Và khoảng mười phút trước khi tôi trở về.
Một kẻ áo đen đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, lén lút mở cửa căn phòng này của tôi.
Quan sát từ màn hình camera giám sát và đối chiếu với thực tế.
Kẻ áo đen này hoặc là có kỹ năng mở khóa chuyên nghiệp, hoặc là có sẵn chìa khóa căn phòng.
Bởi vì khi tôi trở về, ổ khóa vẫn còn nguyên vẹn.
Sau khi vào nhà, ông ta bắt đầu lục tung mọi thứ lên để tìm kiếm.
Xem ra, tám chín phần là một tên trộm.
Không ngờ đêm đầu tiên tôi vừa chuyển đến đây đã bị trộm đột nhập.
Tôi đúng là xui xẻo hết sức.
Nhưng có vẻ tên trộm này còn xui xẻo hơn.
Bởi vì ông ta vừa vào nhà chưa được bao lâu thì tôi đã phi tang xác xong và trở về.
Tất cả cửa sổ của căn phòng này đều được lắp lưới chống trộm.
Ông ta không thể thoát ra ngoài qua cửa sổ được.
Thế nên, sau khi nghe thấy tiếng tôi mở cửa bằng chìa khóa.
Ông ta đành hoảng loạn chui vào trong tủ quần áo.
Nhìn thấy cảnh này, tôi không khỏi cười khổ.
Bọn trộm bây giờ đều thiếu chuyên nghiệp như vậy sao?
Trước khi hành động lại không thám thính trước à?
Ít nhất cũng phải chọn sẵn cho mình một đường thoát chứ.
Chủ nhà trọ ở lầu trên vẫn tiếp tục xem camera giám sát.
Và tôi cũng phát hiện ra một điều bất thường từ những cảnh quay tiếp theo.
Tối qua, việc đầu tiên tôi làm sau khi phi tang xác xong và về phòng là vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Chủ nhà trọ nhanh chóng chuyển cảnh quay sang góc nhìn camera giám sát trong nhà vệ sinh.
Đáng tiếc, camera giám sát trong ổ cắm nhà vệ sinh đã bị tôi cố ý dùng một chai dầu gội che lại.
Khiến màn hình máy tính trước mặt chủ nhà trọ tối đen như mực.
Chủ nhà trọ bất lực thở dài một hơi.
Sau đó, ông ta đành phải chuyển lại góc nhìn vào phòng ngủ.
Cũng chính vào lúc này, kẻ áo đen đang trốn trong tủ quần áo đã bước ra.
Kẻ áo đen muốn thừa lúc tôi tắm để lén lút bỏ trốn.
Thế nhưng, khi ông ta vừa bước đến cửa chuẩn bị mở.
Kẻ áo đen đột nhiên dừng bước.
Sau đó, tôi thấy ông ta áp tai vào cánh cửa, có vẻ nghe thấy tiếng động gì đó bên ngoài cửa.
Ngay sau đó, kẻ áo đen nhìn qua mắt mèo trên cửa ra bên ngoài rồi run lên bần bật, bất thình lình lùi lại mấy bước.
Cảnh tượng này đột nhiên khiến tôi nhớ đến bà chủ nhà sau khi về đến nhà tối qua.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuoc-phim-doat-menh/chuong-4.html.]
Có vẻ như họ đều đột nhiên bị thứ gì đó bên ngoài cửa dọa sợ!
Từ màn hình camera giám sát cho thấy, kẻ áo đen thực sự bị dọa cho khiếp vía.
Ông ta trông rất hoảng sợ.
Đến mức ông ta từ bỏ cơ hội trốn thoát này, và lại trốn vào trong tủ quần áo.
Tôi sau khi tắm xong đi ra, hoàn toàn không biết trong phòng có người đang trốn.
Khi đó, tôi nằm trên giường chơi điện thoại một lúc, rồi tắt đèn đi ngủ.
Màn hình camera giám sát trên máy tính của chủ nhà trọ cũng tối sầm lại.
Nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ, những hình ảnh camera giám sát trong phòng vẫn còn có thể nhìn ra được lờ mờ.
Ngay khi tôi vừa mới chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu.
Cánh cửa tủ quần áo lại một lần nữa được nhẹ nhàng đẩy ra.
Kẻ áo đen này đang chuẩn bị bỏ trốn lần thứ hai.
Nhưng khi ông ta vừa bước một chân ra.
Đột nhiên, một bóng đen từ cửa sổ vọt vào trong phòng.
Đó là con mèo đen của bà chủ nhà ở lầu trên.
Con mèo đen ngậm chiếc bút ghi âm trốn dưới gầm giường tôi.
Và rồi, là cảnh tôi bị tiếng động từ bút ghi âm làm giật mình tỉnh giấc.
Kẻ áo đen đành phải một lần nữa trốn vào trong tủ quần áo.
Sau đó là cảnh bà chủ nhà gõ cửa đến tìm mèo.
Sau khi bà chủ nhà trở về, tôi lại nằm trên giường nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát suốt đêm.
Trong khoảng thời gian này, kẻ áo đen trong tủ quần áo vẫn không có cơ hội trốn thoát.
Tôi nín thở, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh từ phía tủ quần áo.
Kết quả là, tôi thấy trong tủ quần áo khá yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy loáng thoáng một vài tiếng cọ xát rất nhỏ.
Xem ra gã trong tủ quần áo này cũng khá kiên nhẫn đấy.
Chủ nhà trọ ở lầu trên vẫn tiếp tục xem lại camera giám sát.
Ban đầu, tôi định dậy đi vệ sinh.
Nhưng đúng lúc này, một hành động của chủ nhà trọ đột nhiên thu hút sự chú ý của tôi.
Chỉ thấy chủ nhà trọ trước màn hình máy tính đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa.
Có vẻ như ông ta đã nghe thấy tiếng động gì đó.
Tôi đặc biệt vặn to âm lượng tai nghe lên một chút.
Thế nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường.
Tiếp đó, tôi thấy chủ nhà trọ tắt máy tính, rồi từ từ đi về phía cửa phòng.
Sau khi chủ nhà trọ đến cửa.
Ông ta lại bắt chước hành động của bà chủ nhà và kẻ áo đen đột nhập vào nhà tôi tối qua.
Áp mắt vào mắt mèo để nhìn.
--------------------------------------------------