Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thước Phim Đoạt Mệnh

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thi thể của Lý Dũng tại sao lại xuất hiện bên ngoài cửa?

Người trốn trong tủ quần áo, dường như cũng đã im bặt từ lâu.

Vô tình, tôi nhìn thấy cuộn nhang muỗi trước đó tôi đặt ở góc tường.

Lập tức tôi chợt thấy lưng mình lạnh toát

Bởi vì, tôi đột nhiên nhận ra một chuyện... vô cùng đáng sợ!

Ngay khi tôi phát hiện điều bất thường, đột nhiên một tiếng nổ lớn ập đến ngay trước mặt.

Tôi bị sóng xung kích khổng lồ đẩy ngã xuống đất.

Lập tức chỉ thấy trời đất quay cuồng, tai mắt ù đi.

Chưa kịp phản ứng, cả căn phòng đã bùng lên ngọn lửa dữ dội.

Tôi cảm thấy toàn thân nóng bỏng, mềm nhũn, không còn chút sức lực nào để giãy giụa.

Trong biển lửa, tôi dần dần mất đi ý thức.

Ngày 17 tháng 5, thời tiết: Nắng.

Sau khi phát hiện chủ nhà trọ lắp đặt camera giám sát trong phòng tôi, tôi đã không báo cảnh sát.

Tôi giả gái đến ở đây, vừa hay có thể lợi dụng chủ nhà trọ, giúp tôi g.i.ế.c hai người.

Chuyện tôi giả gái này, chưa từng nói với bất kỳ ai.

Tôi có vẻ ngoài thanh tú, vóc dáng thanh mảnh

Dựa vào giọng nói có thể biến hóa linh hoạt, cùng với trang điểm và trang phục phù hợp.

Tôi có thể một người đóng hai vai.

Khi mặc đồ nam, tôi là Đặng Binh, người chồng để râu quai nón.

Khi mặc đồ nữ, tôi là Lưu Mẫn, người vợ dịu dàng xinh đẹp.

Bất kỳ ai nhìn thấy, cũng không thể nhận ra chúng tôi là cùng một người.

Chủ nhà trọ mới của tôi, đương nhiên cũng không ngoại lệ.

(Viêm não bẩm sinh khiến trí nhớ của tôi ngày càng kém đi, tôi phải kiên trì viết nhật ký mỗi ngày, để giúp tôi lưu giữ ký ức.)

Ngày 18 tháng 5, ban ngày, thời tiết: Âm u.

Dọn dẹp nhà cửa bận rộn cả ngày, hôm nay cuối cùng cũng có thể dọn vào ở.

Cùng tôi dọn vào ở, còn có một con mèo đen mà em gái đã nuôi khi còn sống.

Căn nhà chia làm hai tầng trên dưới, tôi quyết định ở tầng hai.

Tầng một tôi định để dành dùng vào việc khác.

Sau khi mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, tôi đến phòng ngủ ở tầng một xem xét một lượt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuoc-phim-doat-menh/chuong-9.html.]

Em gái tôi là người thuê nhà trước của căn phòng này.

Mười ngày trước, cảnh sát nói với tôi, em gái đã treo cổ tự tử.

Con bé đã treo cổ ngay trên chiếc đèn chùm của căn phòng này.

Tôi một mực không tin em gái mình tự sát.

Con bé lạc quan cởi mở, yêu đời.

Từ nhỏ đến lớn luôn là con bé khuyến khích tôi, một người mắc bệnh viêm não, phải sống thật tốt.

Ngay cả khi nhặt được một con mèo đen con đang thoi thóp bên đường, con bé cũng sẽ cố gắng cứu sống và chăm sóc nó lớn lên.

Một người có tấm lòng lương thiện, trân trọng sinh mệnh như vậy, sao có thể nói tự sát là tự sát được chứ.

May mắn thay, tôi đã tìm thấy con mèo đen mà em gái tôi đã nuôi khi còn sống, ở một con mương gần căn nhà này.

Tôi phát hiện chiếc vòng cổ trên cổ con mèo, lại là một chiếc bút ghi âm.

Hơn nữa, đây không phải một chiếc bút ghi âm bình thường.

Chiếc bút ghi âm này, còn có chức năng quay phim.

Đó là chiếc vòng cổ mà em gái tôi đã đặc biệt làm cho con mèo, để quay video dắt mèo đi dạo theo góc nhìn thứ nhất.

Chính là trong chiếc vòng cổ làm từ bút ghi âm này, tôi đã tìm thấy sự thật về cái c.h.ế.t của em gái.

Tổng cộng có ba hung thủ đã sát hại em gái tôi.

Trong đó có một người là chủ sở hữu căn nhà này, cũng chính là chủ nhà trọ hiện tại của tôi, Chu Lỗi.

Hai người còn lại, lần lượt là hai anh em thợ điện Lý Dũng và Lý Cương.

Không lâu trước đây, khi hai anh em Lý Dũng và Lý Cương đang sửa chữa đường dây điện cho khu chung cư, họ đã gặp em gái tôi khi con bé đi ra ngoài trở về.

Bởi vì em gái tôi xinh đẹp, cho nên hai người đó liền nảy sinh ý đồ xấu xa với con bé.

Sau đó hai người họ nhiều lần lén lút theo dõi em gái tôi, thậm chí còn giả ma giả quỷ dọa dẫm con bé ở ngoài cửa.

Một đêm nọ, họ xông vào phòng em gái tôi thực hiện hành vi xâm hại con bé.

Vì sợ sự việc bị bại lộ, sau đó hai người họ quyết định g.i.ế.c người diệt khẩu.

Họ dùng dây thừng siết chặt cổ em gái tôi, rồi treo con bé lên chiếc đèn chùm.

Ngụy tạo thành hiện trường một vụ treo cổ tự sát.

Ngay sau khi hai người họ bỏ trốn khỏi hiện trường, Chu Lỗi, chủ nhà trọ, đã dùng chìa khóa dự phòng đi vào trong phòng.

Chủ nhà trọ là một kẻ biến thái thích rình mò, hắn đã từng lắp đặt rất nhiều camera giám sát trong toàn bộ căn nhà.

Hắn thông qua camera giám sát, đã chứng kiến toàn bộ quá trình em gái tôi bị hai anh em Lý Dũng và Lý Cương sát hại.

Hắn sợ cảnh sát trong quá trình điều tra sau này, sẽ phát hiện ra camera giám sát mà hắn lắp đặt trong đèn chùm.

Vì vậy, hắn đã cố tình đến để tháo dỡ camera giám sát.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thước Phim Đoạt Mệnh
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...