Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sau Cơn Mưa, Trời Lại Sáng

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi tùy tiện ném điện thoại sang một bên, nằm phịch xuống giường,nhìn trân trân lên trần nhà, ngẩn người.

Tôi không biết Trương Lăng Hy có ngoan ngoãn nghe lời không, có thực sự đi nghe từng ca khúc không.

Nhưng tôi tin vào đôi tai của mình.

Những bài hát này có điểm tương đồng, nghe kỹ sẽ thấy tất cả đều đến từ cùng một người: Trương Lăng Hy.

Phong cách lười biếng, lời ca chất chứa tính nghệ thuật.

Nhịp 4/4, bắt đầu bằng phách yếu.

Đoạn chính dùng nhịp ngắt nhỏ, chủ yếu là nốt móc đôi dày đặc.

Điệp khúc là những ngắt lớn, thể hiện cảm xúc mãnh liệt.

Lời bài hát không chỉ viết về tình yêu, mà còn có tình thân, tình bạn, quá khứ, tương lai.

Mỗi bài đều giống như một câu chuyện hoàn chỉnh, nghe kỹ có thể cảm nhận được triết lý sống ẩn sau đó.

Đây là những bài hát chỉ có người từng suy nghĩ sâu sắc về cuộc đời mới viết ra được.

Tôi không tin một kẻ nông cạn như Lâm Âm Âm có được những chiêm nghiệm như thế.

Tôi không tin!

Không biết từ khi nào tôi đã ngủ thiếp đi.

Đến khi tỉnh lại, phát hiện điện thoại bị Trương Lăng Hy “dội bom” tin nhắn.

Anh ấy gửi cho tôi hết bài này đến bài khác, nói:

[Nghe đi, giống của cô lắm.]

Tôi lướt qua từng tên bài hát, nước mắt bất giác rưng rưng.

Đúng vậy!

Nhiều đoạn trong các bài đó chính là những giai điệu tôi từng viết vào sổ cảm hứng, chúng chưa từng được tôi hoàn thiện thành bài hát, vậy mà Lâm Âm Âm lại công bố chúng, biến thành ca khúc của cô ta.

Nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi vẫn có một cảm giác hụt hẫng, cảm giác rằng đáng ra những bài đó phải là của tôi.

Chúng như thể đã bị ai đó móc ra khỏi đầu tôi, rồi nhồi nhét vào vỏ bọc của người khác.

Tôi chẳng khác gì một người mang thai hộ, tôi thai nghén, tôi chịu đựng, nhưng cuối cùng chẳng nhận lại được gì.

Tôi lau nước mắt, nói:

“Gặp nhau đi.”

17.

Trong quán cà phê.

Tôi gặp Trương Lăng Hy.

Hiện tại anh là một ca sĩ vô danh, còn tôi là một nhạc sĩ dính đầy tin tức tiêu cực.

Chẳng còn gì để khách sáo.

Bốn mắt nhìn nhau, chỉ gật đầu một cái, liền vào thẳng vấn đề.

“Cô phát hiện mấy bài hát đó giống nhau từ khi nào?” Trương Lăng Hy nhìn tôi nghiêm túc.

“Tôi học cùng Lâm Âm Âm ba năm đại học.” Tôi lấy ra một quyển sổ tay, đưa cho anh.

Trương Lăng Hy nhận lấy, lật từng trang xem qua, rất nhanh đã xác nhận:

“Đây là những bản nháp cô viết thời đại học?”

“Ừ.”

Nói chính xác thì, đây không hẳn là tác phẩm hoàn chỉnh, chỉ là sổ ghi chép cảm hứng, ghi lại những giai điệu thoáng qua trong đầu tôi, chưa kịp phát triển hoàn chỉnh thì đã trở thành tác phẩm của Lâm Âm Âm.

Trương Lăng Hy cũng đưa cho tôi một quyển sổ, rồi uống một ngụm cà phê, thần sắc buồn bã.

Tôi nhận lấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sau-con-mua-troi-lai-sang-eadj/9.html.]

Trên sổ của anh là những giai điệu rời rạc nhưng rực rỡ, rõ ràng có bóng dáng những bài hát của Lâm Âm Âm.

Anh nói:

“Bao năm nay, tôi luôn cảm thấy như có cái bóng nào đó đè nặng lên mình. Giờ thì tôi biết là chuyện gì rồi. Triệu Vũ Tình, chúng ta phải làm sao đây?”

Tôi khép quyển sổ lại, chồng hai quyển sổ ghi chép lên nhau, khẽ nói:

“Vậy thì, chúng ta hãy chạy đua với thời gian.”

“Cùng liều một phen đi!”

“Hợp tác vui vẻ!”

Hai bàn tay siết chặt.

Từ đó, chiến đấu bên nhau.

Xưởng làm nhạc Tình Hy chính thức thành lập.

Tôi đăng một thông báo trên Weibo, chính thức tuyên bố hợp tác với Trương Lăng Hy.

Rất nhiều người lập tức tràn vào bình luận mắng chửi tôi, nói tôi là tiểu tam, đừng làm khổ Lục Dật Thần nữa.

Họ còn nói sẽ tuyệt đối không nghe bài nào tôi viết.

Tôi không đáp lại.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Cứ để họ mắng.

Đợi đến khi lưu lượng đã đạt đỉnh, tôi đăng một bài Weibo mới, gọi thẳng tên chửi Lục Dật Thần là đồ khốn:

[Chưa từng thấy thằng đàn ông nào hèn hạ như vậy! Vừa gặp đã kéo tôi vào phòng nhỏ, kéo cái đầu nhà anh! Ăn hai cái bạt tai sướng không? Lần sau còn dám đụng vào bà, bà đánh cho phù mỏ luôn! Đồ óc heo!]

Weibo tôi nổ tung!

Mọi người đều nói chưa từng thấy ai chửi người khác như tôi.

[Cô vô học đến mức này luôn à?]

[Cô mới là đồ rẻ rách! Cả nhà cô là rẻ rách!]

[Tiểu tam còn dám hống hách như vậy, tôi kêu gọi toàn mạng tẩy chay Triệu Vũ Tình! Cút về nơi cô bò ra đi!]

Nhưng tôi đang chờ đúng câu đó.

Tôi liền đăng toàn bộ ảnh chụp của tôi và Lục Dật Thần từ năm 16 đến 22 tuổi, sắp xếp theo từng năm, từng tấm.

Tôi còn tag anh ta:

[Nếu là đàn ông, đứng ra nói cho rõ với cư dân mạng, rằng anh đã yêu tôi suốt 7 năm. Nhân tiện cũng nhắc mọi người nên đề phòng loại đàn ông chia tay bằng cách cắt liên lạc một chiều, không thèm nói lý do. Chắc kiếp trước bọn họ là… thái giám, vì… không có thứ cần có!]

Tôi chửi quá nặng!

Cư dân hóng drama sáng mắt lên!

Rất nhiều người yêu cầu Lục Dật Thần phải ra mặt phản hồi.

Nhưng anh ta vẫn im thin thít, giả chết.

Nhưng điều đó không ngăn cản cư dân mạng suy luận.

Sau khi thu thập thêm thông tin từ nhiều nguồn, mọi người phát hiện sau khi chia tay tôi, Lục Dật Thần lập tức quen với Lâm Âm Âm, không có thời gian trống.

Tình cảm không phải nước máy, mở vòi là có.

Vậy chỉ có một khả năng, Lâm Âm Âm đã chen vào giữa khi tôi và Lục Dật Thần vẫn còn yêu nhau.

Khi kết luận đó được đưa ra, tôi thấy nhẹ cả người.

Thời đại học, Lâm Âm Âm quá nổi tiếng, mọi hành động của cô ta đều bị chú ý.

Rất nhanh, có người đào ra được ảnh chụp cô ta và Lục Dật Thần thân mật hồi đại học, ảnh đó mập mờ, quyến rũ, tràn ngập hormone, nhìn vào là thấy có vấn đề.

Tôi thở phào một hơi.

Chiếc mũ “tiểu tam” cuối cùng cũng rơi xuống đầu Lâm Âm Âm.

Cô ta hoàn toàn xứng đáng.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sau Cơn Mưa, Trời Lại Sáng
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...