Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GIANG THẮNG HÀN

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tính hắn nóng nảy, dễ bốc đồng, nên người giữ khế thân ta vẫn luôn là tâm phúc của lão hầu gia, nay là lão quản gia của phủ.

Cho nên sau lần thứ hai ta chắn kiếm thay hắn, hắn đề nghị nạp ta làm thiếp.

Thiếp sao?

Tất nhiên ta không đồng ý.

Hắn giận dữ, đày ta đến tổ trạch ở thành Nhung Nguyệt, nói để ta chịu khổ, rèn giũa tính tình, ta cũng chẳng nhượng bộ.

Thành Nhung Nguyệt xa xôi, hắn quản không nổi ta.

Ta vẫn sống tiêu d.a.o như thường.

Sau khi dưỡng thương hồi phục, ta bôi son điểm phấn, gia nhập đội nữ binh cách thành năm mươi dặm.

Lần này hồi kinh, ta là để lấy lại khế thân.

Trước tiên tới hầu phủ, cũng là để hỏi quản gia xác nhận, việc bị Tần Phóng đem đi làm thiếp có tính là việc thứ ba hay không.

Tất nhiên là tính.

Dù sao năm đó khi lão hầu gia đưa ta về phủ, cũng là có ý này.

Giờ đây, nghe đám người cười cợt trêu đùa, lòng ta không chút gợn sóng.

Thậm chí còn có tâm trạng tự hỏi:

Thẩm thế tử mà bọn họ nhắc tới, là ai trong đám người đang nói chuyện kia nhỉ?

Hơi tò mò, ta vén rèm bước vào.

Tiếng bàn luận lập tức im bặt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.

Tần Phóng ngồi ở ghế bên trái.

So với ba năm trước, hắn chẳng thay đổi gì nhiều.

Chỉ là khi ánh mắt rơi lên người ta, hắn hơi cau mày, như sững người, không nói nổi một lời.

Ồ?

Không nhận ra ta sao?

Không thể thế chứ...

Do dự một lúc, ta bước đến gần.

“Nghe nói ngươi thua cược đưa ta cho Thế tử Hoài Vương làm thiếp?”

“Nói đi, là vị nào vậy?”

4

Thế tử Hoài vương, Thẩm Tiệm Sơn.

Nghe nói vì sức khỏe yếu, nên vẫn luôn dưỡng bệnh ở Thục Châu, mấy năm gần đây mới được đón về kinh.

Ta không rõ Tần Phóng kết giao với ngài ấy bằng cách nào, chỉ biết hai năm trở lại đây họ rất thân thiết, thường xuyên tụ hội như hôm nay.

Xem chừng yến tiệc này bọn họ nói chuyện cũng rất tùy ý.

Bởi vì ngay khi ta vừa dứt lời, lập tức có người bật cười hỏi:

“Thiếp ư? Tần huynh, chẳng lẽ… chính là mỹ nhân nổi tiếng trong phủ huynh đấy sao?”

O Mai d.a.o Muoi

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/giang-thang-han-zpxd/2.html.]

“Mỹ nhân? Triệu huynh, con mắt nào của huynh nhìn ra nàng ta đẹp vậy?”

“Chẳng trách, ta đã bảo sao Tần huynh dạo này rộng rãi quá mức. Trước kia chỉ liếc một cái là tiếc, giờ lại sẵn sàng đem tặng, chẳng hề đau lòng.”

“Ê, thế tử à, người gặp rắc rối rồi…”

Tiếng cười đùa vang lên không ngớt, sắc mặt Tần Phóng cũng dần khó coi.

Không biết có phải thấy mất mặt không, hắn liếc nhìn đám người một vòng, ánh mắt trầm xuống.

“Sao lại ăn mặc thế này?”

Ta cúi đầu nhìn bộ nam trang trên người, nhún vai vô tội:

“Ồ, xin lỗi, đến vội quá, quên mất.”

Nhưng thật ra chẳng có chút áy náy nào.

Biết rõ hắn gọi ta đến đây là để nhục mạ, nên ta cố tình ăn mặc như thế.

Trước đây, khi chưa khiến ta khuất phục được, hắn hay dẫn ta đi khắp nơi dự tiệc.

Vừa đắm chìm trong những lời tán tụng như:

“Tần huynh có một mỹ nhân vì huynh hết lòng hết dạ, thật khiến người ta ngưỡng mộ.”

Vừa ra lệnh cho ta rót trà rót rượu.

Dùng để thỏa mãn lòng hư vinh, cũng là để bức ta cúi đầu.

Trước kia vì khế thân, ta nhẫn nhịn được thì nhịn.

Nhưng giờ đây, khế thân sắp đến tay, gương mặt hắn, ta thật không muốn nhìn thêm giây nào nữa.

Tiếng cười đùa vẫn tiếp tục.

Ta quay đầu, quét mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của nam nhân ngồi trên vị trí chủ tọa.

Thế tử Hoài vương, thân phận cao quý, theo lễ nên ngồi trên cao.

Ngài ấy chắc là Thẩm Tiệm Sơn rồi, nhìn hơi không rõ.

Ta nheo mắt, bước lại gần hai bước, mặt ngài ấy mới trở nên rõ ràng.

Lông mày như kiếm, mắt sáng như sao, môi đỏ răng trắng.

Ừm…

So với những kẻ khác, trông cũng thuận mắt hơn chút.

Ánh mắt ngài ấy chạm vào ta, hình như ánh lên một thoáng kinh ngạc.

“Giang cô nương?”

Giọng nói ôn hòa dễ nghe.

Tạm được.

Dường như lúc nãy ngài ấy không tham gia vào mấy lời trêu chọc kia.

“Giang Thắng Hàn, ngươi đang làm gì vậy?”

Phía sau, giọng Tần Phóng nghiến răng nghiến lợi.

“Không biết lễ nghĩa, còn không mau quay lại!”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GIANG THẮNG HÀN
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...