Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thước Phim Đoạt Mệnh

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cả hai chúng tôi đều không nói thêm gì nữa, khoảnh khắc này, trong phòng yên tĩnh đến lạ.

Người phụ nữ cứ ôm chặt tôi như vậy một lúc lâu.

Đột nhiên, cô ấy lại lên tiếng: "Em gái, em là người tốt, nghe chị khuyên một câu, hãy mau chóng dọn khỏi đây đi."

"Dọn khỏi đây? Nhưng em vừa mới chuyển đến đây hôm qua mà?"

Cô ấy thở dài một tiếng, rồi nói: "Tôi sẽ nói cho em một bí mật về căn nhà này, em tuyệt đối đừng kể cho người thứ hai biết đấy."

Tôi vội vàng gật đầu đáp lời, nhưng trong lòng lại thấy khó hiểu.

Việc tôi không kể cho người thứ hai nghe thì dễ thôi.

Thế nhưng vấn đề là, trong tủ quần áo lúc này cũng có một đôi tai đang lắng nghe cơ mà.

Cô ấy hạ thấp giọng nói tiếp: "Căn nhà này... là nhà có án mạng, trong nhà... có ma quỷ!"

"Cái gì, nhà có án mạng ư?"

"Đúng vậy, từng có một cô gái treo cổ trong căn phòng này."

Cô ấy vừa nói vừa chỉ tay lên chiếc đèn chùm bảy màu trên trần nhà.

"Khi đó, cô gái đó đã treo cổ ngay trên chiếc đèn này."

Nghe xong lời cô ấy nói, tôi không kìm được mà nhìn về phía chiếc đèn chùm trên đầu.

Trong đầu tôi lập tức hiện lên cảnh tượng bóng một người con gái mặc đồ trắng đang treo trên đèn và đung đưa.

Cả người tôi không khỏi rùng mình.

Phản ứng sinh lý lần này, là thật đấy!

"Em đừng sợ, chuyện này đã xảy ra nửa tháng về trước rồi."

Cô ấy vừa nói vừa ôm chặt tôi hơn nữa.

"Cô gái bị treo cổ đó, là người thuê nhà trước của căn phòng này. Khi ấy, cảnh sát kết luận là cô ấy tự sát bằng cách treo cổ, nhưng chỉ có tôi biết, cô ấy bị người ta siết cổ bằng dây thừng rồi treo lên."

Tôi nuốt nước bọt, rồi hỏi cô ấy: "Sao chị biết được điều đó?"

Cô ấy thở dài thườn thượt, rồi nói ra những lời sau.

"Em còn nhớ con mèo đen tối qua tôi đến tìm không?

Chủ cũ của nó chính là cô gái đã bị treo cổ trong căn phòng này.

Sau khi cô ấy chết, tôi nhặt được con mèo đó ở một con mương gần đây.

Trên cổ con mèo có một chiếc vòng cổ.

Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là một món đồ trang trí.

Vài ngày trước tôi tình cờ phát hiện ra, đó lại là một chiếc bút ghi âm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuoc-phim-doat-menh/chuong-7.html.]

Và trong chiếc bút ghi âm đó, có ghi lại bằng chứng về vụ cô gái bị sát hại.

Cô ấy c.h.ế.t oan, vì vậy linh hồn của cô ấy thường xuyên trở về nơi này.

Tôi nghĩ hồn ma treo cổ mà tôi nhìn thấy qua mắt mèo, chắc hẳn chính là linh hồn của cô gái này!”

Lời của cô ấy khiến tôi lâm vào trầm tư.

Một lúc lâu sau, tôi đột nhiên hỏi cô ấy: "Vậy chị có biết, kẻ đã sát hại cô gái là ai không?"

Cô ấy hồi tưởng một lát rồi nói: "Trong bút ghi âm có ghi lại quá trình gây án của hung thủ, tổng cộng có ba kẻ, trong đó có một người, chính là chủ sở hữu thật sự của căn nhà này."

Cô ấy nói với tôi, căn nhà hai tầng này thực ra cũng là cô ấy và chồng mới thuê cách đây không lâu.

Ban đầu là vì ham tiền thuê nhà rẻ, không ngờ lại là nhà có án mạng.

Sau đó họ phát hiện mình ở một mình thì không dùng hết hai tầng.

Thế là họ lại quyết định cho thuê lại tầng một.

Sau khi tôi chuyển đến đây hôm qua, hai vợ chồng họ liền trở thành chủ nhà trọ của tôi.

Nói đúng hơn, họ chỉ có thể coi là chủ nhà trọ gián tiếp của tôi.

Cô ấy nói tiếp: "Tôi và chủ sở hữu nhà chưa từng gặp mặt, ban đầu thuê căn nhà này là do chồng tôi liên hệ với chủ sở hữu.

Nhưng tôi có thể khẳng định, chủ sở hữu nhà chắc chắn không phải người tốt lành gì.

Hôm kia đèn sưởi nhà tắm của tôi bị hỏng, tôi đã mời một thợ điện đến giúp tôi thay.

Kết quả là trong bóng đèn đã tháo ra, tôi phát hiện một camera giám sát siêu nhỏ.

Tôi nghi ngờ chiếc camera giám sát đó là do chủ sở hữu nhà lắp đặt, hơn nữa trong căn phòng này, e rằng không chỉ có một chiếc camera giám sát đó đâu.”

Lời của cô ấy khiến tôi hoàn toàn im lặng.

Vì cô ấy nói không sai một chút nào.

Chiếc camera giám sát đó, quả thực là do chủ sở hữu nhà lắp đặt.

Hơn nữa, đúng là không chỉ có một chiếc.

Bởi vì, tôi chính là chủ sở hữu nhà này, là chủ nhà trọ chính của cô ấy.

Đồng thời, tôi còn là một trong những kẻ đã treo cổ nữ khách thuê nhà trước của căn phòng này.

Còn thợ điện đã giúp cô ấy thay đèn sưởi nhà tắm, chính là Lý Dũng, kẻ mà tối qua tôi đã phi tang xác ở khu rừng.

Lý Dũng đã phát hiện ra camera giám sát do tôi lắp đặt, nên tôi phải g.i.ế.c hắn diệt khẩu.

Cô ấy nói rằng cô ấy định đợi cảnh sát đến rồi sẽ tố cáo luôn cả chuyện bút ghi âm và camera giám sát cho cảnh sát biết.

Đáng tiếc là, cảnh sát sẽ chẳng đến đâu.

Cô ấy cũng sẽ không sống được đến lúc cảnh sát tới.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thước Phim Đoạt Mệnh
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...