Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GIANG THẮNG HÀN

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta không nhúc nhích, chỉ chắp tay hành lễ với Thẩm Tiệm Sơn:

“Thẩm thế tử, Tần tiểu hầu gia đã giao ta cho ngài làm thiếp, không biết ngài có muốn nghe ta gảy đàn không?”

Câu hỏi của ta rất đột ngột.

Lập tức có người ồn ào:

“Thế tử, để nàng ấy rửa mặt thay y phục rồi hãy đàn, bộ dạng này thực sự khiến người ta nghe không nổi.”

Không biết có phải ta nhìn nhầm không?

Ánh mắt ngài ấy khẽ động, liếc qua người vừa nói, giữa mày như có chút không vui.

Rồi lại nhìn về phía ta, vẻ không vui tan biến.

Khóe môi hơi cong, ánh mắt lại sáng lên.

“Cô nương không thích âm luật, không cần đàn.”

Ngài ấy… biết chuyện này?

Ta có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng có thời gian để truy cứu.

Khẽ gật đầu:

“Nếu vậy, xin phép cáo lui.”

Khi quay người đi, ta thấy sắc mặt Tần Phóng đầy đè nén, đôi mắt cúi thấp, ẩn nhẫn giận dữ.

Ta cố tình dừng bước, quay đầu cười:

“À phải rồi, ta đã là thiếp của thế tử, tức là người của thế tử.”

“Ba ngày nữa là ngày lành.”

“Những ngày tới ta sẽ không quay về phủ Tấn Viễn hầu nữa, phiền thế tử đến đón ta ở căn nhà thứ ba, ngõ Quế Hoa, phía tây thành.”

5

Lão quản gia của hầu phủ rất thận trọng.

Nói gì cũng phải đợi đến ngày ta bước vào phủ Hoài vương mới giao khế ước thân phận cho ta.

Đã vậy, thì càng sớm càng tốt.

Ta nói xong liền rời đi, chẳng hề để tâm đến ánh mắt sửng sốt của đám người và cơn giận dữ bị đè nén của Tần Phóng.

Tại căn nhà trong ngõ Quế Hoa, Trân Nương ra mở cửa, chu môi:

“Tỷ tỷ về rồi à?”

“Cái vị Thẩm thế tử kia trông thế nào?”

Nó là cô bé mồ côi ta từng cứu dưới vó ngựa điên ngoài thành Nhung Nguyệt, tính cách thẳng thắn, bộc trực.

Tưởng nó chỉ tò mò, ta không nghĩ nhiều, thuận miệng đáp:

“Cũng được, da dẻ trắng trẻo.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/giang-thang-han-zpxd/3.html.]

“Cũng được?”

Hình như nó chỉ nghe mỗi hai chữ đầu, mặt xị xuống ngay:

O Mai d.a.o Muoi

“Tỷ khen hắn? Tỷ để ý rồi à?”

Ta: …

Suýt nữa quên, trong đầu nó, chuyện gì cũng có thể quy về tư tình nam nữ.

Lại còn không thể giải thích, càng nói càng rối.

Chỉ có thể vỗ vai nó, thở dài một tiếng, viện cớ đi tắm rồi vội vã vào phòng.

Trong phòng, bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn.

Ta cởi y phục, ngâm mình trong nước.

Nhớ lại từng chuyện xảy ra hôm nay, ta sắp xếp lại suy nghĩ, bắt đầu tính toán những bước tiếp theo.

Khi ta vừa tắm xong, Trân Nương tới gõ cửa.

“Tỷ ơi, cái tên Tần tiểu hầu gia đến rồi.”

Tần Phóng?

Ta đoán hắn sẽ đến, nên không bất ngờ.

Không vội, ta mặc y phục chỉnh tề, lau khô tóc, mới thong thả ra mở cửa.

Từ nhỏ đến lớn, Tần Phóng chưa bao giờ là người có tính khí tốt.

Hôm nay hắn uống rượu, lại bị ta làm mất mặt ở Uyển Trì Thủy Tạ, giờ còn bị phơi mặt ngoài cửa lâu như thế.

Nghe tiếng mở cửa, hắn gần như không nén nổi lửa giận:

“Ba năm không gặp, ngươi càng ngày càng ngạo mạn! Ngươi còn nhớ ta là ai không…”

Lời còn chưa nói hết, hắn quay đầu lại.

Thấy rõ mặt ta, bỗng ngẩn người, giọng đang trách mắng bỗng dịu đi, còn mang chút u oán:

“Giang Thắng Hàn, ba năm trước ta muốn nạp ngươi làm thiếp, ngươi không chịu, nói rằng nếu không làm chính thất thì thà không lấy.”

“Vậy tại sao giờ lại sảng khoái đồng ý làm thiếp cho người khác?”

6

Tần Phóng thích ta.

Nói chính xác thì, hắn thích gương mặt của ta.

Chuyện này từ nhỏ ta đã biết.

Dù sao thì, ngay ngày đầu tiên ta được lão hầu gia nhặt về phủ, lúc hắn nhìn ta, hai má đã đỏ bừng cả lên.

Khi bắt đầu biết rung động, hắn càng không kiêng dè, thẳng thắn đề nghị ta làm nhà hoàn thông phòng của hắn.

Nhưng cái gọi là “thích” của hắn, chẳng khác gì thích mèo chó.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GIANG THẮNG HÀN
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...