Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GIANG THẮNG HÀN

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đường đường là thế tử phủ Hoài vương, lại muốn cưới một nữ nhân xuất thân từ nô tịch như ta làm chính thất?

Ngài ấy đang nói đùa gì vậy?

Nhưng sắc mặt của Thẩm Tiệm Sơn lại nghiêm túc vô cùng.

Không giống như đang đùa.

Ta: …

Chậc.

Phiền toái rồi.

Trong kế hoạch của ta, làm thiếp thì được.

Nhưng làm chính thê là điều tuyệt đối không thể.

“Thế tử...”

Ta do dự một khắc, chau mày định từ chối.

Nhưng dường như ngài ấy đã đoán trước lời ta định nói, vừa mở miệng đã bị ngài ấy cắt ngang.

“Giang cô nương, ta khác với Tần Phóng.”

“Từ nhỏ ta đã giữ mình trong sạch, chưa từng có thông phòng, cũng không cần thiếp. Việc thương lượng với Tần Phóng, cũng chỉ là để lấy được chính thê mà ta thực lòng yêu thích.”

“Nếu cưới ta, ta tuyệt đối sẽ không ràng buộc nàng. Dù nàng muốn làm gì, ta cũng sẽ giúp nàng, bao gồm cả... vụ án Xích Tiêu mà nàng đang điều tra.”

Lúc nói những lời ấy, khoé môi ngài ấy lại cong lên.

Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy.

Nhưng tim ta lại chợt nặng trĩu, đến mức nghẹt thở.

12

Ta quả thực đang điều tra một vụ án cũ xảy ra hai mươi lăm năm trước.

Vụ án này có liên quan đến cố Tấn Viễn hầu, phụ thân của Tần Phóng, tên là Tần Hạc Quy.

Còn có cả vị tướng quân họ Dư từng là thống lĩnh Xích Tiêu quân năm đó.

Chỉ bởi vì mẫu thân ta họ Dư.

Trước khi lưu lạc vào sơn trại, bà từng đổi tên đổi họ, làm thiếp của Tần Hạc Quy.

Đúng vậy.

Mười lăm năm trước, chuyện Tần Hạc Quy “vô tình” cứu ta rồi đưa ta về phủ, hoàn toàn không phải trùng hợp.

Là ta đã tốn mấy ngày dò hỏi hành trình của ông ta, cố ý đợi sẵn.

Ba năm trước chọc giận Tần Phóng, bị hắn đày về tổ trạch ở thành Nhung Nguyệt, cũng chẳng phải chuyện ngẫu nhiên.

Cũng là ta đã thương lượng với Chu Hi Vi, để nàng ta nhắc đến thành Nhung Nguyệt bên tai Tần Phóng.

Tên vô dụng Tần Phóng đó, không chút mảy may nghi ngờ thì thôi.

Nhưng năm đó, ngay cả Tần lão hầu gia cũng không điều tra ra được, vậy mà Thẩm Tiệm Sơn lại biết được ư?

Thật là đã xem thường ngài ấy rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/giang-thang-han-zpxd/7.html.]

Ta nheo mắt nhìn nam nhân trước mặt, tim đập loạn xạ.

“Ngài đang uy h.i.ế.p ta?”

Vừa nói, tay ta vô thức sờ ra phía sau lưng.

Ở đó giấu một con d.a.o găm nhỏ gọn.

Ta nảy sinh sát ý.

O mai d.a.o Muoi

Trong đầu đang tính toán, làm sao có thể g.i.ế.c người diệt khẩu ngay dưới mắt bọn gia nhân?

Thì chợt nghe Thẩm Tiệm Sơn dịu giọng nói:

“Không phải uy hiếp, mà là dụ dỗ.”

“Dù nàng muốn làm gì, thân phận Thế tử phi đều có thể giúp nàng dễ dàng hơn.”

Ngài ấy ngừng một chút, ánh mắt sáng rực.

Nụ cười càng rạng rỡ, như thể đang chân thành mời mọc.

“Giang cô nương, cả vương phủ này đều có thể là của nàng dùng. Kể cả ta.”

13

Cuối cùng, tay ta cũng buông con d.a.o găm xuống.

Một là ở dưới chân hoàng thành, ngài ấy là thế tử vương phủ, hoàng thân quốc thích, nếu g.i.ế.c ngài ấy, ta không thoát nổi.

Hai là ta không chắc liệu những điều ngài ấy tra ra, đã bị ngài ấy nói với người thứ ba hay chưa.

Cho nên, không thể.

Ta nhìn Thẩm Tiệm Sơn trước mặt đang chăm chú nhìn mình không chớp mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu ta diễn qua vô số cảnh tượng.

Nhưng cuối cùng, ta khẽ cười:

“Được thôi, chính thất thì chính thất. Đa tạ Thế tử.”

Dù gì nếu muốn ngài ấy c.h.ế.t, cũng không cần vội lúc này.

Khi quay người rời đi, ta thu lại nụ cười, thầm nghĩ như thế.

Hoàn toàn không hay biết, sau khi ta rời đi, Thẩm Tiệm Sơn vẫn nhìn theo bóng lưng ta rất lâu.

Nụ cười dần nhạt đi, chân mày hơi nhíu lại.

“Sơ Nhất.”

Ngài ấy gọi tên gia nhân, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

“Tại sao ta cảm thấy... hôm nay Giang cô nương có hơi ghét ta?”

Gia nhân tên Sơ Nhất gật đầu.

“Đúng vậy, Thế tử, cảm giác của người không sai.”

Thẩm Tiệm Sơn: “……”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GIANG THẮNG HÀN
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...