Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đóa Hoa Chìm Trong Địa Ngục

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tên đàn ông thứ hai: "Vẫn còn cứng miệng à? Lột hết quần áo của cô ta ra! Ba đứa mày lại đây giúp một tay!"

Người phụ nữ: "Đừng mà... Xin các người đấy… đừng..."

Sau đó là tiếng người phụ nữ giãy giụa kêu la.

Tên đàn ông đầu tiên: "Ba đứa mày cắt hết quần áo của cô ta ra, xem bên trong có giấu cái gì không!"

Chúng tôi đều biết "ba đứa mày" là chỉ ai.

Tên đàn ông thứ ba: "Con ranh này dáng dấp cũng được đấy, để tao trước, trói c.h.ặ.t c.h.â.n cô ta lại cho tao!"

Tên đàn ông đầu tiên và thứ hai bắt đầu cười điên dại và phun ra nhiều lời lẽ thô tục. Còn người phụ nữ thì cầu xin tha mạng nhưng cũng không ngăn cản được hành vi bạo tàn của chúng.

Tên đàn ông đầu tiên: "Mày thế này mà không chịu nổi rồi à? Mau cút sang một bên mà nghỉ đi, để tao, để tao!"

Lúc này, giọng người phụ nữ đã bắt đầu trở nên điên loạn: "Đừng... Huhu... Tôi thật sự không phải... Tôi thật sự không biết gì cả, xin các người tha cho tôi, tôi sẽ không nói ra đâu, tôi sẽ không nói ra đâu... Huhu..."

...

Đoạn âm thanh sau còn kinh khủng hơn.

Đó là một đoạn âm thanh xác nhận kết quả khám nghiệm tử thi của pháp y.

Trong đoạn ghi âm, xuất hiện tiếng vài người đàn ông cầm dụng cụ, bọn chúng vừa nói cho người phụ nữ biết sẽ tra tấn cô ấy như thế nào, vừa ra tay tra tấn cô ấy đúng như vậy.

Bọn chúng dùng d.a.o cắt da cô ấy, không cắt vào động mạch, chỉ cắt để gây ra đau đớn. Toàn thân cô ấy có hàng chục vết thương mà khi chúng tôi khám nghiệm tử thi chỉ thấy vết thương trên mặt.

Bọn chúng dùng kìm sắt giật phăng răng của cô ấy ra, còn rửa sạch những chiếc răng đó và dùng giọng điệu trêu đùa bảo cô ấy "ngắm nghía cho kỹ đi".

Bọn chúng cắt đứt ngón tay của cô ấy, rồi nhét ngón tay đó vào một nơi nào đó trên người cô ấy, còn vô nhân đạo mà đùa cợt, nói rằng đây là đang giúp cô ấy tự an ủi.

Bọn chúng rút móng tay của cô ấy ra, cả ngón tay và ngón chân đều bị cắt, quá trình chậm rãi, chỉ để cô ấy thừa nhận mình là cảnh sát.

Nhưng cô ấy không thừa nhận. Đến cuối cùng, cô ấy đã không thể kêu lên tiếng nào nữa, dây thanh quản có lẽ đã bị xé rách, cô ấy đang đứng ở bờ vực cái chết, mắt cũng không thể mở ra.

Vì vậy để ép buộc cô ấy mở mắt, nhìn bản thân mình bị tra tấn, bọn chúng dùng dụng cụ không rõ nguồn gốc móc một con mắt của cô ấy ra.

Cô ấy sắp c.h.ế.t rồi.

Nhưng vì bọn chúng không nghe thấy nội dung mình muốn, nên bọn chúng tức giận cắt lưỡi của cô ấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/doa-hoa-chim-trong-dia-nguc/chuong-12.html.]

Cuối cùng, cô ấy cũng c.h.ế.t rồi.

Trong suốt khoảng thời gian đó, chúng tôi siết chặt nắm đấm. Khi nghe đoạn ghi âm, tôi chỉ mong cô ấy có thể nhanh chóng c.h.ế.t đi.

Nhưng ngay những điều này trong tay những tên buôn ma túy hung ác cũng trở thành một thứ xa xỉ.

Và sau đó, tôi nghe thấy giọng của nhóm Trần Lệ Lệ, họ đã cắt nát toàn bộ quần áo của Hoàng Hải Yến. Họ cũng không hề phát hiện chiếc cúc áo trang trí kia thật ra là một thiết bị và còn đang ghi âm.

Cho đến cuối cùng, bọn chúng mới nói bắt nhầm người rồi.

"Đây chỉ là một cô gái bình thường thôi sao?"

"Thôi, người đã c.h.ế.t rồi, tìm vài bộ quần áo mặc vào, tìm cách xử lý phi tang xác vụn nát đi, dù sao cũng đã bị thương đến mức này rồi."

"Được được được, phí thời gian của chúng ta quá, hóa ra không phải cảnh sát..."

"Tao đã nói rồi mà, chúng ta hành sự bí mật như vậy, sao lũ cảnh sát ngu ngốc kia có thể phát hiện ra được?"

"Đừng nói nữa, mau xử lý đi..."

Những tên buôn ma túy này không hề nhận ra thân phận của Hoàng Hải Yến.

Bọn chúng chỉ là nghi ngờ mà thôi.

Nhưng chỉ vì nghi ngờ mà có thể tra tấn một người bình thường đến c.h.ế.t như vậy, e rằng ngay cả quỷ dữ cũng không thể làm được chuyện này phải không?

Còn ở cuối đoạn ghi âm, những tên quỷ dữ này cũng đã nói, không có cảnh sát can thiệp thì phải nhanh chóng tiếp tục sản xuất hàng ra.

Bọn chúng đang gấp rút giao hàng.

16

Một lúc lâu sau khi tắt đoạn ghi âm, mọi người đều im lặng.

Không, dường như tôi nghe thấy tiếng nghiến răng.

Có lẽ là của tôi hoặc có lẽ là của đồng nghiệp bên cạnh tôi.

Còn có tiếng đưa tay lên dụi mắt.

Phùng Quân bước ra, gương mặt của anh ấy vẫn lạnh băng nhưng hai mắt đã sớm đỏ hoe.

Giọng của anh ấy khàn đặc: "Và theo thông tin tình báo đồng chí Hoàng Hải Yến đã đánh đổi bằng sinh mạng, tôi đã điều tra được nơi cô ấy bị đưa đến vào hôm kia là một nhà máy hóa chất thuộc khu vực Thôn X, nằm ở phía tây huyện. Nơi đây cũng rất có khả năng là ổ sản xuất ma túy của bọn buôn ma túy."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đóa Hoa Chìm Trong Địa Ngục
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...