Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên kim diệt quỷ

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cha mẹ Tô lập tức quỳ xuống trước mặt tôi: “Cầu xin con, nhất định phải giúp chúng ta!”

Tôi lập tức đỡ họ đứng lên, tỏ vẻ nhất định sẽ giúp đến cùng.

Không nói đến quan hệ giữa tôi và Tô Viễn, lại nói nhà họ Tô cả đời làm thiện tích phúc, không nên rơi vào kết cục này.

Tôi dùng khuỷu tay huých huých Tô Viễn, “Phí lần này không nhỏ đâu đấy, phải tính một trăm vạn.”

Tô Viễn gật đầu tỏ vẻ đương nhiên, “Không sao cả, đưa cho tỷ chính là dâng lên cho sư phụ, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài.”

Tô Viễn từng sống ở đạo quán, biết được quy củ này. Sự việc càng lớn, chi phí càng cao.

Lần này cơ hồ là chuyện nghịch thiên sửa mệnh, nếu không lấy tiền thì tôi cũng sẽ gặp rắc rối.

Đối với nhà họ Tô, một trăm vạn chẳng qua chỉ là chút lòng thành.

“Có cần đệ làm gì không?” Tô Viễn hỏi.

“Giúp tỷ ngăn cửa phòng. Cho dù có bao nhiêu khí lực muốn đẩy đệ ra cũng không được buông tay, phải kiên trì nắm chặt đến cùng, nếu buông tay ra liền xong đời.”

Tô Viễn khó có một dịp nghiêm túc gật đầu.

Dưới yêu cầu của tôi, tất cả mọi người nhà họ Tô đều đi ra ngoài, chỉ để lại Tô Viễn ở cửa.

Tôi lần lượt dán bốn lá bùa trừ tà ở bốn góc phòng. Lần này rất hung hiểm, không thể siêu độ.

Nếu nó dám làm hại người vô tội, tôi chỉ còn cách tiêu diệt.

Tôi rút thanh kiếm trừ tà sư phụ tặng, bắt đầu niệm chú.

Gió xào xạc nổi lên bốn phía, cửa sổ rung lắc bần bật.

“Nếu bây giờ ngươi buông tay, ta còn có thể lưu cho ngươi một tia hồn phách nhập vào Luân Hồi.”

Âm phong bốn phía càng mạnh hơn, tỏ vẻ đối phương cự tuyệt.

“Được lắm.”

Tôi bắt đầu hành động.

Cửa phòng bị đẩy mạnh, Tô Viễn dùng sức giữ cửa, khắp nơi trong phòng vang lên tiếng cười quỷ dị.

“Sư tỷ, đệ sắp không chịu nổi nữa rồi!” Tô Viễn bị giật thật mạnh, dường như sắp chạm tới giới hạn.

Tôi rút thanh kiếm trừ ma do sư phụ trao, trên lưỡi kiếm còn vương vết m.á.u đen.

Giơ thanh kiếm lên không trung, hai tay tôi kết ấn trên không.

“Phá!”

Tiếng cười biến thành tiếng kêu t.h.ả.m thiết, cuối cùng mọi thứ quay trở về yên lặng.

12

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-kim-diet-quy/chuong-7.html.]

Nhàn cư vi bất thiện

Tôi che ngực, phun ra một ngụm máu.

Tô Viễn từ ngoài cửa đi vào, thấy tôi quỳ trên đất hộc máu, lo lắng nâng tôi dậy.

Ở trong mắt cậu, tôi luôn là đại sư tỷ không gì không thể, cho tới tận bây giờ cậu chưa từng nhìn thấy tôi chật vật như vậy.

Dưới sự đồng ý của tôi, người nhà họ Tô cũng đã tiến vào.

Tôi cố ổn định nhịp thở, từ trong túi lấy ra bùa trừ tà, “Chuyện này xem như đã giải quyết. Lát nữa mọi người đem bùa này đốt thành tro, hòa thành nước cho bác cả uống, vài ngày sau sẽ tỉnh lại.”

Bà nội Tô cảm động tới mức muốn quỳ xuống, tôi cả kinh vội đỡ lấy bà.

“Nhớ kỹ - chờ khi bác ấy tỉnh lại thì phải tự mình đến chỗ đã say rượu lần trước, đốt ít tiền vàng để bồi thường. Sau đó sai quản gia thu gom và tẩy trừ hết những đồ vật liên quan.”

Người nhà họ Tô liên tục gật đầu đáp ứng.

Mọi người tiễn tôi ra tận cửa, Tô Viễn lái xe đưa tôi về.

Trong xe, Tô Viễn đưa tôi chi phiếu một trăm vạn.

Tôi nhận bằng cả hai tay, trêu chọc, “Cảm ơn ông chủ Tô.”

Tô Viễn bật cười, “Nhà đệ phải cảm ơn tỷ mới phải. Nếu không có tỷ, chỉ sợ lần này nhà đệ vừa mất tiền lại mang họa.”

Tôi vỗ vỗ bả vai cậu, “Đệ là tiểu sư đệ của tỷ, dù có thế nào tỷ cũng hỗ trợ hết mình.”

“Sức khỏe của tỷ không có việc gì nữa chứ?”

“Vấn đề không lớn, tĩnh dưỡng vài ngày là ổn rồi.”

Tuy rằng nói vậy, nhưng lần này hao tổn nguyên khí quá lớn, e rằng vài ngày tới tôi không thể xem tướng hoặc đoán mệnh được.

Sau đó, tôi xin nghỉ học vài ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức.

Mặt khác, tôi cũng đã tìm được chỗ ở.

Cuối cùng tôi cũng tìm được một chỗ ưng ý, phong thủy hay phương hướng đều rất tốt, cho nên liền xuống tiền thuê.

Chờ tới khi tôi quay trở lại trường liền thấy Hạ Mộng vẻ mặt bát quái đi về phía tôi.

“Sao thế?”

“Cậu biết không, Cố Lâm bị đuổi học rồi! Nghe nói là điểm thi đại học có vấn đề, sau khi bị phanh phui thì trường học lập tức đuổi cô ta đi, còn đăng tin công khai trên web nữa.”

“À.” Tôi thản nhiên.

“Sao cậu lại có vẻ bình tĩnh thế?”

“Chuyện của bọn họ không liên quan gì đến tôi.” Hiện giờ tôi chỉ muốn suôn sẻ trải qua bốn năm đại học.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên kim diệt quỷ
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...