Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TRẦM HƯƠNG NƠI TAY

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Có lẽ Lâm Kính Như cũng chưa từng thấy.

Nàng ta mở to mắt đầy khó tin, cuối cùng bật khóc nức nở rồi quay người bỏ chạy.

Tạ Dung Dữ vẫn ôm chặt lấy ta, giọng nói đã dịu lại.

“Tiểu Đàm, đừng sợ.”

Ta quay đầu nhìn chàng, khuôn mặt tuấn tú nghiêng nghiêng kia, thật khiến người ta rung động biết bao…

9.

Sáng hôm sau, Tạ Dung Dữ thần thần bí bí nói muốn ra ngoài mua quà sinh thần cho ta, không cho ta đi theo.

Ta bèn lấy vài thước vải mềm mại, ở nhà may trung y cho chàng.

Chàng nói tay nghề khâu vá của ta tốt, mặc vào rất thoải mái.

Vậy nên, ta nhân tiện làm thêm vài bộ mới cho chàng.

Vừa may được vài mũi, đột nhiên bụng ta cuộn lên dữ dội, ta vội chạy sang một bên nôn thốc nôn tháo.

Tiểu Linh thấy vậy liền đi gọi đại phu.

Đợi đại phu bắt mạch xong, khuôn mặt ông ta rạng rỡ:

“Chúc mừng phu nhân, phu nhân đã có hỉ rồi!”

Có… có hỉ rồi?

Ta ngơ ngác đưa tay sờ bụng mình, trong này thật sự có đứa bé ư?

Ta hoàn toàn không hề hay biết, thậm chí đến giờ, vẫn chẳng cảm thấy có gì khác lạ.

Niềm vui dần dần trào lên trong lòng ta.

Ta… sắp làm mẫu thân rồi!

Tạ Dung Dữ sắp làm phụ thân rồi!

Ta đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, không kìm được mong muốn báo tin vui này cho Tạ Dung Dữ ngay lập tức.

Tiểu Linh tiễn đại phu ra ngoài, lát sau quay lại, nhưng nét mặt lại trở nên phức tạp.

“Tiểu Đàm… Lão phu nhân cho gọi ngươi.”

Như thể một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, ta lập tức bình tĩnh lại.

Lão phu nhân tìm ta, tuyệt không thể là chuyện tốt.

Huống hồ sau lần trước đánh nhau với Tiểu Linh, chúng ta coi như không đánh không quen, quan hệ giờ cũng không đến nỗi nào.

Gương mặt nàng ấy cũng không tốt, xem ra đã đoán được sắp có chuyện gì xảy ra.

Ta nghĩ một chút, hỏi:

“Lão phu nhân không định xử c.h.ế.t ta đấy chứ?”

Tiểu Linh trừng mắt nhìn ta:

“Không đến mức đó.”

Ta thở phào:

“Vậy thì tốt.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tram-huong-noi-tay/8.html.]

Trong chính đường, Tạ lão phu nhân đang đợi ta.

Vừa thấy ta bước vào, bà ta liền ném ra một tờ giấy.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Nhặt lên xem, hóa ra là giấy bán thân của ta.

Lão phu nhân đi thẳng vào vấn đề:

“Mấy tháng nay ngươi làm rất tốt, mắt của Dung Dự sắp khỏi rồi, sau này không cần ngươi nữa. Nó thông minh lanh lợi, không thể có kẻ xuất thân thấp hèn như ngươi bên cạnh làm hỏng danh tiếng. Trả lại giấy bán thân cho ngươi, cho thêm mười lượng bạc, rồi cút đi.”

Ma ma bên cạnh bưng ra một cái khay, trên đó là mấy thỏi bạc tròn trịa.

Ta ôm bạc và giấy bán thân, ngây người.

Ta sớm đã biết sẽ có ngày này, chỉ không ngờ rằng người ra tay trước lại là lão phu nhân, chứ không phải Tạ Dung Dữ chán ghét ta.

Lão phu nhân lại nói:

“Được ở bên cạnh Dung Dự lâu như vậy, cũng là phúc phận của ngươi rồi. Tiểu Đàm, hãy nhìn rõ hiện thực. Dù Dung Dự có cưới Lâm tiểu thư từng bị bỏ rơi, thì vẫn còn thể diện hơn cưới một kẻ như ngươi nhiều.”

“Giờ ngươi vẫn là người của Tạ gia, nếu không chịu đi, thì đừng trách ta ra tay.”

Lão phu nhân xưa nay thủ đoạn sắt đá, ta cũng biết điều, nếu cứ bám trụ lại, có khi mất cả mạng.

Ta đưa tay sờ bụng, ngẩng đầu hỏi:

“Phu nhân, nô tỳ nên rời đi lúc nào?”

“Ngay bây giờ.”

Ta đã là người tự do, lại có mười lượng bạc, cộng thêm số bạc ta tích góp trước kia, tổng cộng cũng gần mười bốn lượng.

Đây là một khoản bạc lớn đấy!

Ta cúi người hành lễ:

“Tạ ơn phu nhân.”

Quay về Nam Uyển thu dọn đồ đạc, Tiểu Linh cắn môi nhìn ta.

Đến khi ta đeo gói đồ chuẩn bị rời đi, nàng mới lên tiếng:

“Ngươi… thật sự định đi sao?”

Ta gật đầu: “Ừ.”

“Thế còn thiếu gia thì sao?”

Ta thầm nghĩ, thật tiếc quá, không thể báo tin chàng sắp làm phụ thân được nữa rồi.

Cũng không thể gặp chàng lần cuối.

Với danh tiếng của chàng, khi mắt đã sáng lại, sẽ có vô số bà mối đến mai mối.

Chắc không lâu nữa, chàng sẽ quên ta thôi.

Ta gượng cười, cay đắng:

“Thiếu gia… sẽ ổn thôi.”

10

Vài ngày trước, Tạ Dung Dữ đã tìm một thợ thủ công làm trâm cài tóc.

Tiểu Đàm thích hoa mẫu đơn, mà nàng lại chẳng có mấy món trang sức nào, chàng nghĩ đến ngày sinh thần của nàng sẽ tặng một bộ trang sức có hình hoa mẫu đơn.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TRẦM HƯƠNG NƠI TAY
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...