Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thước Phim Đoạt Mệnh

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thế nhưng ngay trong lúc hắn đang tháo dỡ camera giám sát, em gái tôi đột nhiên tỉnh lại.

Trước đó em gái tôi chỉ bị hôn mê chứ chưa tắt thở.

Em gái sau khi tỉnh lại nhìn thấy chủ nhà trọ đang tháo dỡ camera giám sát ở một bên.

Để hành vi xấu xa của mình không bị bại lộ.

Hắn ôm lấy chân em gái tôi rồi dùng sức kéo xuống.

Khiến em gái tôi hoàn toàn bị siết cổ chết.

Nhưng điều họ không ngờ tới là, con mèo mà em gái tôi nuôi, đã trốn trong góc nhà suốt toàn bộ quá trình.

Chiếc bút ghi âm trên vòng cổ, đã ghi lại toàn bộ quá trình em gái bị sát hại.

Sau khi tìm thấy bằng chứng em gái bị sát hại, tôi đã không thông báo cho cảnh sát.

Tôi đã nghiên cứu luật pháp.

Hai anh em Lý Dũng và Lý Cương thuộc loại g.i.ế.c người không thành.

Theo luật pháp hiện hành, ít nhất hai tên này không thể bị phán tử hình.

Vì vậy, tôi quyết định tự mình ra tay.

Đây cũng là lý do tôi chuyển đến đây.

32

Để có thể một mình đóng hai vai.

Tôi lấy cớ công việc, để Đặng Binh và Lưu Mẫn buộc phải xuất hiện luân phiên vào ban ngày và ban đêm.

Trong nhà đâu đâu cũng bố trí camera giám sát, tôi phải từng bước thận trọng.

Và hơn nữa, tôi còn cần tạo cho mình một chút không gian riêng tư.

Chiều nay, lúc tôi tắm trong nhà vệ sinh.

Tôi cố tình hắt nước vào lỗ thông hơi của đèn sưởi nhà tắm.

Tôi cần làm hỏng đèn sưởi nhà tắm.

Sau đó mới có thể lấy lý do chính đáng để thay đèn sưởi nhà tắm.

Nhằm tháo dỡ camera giám sát mà chủ nhà trọ đã lắp đặt bên trong.

Thợ điện Lý Dũng là người đầu tiên tôi định giết.

Vì vậy tôi đã liên hệ Lý Dũng đến giúp tôi thay đèn sưởi nhà tắm.

Tôi cố tình để hắn phát hiện ra camera giám sát trong bóng đèn.

Khi Lý Dũng biết được trong căn nhà này có thể có camera giám sát ghi lại bằng chứng phạm tội của bọn chúng.

Giữa hắn và chủ nhà trọ Chu Lỗi mới có thể phát sinh mâu thuẫn, cả hai đều có lý do để g.i.ế.c đối phương bịt miệng.

Chỉ xem ai mới là người thắng cuộc.

Ngày 18 tháng 5, tối, thời tiết: mưa nhỏ.

Sáu giờ chiều, tôi giả vờ đi trực ca đêm ở một nhà kho nào đó.

Tám giờ tối, tôi hóa trang thành phụ nữ, với thân phận Lưu Mẫn, vợ Đặng Binh, tan làm về nhà.

Vì chủ nhà trọ là kẻ cuồng nhìn trộm, nên với tư cách là con mồi của hắn, một vai nữ xinh đẹp mới đủ sức thu hút sự chú ý của hắn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuoc-phim-doat-menh/chuong-10.html.]

Ngày 19 tháng 5, ban ngày, thời tiết: nắng.

Sáu giờ sáng, tôi thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho "chồng".

Tôi muốn tạo dựng hình ảnh một người vợ xinh đẹp hiền thục.

Bảy giờ, tôi giả vờ đi làm.

Tám giờ sáng, tôi thay lại trang phục nam giới, để tiếp tục với thân phận Đặng Binh, người chồng, tan ca đêm trở về.

Ăn xong bữa sáng "vợ" tôi chuẩn bị.

Tôi đi in một ít tờ rơi cho thuê lại nhà.

Tôi dự định cho thuê lại tầng một.

Buổi chiều, tôi lắp ba camera giám sát vào đèn chùm phòng ngủ tầng một, bình nóng lạnh trong bếp, và ổ cắm trong nhà vệ sinh.

Sau đó tôi quay lại tầng hai, cố tình mở máy tính dưới camera giám sát của chủ nhà trọ, bắt đầu điều chỉnh camera tầng một.

Tôi còn cố tình đặt những tờ rơi cho thuê lại nhà mà tôi in sáng nay vào vị trí camera có thể quay được.

Những tờ rơi này là làm riêng để chủ nhà trọ xem.

Kết hợp với hình ảnh tôi điều chỉnh camera tầng một.

Tôi muốn tạo dựng Đặng Binh thành hình tượng một kẻ cuồng nhìn trộm.

Người vợ xinh đẹp hiền thục đi đôi với người chồng cuồng nhìn trộm.

Sự tương phản và cảm giác nhập vai cực lớn có thể khiến chủ nhà trọ, người cũng là kẻ cuồng nhìn trộm, vui quên lối về.

Ngày 20 tháng 5, tối, thời tiết: gió nhẹ.

Sáu giờ chiều, tôi lại giả vờ đi trực ca đêm ở một nhà kho nào đó.

Chín giờ tối, tôi lại về nhà với thân phận Lưu Mẫn.

Hai ngày nay tôi đã theo dõi thợ điện Lý Dũng.

Phát hiện hắn quả nhiên đã có tiếp xúc với chủ nhà trọ Chu Lỗi, vì chuyện camera giám sát.

Khi cả hai đã thăm dò rõ được thân phận đối phương, đều đã nảy sinh ý định g.i.ế.c người diệt khẩu.

Sau khi tan làm hôm nay, tôi lại đi theo dõi Lý Dũng.

Trong ngày đặc biệt này, tôi thấy Lý Dũng tỏ tình với một cô gái.

Cô gái đó khá xinh đẹp.

Đáng tiếc, lại là một người đàn ông.

Là chủ nhà trọ, giả gái.

Có lẽ đây chính là ưu thế mà hình tượng nữ giới mang lại.

Vừa có thể dụ địch, lại vừa có thể che giấu thân phận.

Về ý tưởng giả gái này, chủ nhà trọ và tôi đúng là đã nghĩ ra cùng một lúc.

Quả nhiên, nơi có Ngọa Long ắt có Phượng Sồ.

Ngày 21 tháng 5, sáng, thời tiết: nắng.

Sáng nay, Lý Dũng đã bị chủ nhà trọ Chu Lỗi giết.

Không ngờ Chu Lỗi ra tay cũng nhanh thật.

Trưa nay, Chu Lỗi với hình dáng phụ nữ đã chuyển xuống tầng dưới.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thước Phim Đoạt Mệnh
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...