùng hợp ấy khiến tôi nghẹn ở cổ, không nói được gì, nhưng cũng không thể nuốt trôi.

Tác phẩm của Lâm Âm Âm là một ca khúc hoàn chỉnh, hoàn mỹ.

Còn của tôi chỉ là một đoạn giai điệu ngắn ngủi.

Tôi nghĩ, chắc là trùng hợp thôi.

Không nên nghĩ linh tinh.

Tôi điều chỉnh lại tâm trạng, lần lượt xem hết các bài hát của cô ta, còn hát theo.

Không thể không thừa nhận, cô ta viết rất hay, hay hơn hẳn những giai điệu vụn vặt mà tôi từng nghêu ngao. Tôi cam tâm chịu thua.

Tôi nghĩ, chỉ cần tôi cố gắng, tôi cũng có thể viết được những bài hát hay.

Nhưng thực tế lại không như vậy.

Suốt bốn năm đại học, tôi không thể viết ra nổi một bài hát ra hồn.

Những ca khúc xuất hiện trong đầu tôi dường như luôn trùng lặp với Lâm Âm Âm.

Mỗi khi tôi vừa lóe lên một ý tưởng, thì y như rằng cô ta đã kịp lấy ra một bài nhạc hoàn chỉnh và tuyệt đẹp.

Tôi bị cô ta đè bẹp hoàn toàn.

Khi đó, để lật ngược tình thế, tôi dốc hết sức viết nhạc, sáng tác, đến mức như phát điên.

Tôi lao vào âm nhạc đến mức quên cả Lục Dật Thần.

Mãi đến khi nghe tin anh ta ký hợp đồng với một hãng đĩa, tôi mới giật mình nhận ra chúng tôi đã rất lâu không liên lạc.

Đến khi tôi liên lạc được, câu đầu tiên anh ta nói là:

“Vũ Tình, chúng ta chia tay đi.”

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sau Cơn Mưa, Trời Lại Sáng
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...