Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên kim diệt quỷ

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi lớn lên từ nhỏ ở đạo quán, là đại đệ tử của Tịnh Linh đạo quán, cũng là thiên kim thật của nhà họ Cố.

Cha mẹ ruột mang vẻ mặt chán ghét tới đón tôi về nhà.

Tôi nhìn khí đen lởn vởn vờn quanh thân họ, chẳng bao lâu nữa, e là sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Bọn họ bỏ ngoài tai lời khuyên của tôi, còn đuổi tôi khỏi nhà.

Sau đó, tôi xem mệnh cho mọi người, không quẻ nào lệch, trở thành truyền thuyết trong nghiệp giới.

Bọn họ quỳ xuống cầu xin tôi hỗ trợ.

Tôi nhướng mày, “Nếu sớm biết như vậy, cần gì phải thế chứ?”

1

Tôi đang quét lá trước cửa đạo quán, chợt nhìn thấy một đôi vợ chồng cùng một cô gái đứng ở đằng xa đang lén quan sát tôi.

Tôi tưởng họ là khách tới để tìm kiếm sự trợ giúp.

Không ngờ, người đàn ông chậm rãi bước tới gần tôi, trên mặt mang theo nụ cười miễn cưỡng cứng ngắc, “Con ngoan, chúng ta là cha mẹ ruột của con, mau theo chúng ta về nhà.”

Nhưng tôi thấy rõ ràng vẻ ghét bỏ trong mắt ông ta.

Đứng sau ông ta, hai người kia đeo khẩu trang, đứng cách ở phía xa, ánh mắt dò xét nhìn quanh bốn phía, giống như nơi này là một chốn nào dơ bẩn lắm, tiến lại gần thôi cũng ngại.

Tôi không muốn đi cùng họ, bởi tôi nhìn thấy mỗi người bọn họ đều bị mấy con quỷ ám xung quanh.

Chỉ sợ sắp có chuyện xui xẻo xảy ra rồi.

Chỉ là sư phụ lại bảo tôi hãy đi cùng bọn họ, “Con cũng nên xuống núi rèn luyện, đây là số kiếp con phải trải qua. Cứ đi đi, không cần lo lắng cho ta.”

Tôi biết, lời sư phụ nói sẽ không bao giờ sai.

Cho nên, tôi thu thập hành trang, từ biệt bốn sư đệ, theo cha mẹ ruột xuống núi.

Cha Cố mẹ Cố ghét bỏ mùi vị trên người tôi, bảo tôi ngồi cùng đám vệ sĩ trong xe van, mà bọn họ cùng con gái nuôi ngồi trên một chiếc BMW xa hoa.

Tôi chẳng thấy có vấn đề gì cả. Bình thường, vì để tu hành, tôi đều đi bộ xuống núi, có xe để ngồi đã là tốt lắm rồi.

Trở về nhà họ Cố, trước mặt tôi là một căn biệt thự lớn, nhìn có vẻ là mới xây.

Nhưng vừa bước vào tôi liền cảm thấy không đúng.

Nơi này âm khí quá nặng, tôi bốc một nắm đất ở sân vườn lên, khẽ ngửi, xác định nơi này trước kia là một bãi tha ma.

Tuy rằng mộ phần đã di dời đi rồi, nhưng bởi vì oán khí của người ch.ết quá sâu, sát khí vẫn còn lưu lại dày đặc.

Nơi này căn bản không thích hợp để ở, khó trách bọn họ bị dây vào đám quỷ kia.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-kim-diet-quy/chuong-1.html.]

“Nơi này không thích hợp để ở, tốt nhất nên lập tức chuyển đi ngay, bằng không về sau sẽ có chuyện lớn xảy ra.”

Mẹ Cố kích động xô tôi ngã xuống đất, “Mày là cái thứ miệng quạ đen, mới về đã trù ẻo bọn tao rồi! Đây là biệt thự chúng tao vất vả lắm mới mua được, làm sao có thể có vấn đề gì chứ?! Nếu không phải sợ người ta bàn tán không hay, mày nghĩ là mày có tư cách bước chân vào đây chắc?”

Trước kia nhà họ Cố cũng không giàu có gì, chẳng qua vài năm gần đây cha Cố nhận được mấy đơn hàng lớn nên mới phất lên nhanh chóng, có thể xem như là nhà giàu mới nổi.

Mãi mới mua được một căn biệt thự vừa đẹp lại vừa tiện nghi, làm sao chịu được người khác nói nửa điểm không tốt?

Nhưng bà ta cũng chẳng nghĩ lại, nếu căn biệt thự này tốt đến vậy, vì sao chủ cũ lại bán rẻ đi chứ?

Nhàn cư vi bất thiện

Tôi đứng dậy, không nói lại nữa. Chuyện người ta đã cố tình tin vào, dù có nói nhiều bao nhiêu đi chăng nữa cũng vô dụng.

“Mẹ à, chị mới từ trên núi xuống, không tránh khỏi không biết quy củ, dù có thô tục một chút cũng là thường tình, mẹ đừng tức giận.” Cố Lâm vỗ vỗ lưng mẹ Cố, giúp bà ta thuận khí.

Cô ta chính là con gái nuôi được nhà họ Cố nhận nuôi sau khi tôi lạc mất.

Tôi có cảm giác rằng, ngay từ lần đầu gặp, Cố Lâm đã tràn đầy địch ý với tôi.

2

Sư môn có quy tắc: Không cầu sẽ không ứng.

Nếu khách không cầu cứu, thì đó chính là ý trời, chúng tôi không thể chống lại ý trời mà nhúng tay vào.

Bọn họ đã nhận định không có vấn đề, tôi tất nhiên sẽ không miễn cưỡng ép bọn họ dọn đi, cứ coi như không biết gì là được.

Vào bên trong, mẹ Cố đưa tôi đến một căn phòng nhỏ hẹp, hẳn là phòng cho người giúp việc, “Về sau đây sẽ là phòng của cô.”

Cố Lâm như là muốn khoe khoang, kéo tôi đến phòng của cô ta: “Chị, nếu sau này chị có cảm thấy nhàm chán thì có thể đến tìm em chơi, phòng của em ở đây.”

Bên trong là một căn phòng được sơn màu hồng công chúa, khắp nơi bày trí những con búp bê tinh xảo, có thể thấy chủ của căn phòng được nuông chiều như thế nào.

Tôi chỉ vào góc để đồ trong một góc: “Tôi muốn ở đó.”

Cha mẹ Cố kinh ngạc, hiển nhiên không kịp phản ứng lại.

Cố Lâm bật cười, “Đó là phòng để đồ mà, chẳng phải nơi để ở đâu. Chẳng lẽ trước kia ở đạo quán, chị đều sống trong phòng để đồ sao?”

Tất nhiên ở đạo quán tôi không ở phòng để đồ rồi.

Nhưng trong căn biệt thự này, chỉ có nơi đó không bị sát khí bao trùm, bởi vì nó ở vị trí tử tinh.

“Không cần nhiều đâu, chỉ cần kê một chiếc giường ở đó là được rồi.”

Ở đạo quán tôi là đại sư tỷ, cho nên thanh âm của tôi cũng có sự vững vàng không cho phép nghi ngờ.

Cha Cố thấy tôi kiên trì thì không nói gì thêm nữa, gọi vệ sĩ đến giúp tôi chuyển đồ.

Tôi dán một lá bùa trừ tà lên cửa phòng, hi vọng có thể áp chế bớt sát khí của nơi này, coi như bảo vệ chính mình.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên kim diệt quỷ
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...