Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bé Con Kéo Anh Trở Về

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

18.

Đám cưới diễn ra hoành tráng và lãng mạn.

Cố Duật Trì gần như mang hết hoa tươi trong thành phố đến đây.

Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, anh đeo nhẫn cho tôi, trịnh trọng hứa hẹn lời thề trọn đời.

Niệm Thiến làm phù dâu nhí, tung cánh hoa hăng hái hơn bất cứ ai, cười tươi hơn bất cứ ai.

Lúc mời rượu, mấy người bạn trên thương trường của Cố Duật Trì thi nhau trêu chọc anh.

"Cố tổng, giấu kỹ thật đấy! Bà xã xinh đẹp và con gái đáng yêu thế này, giờ mới chịu dẫn ra mắt!".

"Hèn chi năm đó lúc phá sản cậu vực dậy nhanh thế, hóa ra là có vợ đẹp con ngoan đang chờ nuôi!".

"Cố tổng giờ là người chiến thắng cuộc đời rồi! Sự nghiệp và gia đình đều viên mãn!".

Cố Duật Trì khóe miệng cong lên suốt buổi, ai mời cũng uống, không từ chối ai, rõ ràng tâm trạng tốt đến bùng nổ.

Anh ôm eo tôi, không chút kiêng dè phô bày niềm hạnh phúc và thỏa mãn của mình trước mặt mọi người.

"Đúng vậy, thành tựu lớn nhất của tôi, không phải Cố thị, mà là hai mẹ con cô ấy." Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức nhấn chìm người ta.

Tôi nóng mặt đẩy anh một cái, anh lại càng cười to hơn.

Buổi tối, tiễn hết khách khứa.

Niệm Thiến đã mệt ngủ say từ lâu, được bảo mẫu đưa về nhà trước.

Cố Duật Trì cũng uống hơi nhiều, ánh mắt mơ màng, ôm tôi không chịu buông, miệng liên tục gọi tôi là "bà xã".

Về đến phòng tân hôn đã được sửa sang trang trí lại (cuối cùng anh vẫn thuyết phục được tôi chuyển vào căn hộ anh mua lại, nhưng trang trí theo sở thích của tôi), anh ấn tôi lên cửa, hôn gấp gáp và nhiệt tình.

Không khí trong nháy mắt nóng lên.

Trong lúc ý loạn tình mê, anh bỗng dừng lại, trán tựa vào trán tôi, thở hổn hển, hỏi rất nghiêm túc: "Vãn Vãn, chúng ta sinh thêm cho Niệm Thiến một đứa em trai hoặc em gái nữa nhé?".

Tôi bị câu hỏi bất thình lình của anh làm cho ngẩn ra, rồi bật cười: "Cố tổng, con gái anh sắp năm tuổi rồi anh mới nhớ ra muốn sinh con thứ hai à? Hơn nữa, chẳng phải anh có con gái là đủ rồi sao?".

Trước kia còn phòng thủ cả mấy anh chàng "tóc vàng" kín kẽ lắm mà.

Anh cọ cọ mũi tôi, giọng điệu mang chút làm nũng và mong chờ: "Không giống nhau. Quá trình trưởng thành của Niệm Thiến, anh đã bỏ lỡ quá nhiều. Anh muốn được tham gia trọn vẹn một lần từ đầu đến cuối. Nhìn bụng em lớn lên từng ngày, cảm nhận t.h.a.i máy, cùng em vào phòng sinh, đút cho con thìa sữa đầu tiên, thay chiếc bỉm đầu tiên...".

Anh vừa nói, trong mắt vừa tràn ngập sự khao khát và tiếc nuối.

"Anh muốn bù đắp tất cả những gì đã bỏ lỡ. Vãn Vãn, được không em?".

Ánh mắt anh nóng rực, mang theo hơi men và tình yêu, gần như làm tôi tan chảy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/be-con-keo-anh-tro-ve/chuong-9.html.]

Tôi còn nói được lời từ chối nào nữa đâu.

Chỉ đành bám vào vai anh, khẽ gật đầu.

Anh mừng rỡ như điên, bế bổng tôi lên, đi về phía phòng ngủ.

Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng.

Cố tổng rõ ràng không định lãng phí một giây một phút nào.

19.

Cuộc sống sau hôn nhân ngọt ngào đến phát ngấy.

Cố Duật Trì hoàn toàn biến thành nô lệ của vợ con.

Mỗi ngày tan làm đúng giờ về nhà ăn cơm, cuối tuần nhất định là ngày gia đình, sấm đ.á.n.h cũng không đổi.

Anh bao thầu phần lớn việc nhà, đặc biệt là nấu nướng.

Anh nói trước kia tôi chăm sóc Niệm Thiến vất vả rồi, giờ đến lượt anh.

Tay nghề nấu nướng của anh tiến bộ thần tốc, từ món Trung đến món Tây, không gì không làm được.

Niệm Thiến bị anh nuôi cho khuôn mặt nhỏ tròn vo, càng thêm kén ăn, chỉ chịu ăn cơm bố nấu.

Tôi kháng nghị: "Cứ thế này nữa, em và Niệm Thiến đều bị anh nuôi thành heo mất!".

Anh cười sáp lại hôn tôi: "Nuôi béo chút tốt mà, ôm cho sướng".

Sau đó càng hăng hái nghiên cứu món mới.

Về kế hoạch sinh con thứ hai, anh cũng đưa vào lịch trình, cực kỳ "nỗ lực".

Nhưng hình như... nỗ lực quá mức rồi.

Sáng thức dậy, tôi đau lưng mỏi eo than phiền, anh lại thần thái sáng láng bưng bữa sáng tới, vẻ mặt đầy thỏa mãn: "Bà xã, cố lên, phấn đấu năm sau cho Niệm Thiến lên chức chị".

Tôi cầm gối ném vào người anh.

Niệm Thiến dường như cũng nhận ra ý đồ muốn kiếm thêm bạn chơi cho con bé của bố mẹ.

Một hôm, con bé đột nhiên chạy đến trước mặt Cố Duật Trì, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc hỏi: "Bố ơi, có phải bố muốn có em trai không?".

Cố Duật Trì bế con lên đùi, dịu dàng hỏi: "Thế Niệm Niệm có muốn không?".

Niệm Thiến nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một lát rồi nói: "Muốn ạ! Nhưng mà bố ơi, bố có thể đừng chỉ thích em trai mà không thích con nữa được không?".

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bé Con Kéo Anh Trở Về
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...