Sau khi Trần Lệ Lệ hát xong một bài liền nhanh chóng đến bắt chuyện, còn ngồi xuống cạnh cô ấy, lúc đầu Tạ Mẫn còn tưởng đối phương là người nhiệt tình.
Nhưng không ngờ, Trần Lệ Lệ lại nhân lúc cô ấy không để ý, lén lút bỏ thuốc vào ly rượu.
May mà Tạ Mẫn nhìn thấy rồi bắt tại trận, lập tức đứng dậy chỉ vào cô ta mà chất vấn, hỏi cô ta muốn làm gì!
Trần Lệ Lệ giả vờ vô tội nhưng lại “vô tình” vung tay làm đổ ly rượu xuống sàn.
Điều này càng khiến Tạ Mẫn khẳng định những gì mình đã thấy…
Quả thực, Trần Lệ Lệ muốn bỏ thuốc cô ấy!
Hơn nữa, sau khi bị bắt tại trận, cô ta còn trực tiếp phi tang chứng cứ.
Tạ Mẫn hiểu sự đáng sợ của việc này, nếu thực sự cô ấy bị đánh thuốc mê rồi mang đi thì không biết sẽ bị gì?
Có thể bị ném cho một người đàn ông hoặc nhiều người đàn ông sỉ nhục…
Nghĩ đến đây, Tạ Mẫn tức điên lên, liền tát thẳng vào mặt Trần Lệ Lệ.
Trần Lệ Lệ cũng không chịu yếu thế, hai người lập tức lao vào ẩu đả.
Sau đó chủ quán bar báo cảnh sát, cả hai cùng vào sở cảnh sát.
Mặc dù Tạ Mẫn không ngừng tố cáo Trần Lệ Lệ bỏ thuốc mình nhưng vì khi cảnh sát đến hiện trường, chứng cứ đã bị dọn sạch, nên lời khai của cô ấy không được cũng không được ghi vào biên bản.
Đây là toàn bộ quá trình, mỗi người nhận một biên bản tạm giam hành chính.
Sau khi cúp điện thoại, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, liệu vụ bỏ thuốc này có liên quan đến vụ án Trang Linh Hoa không?
Chẳng lẽ đằng sau cái vỏ bọc "ban nhạc" hào nhoáng này, Trần Lệ Lệ thực sự là người tiếp tay cho những kẻ chuyên bỏ thuốc mê để cưỡng h.i.ế.p phụ nữ sao?
Chắc chắn ban nhạc thường xuyên lui tới các quán bar, cho nên họ có lợi thế trong việc tiếp xúc với những cô gái trẻ đẹp.
Vậy thì Trang Linh Hoa có thể bị họ bán cho ai đó, cuối cùng xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mới tạo dựng tai nạn tàu lửa để che giấu không?
Mặc dù có điểm không khớp lắm, nếu chỉ vì tình dục, Trang Linh Hoa tuyệt đối không thể bị tra tấn thảm khốc đến vậy.
Nhưng tôi vẫn quyết định điều tra theo hướng này, vì hiện tại khả năng lớn nhất chính là hướng này.
Để xác minh liệu nhóm Trần Lệ Lệ có thực sự thực hiện những hành vi bẩn thỉu như vậy hay không, cách tốt nhất là bắt đầu từ các quán bar.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/doa-hoa-chim-trong-dia-nguc/chuong-5.html.]
Bởi vì có thể là chuyện như thế này, quán bar không thể nào không biết, nó giống như một nơi trú ẩn chỉ có thể giả vờ không biết, chứ không thể nào hoàn toàn không biết.
Tôi lập tức khoanh vùng năm quán bar mà ban nhạc của họ thường xuyên biểu diễn, sau đó giao cho đồng nghiệp chuyên phụ trách thu thập thông tin.
Điều tra đến tận gốc rễ.
7
Không lâu sau, Triệu Tuấn trở về một chuyến, mặt mày ủ rũ vì điều tra không thuận lợi.
Anh ấy đã điều tra kỹ mọi thứ liên quan đến Trần Minh Phong nhưng vẫn không phát hiện ra được gì.
Hồ sơ của anh ta trong sạch không tì vết, từ tiểu học đến trung học cơ sở rồi tốt nghiệp trường dạy nghề, cho đến công việc hiện tại ở công ty xây dựng, mọi thứ đều rõ ràng.
Gọi điện đến các trường học, đơn vị của anh ta cũng không điều tra ra điều đáng ngờ nào.
Trong sạch đến mức không có một vết nhơ nào, giống như ngôi nhà của anh ta vậy, cứ như thể đã được cố ý dọn dẹp.
Nhưng chúng tôi đều hiểu, nếu muốn tác động vào hồ sơ, thì cần phải huy động một lực lượng lớn.
Lực lượng như vậy không thể tồn tại ở huyện nhỏ này của chúng tôi.
Chúng tôi đều rất băn khoăn và nghi ngờ Trần Minh Phong.
Nhưng lại không có chút manh mối nào, chỉ có thể đợi đội trưởng Lão Từ trở về để báo cáo với ông ấy.
Không lâu sau, cuối cùng Lão Từ cũng dẫn đội trở về.
Vừa ngồi xuống, Lão Từ đột ngột nói với Triệu Tuấn: "Cậu không cần điều tra Trần Minh Phong nữa, tạm thời không cần để ý đến người này."
Triệu Tuấn ngẩn người, vội vàng hỏi: "Tại sao vậy ạ?"
"Vì Trần Lệ Lệ và hai người bạn kia có nhiều nghi vấn hơn, cần điều tra kỹ càng. Thứ nhất, nơi ở của họ không đáng tin, bọn họ đều có một căn hộ lớn nhất trong khu dân cư huyện. Đây là thứ ca sĩ quán bar có thể mua được sao? Hơn nữa gia đình họ đều không giàu có, thậm chí Dương Thu Bình còn từ mặt gia đình, điều này nói lên điều gì? Điều này cho thấy họ có tài sản khổng lồ không rõ nguồn gốc, còn về nó từ đâu mà có…"
"Tôi biết!"
Tôi vội vàng báo cáo tất cả thông tin mà mình đã điều tra được
"Bỏ thuốc? Tiếp tay?"
Lão Từ như nghĩ ra điều gì đó, gọi đồng nghiệp Vương Chí Dũng đến, căn dặn: "Cậu đi điều tra xem có video nào được phát tán không, mua cũng được nhưng phải giữ lại thông tin người liên hệ..."
Lòng tôi thắt lại.
--------------------------------------------------