Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THẾ TỬ PHI KIÊN QUYẾT HOÀ LY

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mẫu thân hỏi ta có được không, ta nhìn đôi mắt đen của hắn chăm chú dõi theo ta, mặt liền đỏ lên.

Phụ thân lập tức sai người đi đào bới lai lịch của hắn.

Đại ca hài lòng nói:

“Thẩm Nhu chỉ có một mẫu thân, lại không phải kiểu người hay làm khó tức phụ, quan hệ tông tộc cũng đơn giản; tính tình không quái gở, không háo sắc, xem như lương duyên.”

Tam ca lo lắng nói:

“Hầu phủ đã sa sút, tiểu muội gả qua đó, e rằng cuộc sống sẽ chật vật.”

Nhị ca sốt ruột nói:

“Phải nhanh ch.óng định xuống, lần cung yến sau Hoàng hậu sẽ thỉnh chỉ ban hôn cho Thái t.ử.”

Phụ mẫu ta vội vàng nói:

“Chúng ta sẽ cho đủ của hồi môn, bảo đảm Minh Trúc cả đời áo cơm không lo.”

Tứ ca cau mày nói: “Nhỡ đâu Thẩm Nhu là đồ hỗn trướng thì sao?”

Ngũ ca vỗ n.g.ự.c nói:

“Yên tâm, ta đã nói với huynh đệ kết nghĩa rồi, trước hai mươi lăm tuổi hắn không được thành thân. Nếu tiểu muội gả không tốt, cứ hòa ly, hắn sẽ chịu trách nhiệm đón muội về.”

Đại ca tán thưởng: “Sắp xếp của tiểu Ngũ rất ổn.”

Hôn sự của ta, có phần gấp gáp.

Không còn cách nào khác, ta không thể vào cung.

Không phải thật sự ghét Thái t.ử xấu, mà là vì tính cách của ta, vào cung chính là bắt đầu đếm ngược cái c.h.ế.t.

Ta không được nuôi dạy theo cách truyền thống.

Sau khi sinh năm nhi t.ử, mẫu thân vốn không định sinh thêm.

Nhưng tình cảm của bà với phụ thân quá tốt, sau khi cơ thể hồi phục, bà lại không nhịn được mà quyến rũ phụ thân.

Kết quả là khi Ngũ ca vừa biết đi, ta đã theo sau đến.

Phụ thân đối với bụng mẫu thân gọi: “Tiểu Lục Tử.”

Ai ngờ sinh ra lại là một nữ nhi, khiến phụ thân mừng rỡ không thôi.

Ông quanh quẩn bên giường nhỏ của ta, mắt không rời lấy một khắc.

Mẫu thân thong thả nhắc nhở ông:

“Nữ hài không giống nam hài, nuôi nữ nhi không thể để nàng chịu khổ.”

Phụ thân gật đầu: “Không để nữ nhi tập võ.”

Mẫu thân lại chỉ vào bụng có vết rạn của mình:

“Nữ nhi lớn lên gả đi, sinh con, nỗi khổ sẽ không bao giờ dứt.”

Phụ thân nhớ lại cảnh mẫu thân sinh con gào khóc xé ruột xé gan, tim gan run rẩy.

Ông nói với mẫu thân:

“Nữ nhi chúng ta không gả đi. Chúng ta còn sống thì chúng ta nuôi, chúng ta c.h.ế.t rồi thì năm người ca ca của nó tiếp tục nuôi.”

Nuôi nữ nhi thế nào, cứ như vậy được hai phi thê định xuống.

Vì vốn không định cho ta thành thân, nên cách giáo dưỡng ta khác với những quý nữ thông thường.

Họ nói với ta, thế đạo này yêu cầu với nữ nhân quá nhiều, đủ loại khuôn phép đều là xiềng xích; muốn mang vào thì mang, không muốn thì không mang.

Mẫu thân còn lén nói với ta: muốn nam nhân thì lấy, không muốn thì thôi, không cần vì muốn có một nam nhân mà phải thành thân.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/the-tu-phi-kien-quyet-hoa-ly/2.html.]

Họ muốn ta sống một đời tùy ý.

Chỉ là họ quên mất một chuyện, phụ thân ta quan quá lớn, các huynh trưởng của ta quá xuất sắc.

Sao ta có thể có hôn nhân tự quyết?

Dù phụ thân chưa từng đưa ta vào cung, mẫu thân cũng không dẫn ta đi dự các yến tiệc, chỉ nói với bên ngoài rằng tiểu nữ được nuông chiều quá mức, không hợp việc nhà không hợp làm thê t.ử, Hoàng hậu nương nương vẫn để mắt tới ta.

Tin tức truyền đến, họ mới nhận ra: Nữ nhi Quách gia, không tránh được cửa ải gả đi này.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Lại còn phải gả gấp!

Họ vội vàng mời phu t.ử cho ta, bổ túc các khóa học hậu trạch.

Nữ phu t.ử là người đã ngộ đạo, bà dạy ta phân biệt nhân duyên, phân tích nhân quả, dạy ta giữ vững bản tâm, giữ tốt ranh giới, dạy ta cầm lên được, buông xuống được…

Hoàn toàn không đụng tới đấu đá hậu viện.

Bà nói: “Đấu thế nào cũng hại gan, chúng ta không đấu.”

Bà lại nói: “Nếu gặp loại buộc phải đấu, thì chúng ta cũng không đấu, tránh đi là được.”

Ta lặng lẽ ghi nhớ tất cả những lời dạy của bà.

3

Hoàng hậu để mắt rất c.h.ặ.t, Thẩm Nhu theo đuổi cũng gấp gáp.

Hôn sự của ta rất nhanh liền được định xuống.

Trước khi định hôn, phụ thân ta gọi Thẩm Nhu đến nói chuyện.

Phụ thân nhắc nhở hắn:

“Minh Trúc nhà ta không phải là ‘cô nương tốt’ theo nghĩa truyền thống. Chúng ta dạy nàng kính trọng trưởng bối, nhưng cũng dạy nàng không cần phải chịu uất ức từ trưởng bối. Nếu mẫu thân ngươi muốn lập quy củ với nàng, e là lập không nổi.”

Thẩm Nhu cam kết:

“Con sẽ không để mẫu thân con, giống như những bà bà khác, dùng yêu cầu với tức phụ để yêu cầu Minh Trúc. Nàng chỉ cần làm tốt thê t.ử của con.”

Phụ thân ta dội cho hắn gáo nước lạnh:

“Nói đến việc làm thê t.ử, chúng ta dạy Minh Trúc rằng: phu quân đối tốt với nàng, nàng sẽ đáp lại bằng tốt; phu quân đối không tốt, thì bỏ là xong.”

Thẩm Nhu cam kết: “Đối xử không tốt với Minh Trúc ư? Thẩm Nhu vĩnh viễn sẽ không có ngày đó!”

Phụ thân ta tung ra lá bài cuối:

“Thế đạo này quá hà khắc với nữ nhân, ta và mẫu thân Minh Trúc cố ý dạy nàng ích kỷ một chút.”

Thẩm Nhu cam kết: “Ở chỗ con, Minh Trúc ích kỷ thế nào cũng được.”

Phụ thân ta thở dài: “Chúng ta thật sự chưa từng nghĩ đến việc gả nàng đi. Ai dà, nữ nhân gả đi, có ai là không khổ đâu.”

Thẩm Nhu cam kết:

“Nữ nhân gả đi là khổ, nhưng còn phải xem gả cho ai. Gả cho Thẩm Nhu con, sẽ không khổ.”

Phụ thân ta đồng ý, nhưng mẫu thân vẫn xót xa.

Đêm trước ngày thành thân, bà ôm ta khóc. Bà sợ Thẩm Nhu không đủ dịu dàng, khiến ta phải chịu khổ trong đêm động phòng.

Ngay cả cái khổ ấy, bà cũng không muốn ta phải chịu.

Bà tìm cho ta một bà mụ lợi hại nhất, dạy ta làm sao trong quá trình được sủng ái mà không phải chịu tội.

Ta còn tưởng động phòng là phải lên núi đao xuống biển lửa.

Kết quả, ngoài lúc đầu có chút không thoải mái, những phần còn lại đều là khoái lạc.

--

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THẾ TỬ PHI KIÊN QUYẾT HOÀ LY
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...