Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THẾ TỬ PHI KIÊN QUYẾT HOÀ LY

Chương 13

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bà cũng không thấy việc sau này đứa trẻ theo họ ta có gì không ổn.

Lục Thừa Tri không đồng ý, hắn nói chúng ta ấu trĩ, đứa trẻ không có sự che chở của gia tộc, con đường sau này sẽ gian nan đến mức nào.

Lục phu nhân không nói nữa, bà đau lòng nhìn Lục Thừa Tri.

Ta cũng không nói nữa, ta nhớ đến chính mình.

Nếu không có phụ mẫu và năm vị ca ca che chở, sau khi Thẩm Nhu sinh lòng khác, với tính tình của ta, ta có thể sống được mấy ngày trong hậu viện của hắn?

Nghĩ thôi cũng thấy rùng mình.

Ta che chở bụng mình, có chút d.a.o động.

Đứa bé quả thật cần có phụ thân che chở.

Nhưng rồi ta lại nghĩ, trên đời này có bao nhiêu đứa trẻ được phụ thân che chở?

Ta lại kiên định ý nghĩ không thành thân.

Xã hội hiện đại thường có chuyện bỏ cha giữ con, quả thực không tệ.

Ở đây ta cũng có thể thử.

Ta có thánh chỉ trong tay, cho phép ta sinh con theo họ ta; ta có tướng quân phủ, có Chu bá, có Tống Cương, có Tiểu Mạch, thiên thời địa lợi nhân hòa.

Ta tự mình trầm tư, vừa ngẩng đầu đã thấy gương mặt phóng đại của Lục Thừa Tri.

Hắn nói: “Đừng nghĩ lung tung nữa. Con của chúng ta chỉ có thể là con sinh trong hôn nhân, nó cũng nhất định phải có phụ thân.”

Hắn vẻ mặt kiên định, thế tất phải làm cho bằng được.

Ta cầu cứu nhìn sang Lục phu nhân, bà bất lực lắc đầu.

Ở một mức độ nào đó, Lục Thừa Tri cố chấp đến đáng sợ.

Nhưng ta nghĩ không thông, ta không gật đầu, chẳng lẽ hắn còn có thể đè ta xuống mà ép bái đường sao?

16

Lục Thừa Tri đúng là có bản lĩnh.

Hắn vậy mà đi cầu lão Quốc công.

Hắn làm một vụ giao dịch với lão Quốc công: hắn nhận tổ quy tông, nhưng lão Quốc công phải xin cho hắn một đạo thánh chỉ tứ hôn.

Hắn muốn cưới ta làm thê t.ử.

Lão Quốc công nắm tay hắn, nước mắt giàn giụa.

Cả đời này, điều ông ta mong mỏi nhất chính là nhi t.ử này gọi ông ta một tiếng phụ thân.

Ông ta ngay trong đêm vào cung cầu Hoàng thượng.

Hoàng thượng vốn đã thương hại ông ta từ lâu, nhiều năm bị thê t.ử quận chúa ngang ngược áp chế, trong lòng vẫn luôn có ý muốn giúp ông ta chấn chỉnh phu cương.

Ông ta vừa cầu, Hoàng thượng liền thuận ngay.

Hạ chỉ cho Lục Thừa Tri nhập tộc phả, đổi tên thành Minh Thừa Tri, phong làm thế t.ử, lại ban hôn cho chúng ta.

Nghe nói, lão quận chúa nhìn thấy thánh chỉ thì tức đến ngất xỉu.

Minh Thừa Tri không về Quốc công phủ ở.

Hắn nói hắn chỉ đáp ứng việc thừa nhận mình là nhi t.ử Quốc công, gọi Quốc công là phụ thân, theo họ Quốc công.

Còn nhiều hơn nữa, phải trao đổi tiếp.

Lão Quốc công hỏi hắn còn yêu cầu gì?

Minh Thừa Tri nói, chuyện đó phải nghe theo nương t.ử.

Lão Quốc công tức đến méo cả cổ.

Phu cương là đừng mong chấn chỉnh nổi rồi!

Ta và Minh Thừa Tri đại hôn.

Quy mô còn long trọng hơn tám năm trước.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/the-tu-phi-kien-quyet-hoa-ly/13.html.]

Ta thấy không cần thiết, Minh Thừa Tri nói tính luôn cả phần của mẫu thân hắn.

Ta nghe mà chua xót trong lòng, liền dốc toàn lực đồng ý, giao cho Chu bá lo liệu, Chu bá mừng đến phát điên.

Ông nói, ông nhất định phải để cả kinh thành đều biết: nữ nhi của Quách tướng quân, sau khi hòa ly, gả còn tốt hơn!

Trong mắt người đời, ta quả thực là gả tốt hơn.

Phu quân từ thế t.ử hầu phủ, biến thành thế t.ử Quốc công phủ.

Tiểu Mạch đặc biệt hưng phấn, còn tưởng tượng:

“Tiểu thư, lần sau người hòa ly, có phải có thể gả cho Thái t.ử rồi không?”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Ta sợ đến run lên một cái.

Năm đó vội vã thành thân, chính là để tránh phải gả cho Thái t.ử.

Hoàng thượng chỉ có một nhi t.ử.

Không biết vì sao, Hoàng thượng và Hoàng hậu dung mạo tuấn tú, vậy mà sinh ra một nhi t.ử cực xấu.

Xấu thì thôi, nhân phẩm cũng không ra gì, thích nhất là chuyện phong nguyệt.

Mười ba tuổi đã bắt đầu làm nhục cung nữ, mười bốn tuổi nạp thông phòng, mười lăm tuổi rước hơn mười nữ nhân vào Đông Cung, chỉ còn thiếu mỗi Thái t.ử phi.

Lão Hoàng thượng có ý chọn chính phi cho Thái t.ử trong số nữ nhi của các đại thần nhất phẩm.

Phụ thân ta nghe được tin này, lập tức tìm phu quân cho ta.

Ta vì tránh Thái t.ử mà vội gả cho Thẩm Nhu, không thể đi một vòng rồi vẫn chui vào Đông Cung được.

Những khúc quanh trong đó, Tiểu Mạch không biết.

Thẩm Nhu cũng không biết.

Hắn vẫn luôn cho rằng ta bị thâm tình của hắn cảm động nên mới chọn hắn.

Thực ra, trước khi thành thân, ấn tượng của ta về hắn chỉ có hai điểm: một là trông cũng được, hai là lòng cầu cưới ta là chân thành nhất.

Sau khi thành thân, hắn đối xử với ta không tệ, ta cũng từng mê say.

Nhưng sau khi tỉnh ngộ, ta không còn bị tình cảm chi phối nữa.

Ta có thể tỉnh táo nhìn nhận sự tương tác giữa chúng ta, tỉnh táo đáp lại.

Hắn đối tốt với ta, ta tỉnh táo mà cảm động; hắn đối không tốt, ta tỉnh táo mà khó chịu.

Còn việc dứt khoát rời khỏi Thẩm Nhu, cũng giống như lý do không vào Đông Cung.

Không muốn để bản thân chịu khổ.

Còn tiểu t.ử Minh Thừa Tri này… haiz, hắn c.ắ.n c.h.ặ.t Quách Minh Trúc, tuyệt không buông.

Không chỉ một lần hắn vùi trong lòng ta, lẩm bẩm nói:

“Nàng chính là chốn quay về của ta, là nhà của ta.”

“Thà c.h.ế.t, ta cũng sẽ không làm tổn thương thê t.ử, không ruồng bỏ thê t.ử, không để thê t.ử rời đi.”

Hắn có chấp niệm với chữ “nhà”.

Hắn sẽ không cho phép bất kỳ ai phá hoại gia đình của hắn.

Phụ thân hắn không được.

Mẫu thân hắn cũng không được.

Cho dù là Hoàng thượng, cũng không được.

17

Nghe nói ta sắp tái giá.

Thẩm Nhu yêu cầu gặp ta, cầu xin rất nhiều lần, dùng đủ mọi con đường.

Đều bị Minh Thừa Tri chặn đứng.

--

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THẾ TỬ PHI KIÊN QUYẾT HOÀ LY
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...