Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thước Phim Đoạt Mệnh

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không ngờ tờ rơi cho thuê lại nhà của tôi lại phát huy tác dụng nhanh đến vậy.

Tôi biết ngay hắn thế nào cũng sẽ chuyển đến.

Vì bước tiếp theo của hắn là g.i.ế.c c.h.ế.t tôi trong bộ dạng nam giới.

Một điểm quan trọng hơn nữa là, hắn sợ người khác chuyển vào.

Vì trong căn nhà này, tôi đã để lại bằng chứng hắn g.i.ế.c người.

Từ hôm nay, Chu Lỗi đã trở thành người thuê nhà của tôi.

Còn tôi, đã trở thành chủ nhà trọ của hắn.

Vì không kịp xử lý t.h.i t.h.ể Lý Dũng.

Chu Lỗi đành cho t.h.i t.h.ể vào vali, mang theo luôn đến đây.

Mười giờ tối, hắn đi phi tang xác.

Còn tôi theo dõi hắn suốt cả quá trình.

Tôi tận mắt nhìn thấy hắn chôn t.h.i t.h.ể Lý Dũng trong khu rừng nhỏ ở núi sau.

Tôi còn suýt bị hắn phát hiện.

Đợi Chu Lỗi đi rồi, tôi đào t.h.i t.h.ể và điện thoại của Lý Dũng lên.

Sau đó dùng điện thoại của Lý Dũng nhắn tin cho đồng bọn của hắn là Lý Cương, chỉ dẫn Lý Cương đến nhà Chu Lỗi trộm bút ghi âm.

Tôi nói với hắn rằng trong bút ghi âm có bằng chứng bọn chúng g.i.ế.c người.

Tôi nói với hắn rằng Chu Lỗi từng lắp camera giám sát trong căn nhà đó.

Tôi nói với hắn rằng, hiện giờ Chu Lỗi đang giả gái, sống ở tầng một căn nhà đó.

Tôi còn nói với hắn, tôi đã có được chìa khóa căn nhà, đặt dưới tấm lót giày trước cửa.

Những thông tin này, sau này cũng sẽ là bằng chứng tôi để lại cho cảnh sát.

Tôi đã tính toán thời gian kỹ lưỡng.

Đợi Chu Lỗi kịp quay về, vừa hay chặn Lý Cương trong nhà.

Tôi nhìn thấy từ camera giám sát trên điện thoại, Lý Cương trốn vào trong tủ quần áo.

Lý Cương định nhân lúc Chu Lỗi vào nhà vệ sinh tắm để trốn thoát qua cửa.

Tôi, người đang canh ngoài cửa, giả làm hồn ma treo cổ, dọa Lý Cương chạy ngược vào trong.

Lý Cương đành tính toán đợi Chu Lỗi ngủ say sẽ lại trốn thoát.

Còn tôi thì đúng lúc này, nhét con mèo của em gái tôi vào nhà qua cửa sổ.

Tôi còn nhấn nút phát của bút ghi âm.

Bên trong đó là một đoạn ghi âm giọng nói mà em gái tôi tự ghi lại trong thời gian bị Lý Dũng và Lý Cương theo dõi khi còn sống.

Tôi làm như vậy có ba mục đích.

Thứ nhất, câu nói "hồn ma treo cổ ngoài cửa" vừa hay giáng một đòn chí mạng vào Lý Cương đang ở trong tủ quần áo;

Thứ hai, tôi muốn đánh thức Chu Lỗi đang ngủ say, từ đó không cho Lý Cương cơ hội trốn thoát;

Thứ ba, tôi muốn bọn chúng hiểu rằng, chiếc vòng cổ trên con mèo là bút ghi âm.

Tiếp theo, tôi với thân phận bà chủ nhà trọ xuống lầu tìm mèo.

Sau khi về nhà, tôi cố tình giả vờ như bị thứ gì đó ngoài cửa dọa sợ.

Mục đích là để câu nói "Tôi bị hồn ma treo cổ theo dõi" trong bút ghi âm nghe có vẻ hợp lý hơn.

Ngày 22 tháng 5, sáng, thời tiết: nắng.

Sáu giờ sáng, tôi như thường lệ chuẩn bị bữa sáng cho "chồng".

Bảy giờ đúng, tôi như thường lệ ra ngoài đi làm.

Tám giờ sáng, tôi như thường lệ thay lại nam trang, tan ca đêm trở về.

Ăn xong bữa sáng "vợ" tôi chuẩn bị.

Tôi cố tình mở máy tính trước camera giám sát, bắt đầu xem camera tầng một.

Còn Chu Lỗi ở tầng dưới, cũng vừa hay có thể thông qua màn hình máy tính của tôi, nhìn thấy tình hình trong phòng hắn.

Tôi cố tình để hắn phát hiện ra Lý Cương đang trốn trong tủ quần áo.

Tiếp đó, tôi lấy việc bị quỷ nhập tràng làm chiêu trò, khiến tôi trong bộ dạng nam trang buộc phải "rớt đài".

Tôi giả vờ như tự bóp cổ mình đến chết, rồi bò vào nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh không có camera giám sát, chính là nơi tốt nhất để tôi kim thiền thoát xác.

Tôi trèo ra ngoài cửa sổ, men theo ống thoát nước xuống đất.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuoc-phim-doat-menh/chuong-11-full.html.]

Khi tôi quay lại lần nữa, tôi đã trở lại thành bà chủ nhà trọ Lưu Mẫn vừa tan làm về nhà.

Ngày 22 tháng 5, tối, thời tiết: mưa lớn.

Vì Chu Lỗi và Lý Cương trong tủ quần áo đều cứ mãi không ra tay.

Tôi quyết định tự mình ra tay với thân phận bà chủ nhà trọ Lưu Mẫn.

Sau khi về nhà, tôi cố tình giả vờ như phát hiện t.h.i t.h.ể "chồng" trong nhà vệ sinh.

Tôi còn giả vờ báo cảnh sát thì không cẩn thận làm hỏng điện thoại.

Sau đó tôi hoảng hốt chạy xuống lầu, gõ cửa phòng Chu Lỗi ở dưới.

Tôi giả vờ cầu cứu Chu Lỗi, Chu Lỗi cũng vờ báo cảnh sát giúp tôi.

Hắn còn giữ tôi ở lại nhà hắn.

Tôi nhân lúc hắn tắm, lặng lẽ mở van gas trong bếp.

Căn phòng rất nhỏ, cửa nẻo cũng đều đóng kín.

Chỉ cần nửa tiếng nữa, căn phòng sẽ tràn ngập khí gas nồng độ cao.

Cuối cùng, tôi đặt chiếc bật lửa trên bàn lên cuộn nhang muỗi đang cháy ở góc tường.

Tôi đã ước tính thời gian, nửa tiếng sau, chiếc bật lửa sẽ phát nổ, và gây ra vụ nổ khí gas.

Tiếp đó, tôi lấy cớ hồn ma treo cổ ở ngoài cửa để đánh lạc hướng Chu Lỗi.

Rồi nhanh chóng dùng điện thoại của Lý Dũng nhắn tin cho Chu Lỗi.

Tôi nhân lúc Chu Lỗi trốn vào nhà vệ sinh để trả lời tin nhắn, lặng lẽ lẻn ra khỏi nhà.

Trước khi đi, tôi xé một trang đầu tiên trong cuốn nhật ký của mình đặt lên giường.

Đó là thông báo tử vong tôi để lại cho Chu Lỗi.

Sau khi lẻn ra khỏi nhà, tôi treo t.h.i t.h.ể Lý Dũng lên trước cửa.

Và nhét chiếc bút ghi âm đó vào miệng Lý Dũng.

Tiếp đó tôi rời khỏi căn nhà này.

Lúc nói chuyện xong, tôi đã đến trước căn nhà.

Mưa, những việc còn lại, chỉ cần giao cho thời gian.

Khoảng mười phút sau, cùng với tiếng nổ vang vọng từ đằng xa.

Căn nhà gỗ hai tầng đó nhanh chóng bị biển lửa bao trùm.

Vì mưa lớn đã gây ra giao thông tê liệt.

Đến khi xe cứu hỏa kịp đến nơi.

Mọi dấu vết tôi từng xuất hiện đều sẽ hóa thành tro bụi.

Cuối cùng còn lại, sẽ là ba bộ hài cốt bị cháy đen.

Một chiếc bút ghi âm tôi để lại trong t.h.i t.h.ể Lý Dũng.

Cùng với lịch sử trò chuyện trên điện thoại của mỗi người trong số ba kẻ đó.

Cuối cùng sẽ đưa ra suy luận thế nào.

Mọi chuyện cứ để cảnh sát lo đi.

Ngày 23 tháng 5, rạng sáng, thời tiết: mưa.

Đêm mưa dài đằng đẵng, gió cuốn mây tan.

Tôi dầm mưa, ôm mèo, cứ thế bước đi.

Ánh lửa từ tòa nhà phía sau soi sáng con phố mờ ảo.

Cũng soi sáng cả bầu trời trên đầu tôi.

Tôi ngẩng đầu, mặc cho hạt mưa táp vào mặt.

Hồi nhỏ, em gái tôi thường nói với tôi.

Những hạt mưa trên trời giống hệt nước mắt con người.

Tôi nhìn màn mưa bay khắp trời trầm tư suy nghĩ.

Em gái, anh đã báo thù cho em rồi.

Em thấy không?

Mưa, càng lúc càng lớn hơn…

- Hết -

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thước Phim Đoạt Mệnh
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...