Bởi vì chúng tôi còn có nhiệm vụ quan trọng hơn.
Đó là nhiệm vụ mà đồng chí Hoàng Hải Yến đã thà c.h.ế.t cũng phải hoàn thành.
Thế nên tôi dịu giọng lại, nói ra một câu khác: "Trừ phi, các cô có thể lập công."
Chu Thiến và Dương Thu Bình đã sợ đến ngây dại, chỉ có Trần Lệ Lệ rụt rè hỏi một câu: "Lập công? Là sao?"
"Viết ra tên của những kẻ chủ mưu, viết ra địa chỉ của tụ điểm sản xuất ma túy. Mở điện thoại của các cô ra, viết ra thông tin liên lạc của mỗi người đã tham gia vào chuyện này như người hỗ trợ sản xuất ma túy, người tham gia sử dụng ma túy, người buôn ma túy để chúng tôi sẽ lập tức xác minh!"
Trần Lệ Lệ do dự.
Còn hai người kia đã mất phương hướng chỉ biết nhìn về phía Trần Lệ Lệ.
Đương nhiên, cô ta do dự chưa đến nửa phút đã thỏa hiệp.
Đây chỉ là khủng bố bằng tinh thần thôi.
Còn đồng chí Hoàng Hải Yến bị tra tấn suốt một đêm, cho đến c.h.ế.t vẫn không hề nghĩ đến việc thỏa hiệp.
18
Tụ điểm sản xuất ma túy do Trần Lệ Lệ viết ra là nhà máy hóa chất ở một nơi hẻo lánh của thôn X, đúng với kết quả điều tra của Phùng Quân.
Nói cách khác, ngay cả khi tôi không đến chuyến này, anh ấy vẫn có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không phụ sự hy sinh của đồng chí Hoàng Hải Yến.
Nhưng chuyến đi này của tôi không phải là vô ích, phương châm của chúng tôi là không bỏ sót bất kỳ một đối tượng tội phạm nào dính líu đến ma túy.
Trần Lệ Lệ viết ra hơn ba mươi cái tên một cách rành mạch, ngoại trừ năm kẻ cầm đầu sản xuất ma túy có thông tin không rõ ràng, còn lại đều khai báo rõ ràng.
Trong tổ chức của họ, có bảy kẻ phụ tá hỗ trợ sản xuất ma túy được xem là tay sai đắc lực của năm tên chủ mưu.
Nghĩa là tối nay sẽ có mười hai tên tội phạm ở nhà máy hóa chất tại thôn X.
Còn những tên tép riu khác, tức là những tội phạm sử dụng và buôn ma túy thì phân tán rải rác khắp các ngóc ngách khác nhau trong huyện, cô ta chỉ có thể cung cấp tên và số điện thoại.
Tôi gửi thông tin cho Lão Từ, các đồng nghiệp ở phòng thông tin làm thêm giờ đã tra hồ sơ và địa chỉ cư trú của chúng, tất cả thông tin về những người cần bắt giữ đều đã rõ ràng.
Sở dĩ ban đầu không tiến hành thẩm vấn Trần Lệ Lệ và nhóm của cô ta là vì chúng tôi không có bất kỳ bằng chứng nào.
Nếu họ kiên quyết không thỏa hiệp, thì sau khi thả tự do, họ có thể lập tức về thông báo cho kẻ chủ mưu đứng sau và kế hoạch của chúng tôi sẽ đổ sông đổ bể.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/doa-hoa-chim-trong-dia-nguc/chuong-14.html.]
Còn bây giờ có thể làm như vậy là vì tối nay dù thế nào đi nữa, chúng tôi cũng phải đột kích nhà máy hóa chất ở thôn X kia.
Giả sử nếu tìm sai chỗ thì bị bại lộ.
Kết quả xấu nhất đều là bại lộ, vậy thì việc ép cung Trần Lệ Lệ cũng có thể thực hiện được.
Vì vậy, chiến dịch chính thức bắt đầu.
Cục trưởng Hoàng và Lão Từ đích thân dẫn đội Phùng Quân và ba mươi anh em chúng tôi, tức tốc đến nhà máy hóa chất ở thôn X.
Sở dĩ ở đây phân bổ nhiều nhân lực hơn là vì sợ những kẻ chủ mưu trong tụ điểm có vũ khí.
Còn phó cục trưởng Lý thì dẫn những anh em khác tiến hành bắt giữ các đối tượng tội phạm sử dụng và buôn bán ma túy có trong danh sách.
Khoảng mười một giờ đêm, tin vui truyền đến, tụ điểm sản xuất ma túy tại thôn X đã bị đánh sập thành công, tại hiện trường bắt giữ được mười hai tên tội phạm sản xuất ma túy, không một tên nào chạy thoát, phía chúng tôi chỉ có ba cảnh sát bị thương, không có ai tử vong.
Tại hiện trường thu giữ hơn mười tấn nguyên liệu Bromoketone, khoảng 600 kg Ephedrine và khoảng 300 kg ma túy đá.
Sau đó kéo dài đến bốn giờ sáng, bên phó cục trưởng Lý cũng liên tục truyền đến tin vui, những tên tội phạm buôn bán ma túy tép riu kia cũng lần lượt bị bắt giữ đưa về quy án.
Nghe có vẻ đơn giản phải không?
Tôi phải canh chừng ba người Trần Lệ Lệ, phòng khi có tình huống đột xuất cần đến họ nên không tham gia vào hiện trường.
Nghe những tin chiến thắng dồn dập đó sẽ có cảm giác mọi việc thật dễ dàng.
Nhưng thực ra không phải vậy.
19
Sau đó, tôi đến bệnh viện một chuyến để làm công tác hậu cần cho những người anh em bị thương.
Mới nghe được một vài đoạn kể về hiện trường.
Phùng Quân ở bệnh viện, đầu anh ấy phải khâu hơn ba mươi mũi.
Trước khi tiến vào nhà máy hóa chất, họ đã vạch ra chiến lược bao vây, chia thành hai mũi, kẹp công từ hai phía trước sau.
Còn Phùng Quân là đội xung phong chính diện.
Sau khi xông vào nhà máy hóa chất, những tên tội phạm sản xuất ma túy không những không chịu trói, mà còn rất nhanh chóng tản ra, lập tức ngắt cầu d.a.o điện, khiến hiện trường chìm vào bóng tối.
--------------------------------------------------