Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THẾ TỬ PHI KIÊN QUYẾT HOÀ LY

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nàng không phải muốn tác hợp chúng ta, nàng chỉ đơn thuần là hóng chuyện.

Nhưng ta lại để tâm.

Không phải vì còn lưu luyến Thẩm Nhu.

Mà là tò mò.

Thành thân với hắn nhiều năm, trước khi hòa ly, chúng ta là phu thê ân ái.

Tuy việc gì cũng có người hầu hạ, nhưng chuyện đó thì bắt buộc phải tự thân.

Nhu cầu của hắn ở phương diện đó rất lớn, một đêm nhiều lần.

Lúc mới thành thân, ta không chịu nổi, ngày ngày uống canh bổ.

Sau này dần ít đi, nhưng cũng là ngày nào cũng có.

Thật ra nhiều lần, ta từng nảy sinh ý nghĩ nạp thiếp cho hắn, còn lấy chuyện hoàng hậu của Lý Thế Dân vì bảo mệnh mà không ngừng nạp thiếp cho hắn để tự thuyết phục mình.

Chỉ là vừa nghĩ đến việc hắn thật sự đi tìm nữ nhân khác, trong lòng liền khổ không chịu nổi.

Không chấp nhận được việc chia sẻ nam nhân với người khác.

Chỉ có thể tự mình gánh chịu.

Cũng từ khi đó, ta bắt đầu uống sữa bò, uống canh để bồi bổ.

Bây giờ, chúng ta hòa ly gần một năm rồi, hắn không hề tìm nữ nhân, là làm sao nhịn được?

Ta thật sự tò mò, thuần túy là tò mò.

Dưới sự dẫn dắt của hắn, ta khá thích chuyện đó.

Sau khi hòa ly với hắn, ta thường mơ thấy cảnh thân mật với hắn.

Còn hắn thì sao? Hắn chịu đựng kiểu gì?

Tò mò hại c.h.ế.t mèo.

Ta không ngờ, Thẩm Nhu lại hạ t.h.u.ố.c ta.

Lời xã giao còn chưa kịp nói, chỉ uống mấy ngụm trà, ta đã bắt đầu choáng váng.

Hắn bế ta lên, kích động nói: “Minh Trúc, ta chỉ tạm thời để nàng về nhà, chúng ta vẫn chưa xong.”

Nói xong liền ôm lấy ta hôn loạn xạ.

Ta muốn đẩy ra, nhưng không có sức.

Hắn ôm ta đi về hậu viện t.ửu lâu, ta nghĩ xong rồi.

Hắn nói hắn quá nhớ ta, nhớ đến sắp c.h.ế.t rồi, nhất định phải cùng ta hoan hợp.

Ta muốn mắng hắn, không có sức; muốn đ.á.n.h hắn, cũng không có sức.

Mặt hắn đỏ bầm như gan heo, hắn thật sự tàn nhẫn, ngay cả bản thân cũng hạ t.h.u.ố.c.

Ta tự xây dựng tâm lý cho mình, coi như bị ch.ó c.ắ.n vậy.

Hoặc coi như mua kỹ nam, nhưng lại thấy ghê tởm vô cùng.

Hắn hình như đoán được suy nghĩ của ta, ghé sát tai ta nói:

“Ta không bẩn đâu, Minh Trúc, sau khi nàng đi, ngày nào ta cũng tự tắm rửa, tắm lâu như vậy, ta hoàn toàn sạch sẽ rồi.”

“Đầu óc cũng đã dọn sạch, một năm nay ta ngày nào cũng dựa vào hồi ức mấy năm ân ái của chúng ta để chống đỡ.”

Ta không nói được lời nào, chỉ có thể gắng gượng trừng hắn.

Hắn xé giật y phục của ta, ta nhắm mắt lại.

Ngay lúc ta chuẩn bị nhận mệnh, Thẩm Nhu đột nhiên mềm nhũn, đổ sập lên người ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/the-tu-phi-kien-quyet-hoa-ly/10.html.]

Tống Cương xuất hiện.

Ta suýt quên mất, ta còn có ám vệ.

Giờ hắn thuộc sự quản lý của Chu bá.

Ta đến gặp Thẩm Nhu, Chu bá không yên tâm, nên phái hắn theo.

Hắn điểm huyệt ta, ta liền hôn mê.

Đợi đến khi ta tỉnh lại lần nữa, độc d.ư.ợ.c đã được giải, Tiểu Mạch đang đút ta uống t.h.u.ố.c thang.

Nàng trách ta không dẫn nàng theo, suýt nữa trúng kế Thẩm Nhu.

Ta không để ý đến lời oán trách của nàng, bảo nàng mau gọi đại phu tới cho ta.

Đại phu là do Chu bá mời, y thuật cao, tính tình kín đáo, tuổi đã lớn không muốn ra ngoài chẩn bệnh, kính trọng phụ thân ta nên mới đến phủ khám cho ta.

Dư đại phu vừa vào, ta liền đuổi Tiểu Mạch ra ngoài.

Ta trực tiếp hỏi:

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Dư đại phu, mong ngài đừng chê cười, cũng không phải nghi ngờ ngài. Ta biết ngài đã giúp ta giải độc tình d.ư.ợ.c, nhưng vì sao bây giờ ta cứ luôn muốn cùng người ta làm chuyện chăn gối vậy?”

Dư đại phu không hề ngạc nhiên, ông nói:

“Ta cũng phát hiện rồi, mạch tượng của ngươi rất lạ, giống như động vật đang động d.ụ.c. Gần đây trong ăn uống ngươi có gì khác thường không?”

Sữa bò!

Ta lập tức nghĩ đến cái này.

Phụ thân ta đ.á.n.h tới sào huyệt của man nô, phát hiện công chúa bên đó đều uống sữa bò, ai nấy thân thể cường tráng, rất ít ốm đau.

Ông nghĩ đến dáng vẻ gầy yếu của ta, liền sai người bắt về loại bò chuyên dùng cho công chúa, đưa về cho ta.

Ta thấy mùi tanh nặng, Chu bá chỉ thỉnh thoảng mới mang sữa bò đến Thẩm phủ cho ta uống, trước khi hòa ly thì uống nhiều hơn.

Sau khi về Quách phủ, Tiểu Mạch đều hâm nóng sữa bò cho ta uống, mùi tanh giảm đi rất nhiều.

Ta thấy rất ngon, ngày nào cũng uống, lúc nhiều có thể uống đến hai cân.

Dư đại phu vuốt râu gật đầu:

“Bảo sao, bảo sao. Man nô đất rộng người thưa, có chấp niệm với việc sinh sôi dân số, hoàng thất càng đi đầu sinh con. Bò họ nuôi đều được điều dưỡng đặc biệt, uống sữa chúng vắt ra sẽ giúp động tình và dễ thụ thai.”

Ta che mặt.

Một lúc lâu, mặt không còn nóng nữa, ta mới hạ tay xuống, cầu cứu Dư đại phu.

Ông nói không thể ép xuống, ta đang độ tuổi sung mãn, chi bằng đi theo con đường âm dương điều hòa.

Ta lại che mặt.

Dư đại phu lặng lẽ lui ra.

Chu bá biết chuyện, lặng lẽ mang đến cho ta một xấp chân dung, đều là nhi t.ử các gia đình tiểu hộ trong kinh thành.

Trước đó, ông đã đến bái kiến Thượng thư Hình bộ.

Thượng thư Hình bộ tấu lên hoàng thượng, nói Quách gia chỉ còn lại mình ta là một nữ nhi, khẩn cầu hoàng thượng niệm tình Quách thị một môn trung liệt, cho phép ta tự lập môn hộ, sinh con theo họ ta.

Hoàng thượng do dự hồi lâu. Nay thiên hạ thái bình, ông không muốn Quách thị lại trỗi dậy.

Nhưng nghĩ đến việc ta tám năm chưa sinh, liền đồng ý.

Còn phong cho ta tước hiệu Vĩnh Lạc quận chúa, không lĩnh phong, chỉ để tiện cho ta phụng chỉ tìm nam nhân.

Vì con cháu công thần mà làm đến mức này, hoàng thượng thu đủ danh tiếng.

Nhưng lại ngồi vững tiếng xấu háo sắc cho ta.

À đúng rồi, dưới ngòi b.út của tác giả, cái ác thứ hai của Minh Trúc chính là ham nam sắc.

--

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THẾ TỬ PHI KIÊN QUYẾT HOÀ LY
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...