Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HỌA ẢNH TRI KỶ

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ba cửa tiệm, tổng cộng thanh toán ba mươi hai lạng bạc.

Ta cùng bá mẫu, Ninh Vân Chí bàn bạc, quyết định trả hết tiền cho hai người bị thương trước, phần còn lại sẽ trả cho gia quyến của những người đã chết.

"Còn thiếu hai mươi hai lạng, ngươi định làm sao?"

Trên đường đi trả tiền, ta hỏi Ninh Vân Chí.

"Trong tiệm vẫn còn một ít gạo. Ta đã thương lượng với quản sự của cửa tiệm, bán giảm giá cho họ, ước chừng được tám lạng bạc.

Phía binh tào ta cũng đã hỏi, triều đình sẽ phát tiền thưởng, có lẽ được hai lạng."

Giọng Ninh Vân Chí nghẹn lại:

"Còn lại mười hai lạng, ta dự định sẽ theo Tiêu cục Viễn Dương đi áp tiêu.

Họ nhận một chuyến hàng đến Bính Châu. Trên đường không yên bình.

Sống sót trở về được mười lạng, c.h.ế.t thì có mười sáu lạng."

Ta gật đầu, không nói gì nữa.

Gửi tiền xong, chúng ta trước sau bước vào hẻm Cây Hòe. Khi sắp vào nhà, hắn gọi ta lại:

"Chu nữ lang, nàng có thể chúc ta bình an được không?"

Ta quay lại nhìn hắn. Đôi mắt người thanh niên thâm quầng, giữa lông mày có một nếp nhăn.

Không còn vẻ phóng khoáng, kiêu căng như lúc mới gặp.

"Ngươi đương nhiên phải bình an."

Ta nói:

"Bá mẫu và đại lang đều cần ngươi. Số tiền bị Hoa Nga lấy đi nếu không lấy lại được, ngươi phải kiếm tiền để chuộc lại khế ước. Ồ, còn tiền của ta nữa, cũng phải trả."

"Dù sao, tiền của ai cũng không phải từ trên trời rơi xuống, đúng không?"

Thần sắc hắn biến đổi một lúc, cuối cùng nói với ta: "Đa tạ."

Ninh Vân Chí ngày hôm sau liền theo Tiêu cục Viễn Dương đi. Ta không giấu bá mẫu.

Bà loạng choạng một chút, lẩm bẩm:

"Ôi, đều là số mệnh..."

Từ ngày đó, bá mẫu bắt đầu ăn chay, cầu nguyện đại lang sớm tỉnh lại, Ninh Vân Chí bình an trở về.

Bà còn truyền cảm hứng cho ta và Tiểu Mãn, khiến chúng ta cũng biết niệm vài câu Phật kệ.

Có lẽ lòng thành của bá mẫu và Tiểu Mãn đã có tác dụng. Ngày thứ ba Ninh Vân Chí đi, đại lang tỉnh lại.

Ta ra ngoài mời thầy thuốc. Khi đi ngang qua trạm thư tín, ta bị gọi lại.

Là người đưa thư năm xưa đã giúp ta viết thư. Mặt ông cười, vẫy một phong thư về phía ta:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-anh-tri-ky/11.html.]

"Chu nữ lang, sao lâu rồi không đến? Tam lang nhà cô lại gửi thư cho cô rồi kìa!"

Ta gần như không thể chờ đợi mà mở thư ngay tại trạm thư tín.

Thư không dài, có thể thấy người viết rất vội vàng.

[Chiếu Huỳnh, thư đến như gặp mặt.]

[Chắc hẳn nàng đã gặp Ninh Vân Chí rồi.]

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

[Ta vẫn luôn muốn tự mình giải thích và xin lỗi nàng. Không ngờ khi trở về thành mới biết huynh đệ Vân Chí vì bị thương đã về Ung Châu trước. Ta, xin nàng tha thứ cho tấm lòng hẹp hòi của ta. Mặc dù huynh ấy đã đồng ý hủy hôn với nàng, nhưng Chiếu Huỳnh của ta xinh đẹp và thiện lương đến thế, ta thật sự không thể yên tâm, nên viết thư này để giải thích nguyên do.]

[Ta tên là Ninh Doãn Chi, người Ung Châu, sống ở hẻm Tịch Thủy phía bắc thành. Trong nhà xếp thứ ba, cũng được gọi là 'Ninh tam lang'. Có lẽ vì lý do này, thật trớ trêu, ta đã nhận được thư nhà của nàng.]

[Ban đầu ta không nghĩ nhiều, cứ ngỡ trong nhà thật sự đã định cho ta một hôn sự. Mãi cho đến ngày nàng nhắc đến cháu gái Tiểu Mãn trong thư, ta mới nhận ra có gì đó không đúng.]

[Nhận được thư của nàng, ta liền gửi thư về nhà, mới biết trong nhà không hề định hôn sự gì cho ta. Ta nhờ đại ca dò hỏi khắp nơi, cuối cùng tìm đến hẻm Cây Hòe, mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.]

[Lòng ta rối bời. Cướp vợ người khác không phải là hành vi của quân tử. Nhưng Chiếu Huỳnh, ta dù thế nào cũng không thể dứt bỏ tình cảm dành cho nàng. Ta giả vờ như không biết, vẫn thư từ qua lại với nàng, nhưng trong những lần đó lại càng lún sâu không thể thoát ra.]

[Cho đến ngày đó, ta và vị hôn phu của nàng, Ninh Vân Chí, cùng đi tuần tra. Gặp phải tộc Di đến do thám ban đêm. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta đã cứu huynh ấy khỏi lưỡi d.a.o của một tên tộc Di. Huynh đệ Vân Chí cảm ơn ta rối rít, một ý nghĩ ti tiện hình thành trong đầu ta.]

[Ta đã cứu huynh ấy hai lần, lấy ơn để báo đáp, cầu xin huynh ấy hủy hôn ước với nàng.]

[Huynh đệ Vân Chí tuy ngạc nhiên, nhưng đã hứa với ta khi về nhà sẽ hủy hôn ước với nàng.]

[Thời gian gấp rút, ta phải theo quân vào kinh nhận thưởng, không thể về Ung Châu kịp thời, đành phải viết thư để giải thích.]

[Chiếu Huỳnh, dù ta có ti tiện, nhưng đối với nàng, ta là thật lòng thật dạ. Dù thế nào, mong nàng cho ta một cơ hội, để ta có thể tự mình giải thích, xin lỗi nàng, và... bày tỏ tình cảm.]

[Nguyện như gió có tin, mãi mãi cùng mặt trời chung đường.]

[Ninh Doãn Chi.]

"Chu nữ lang," người đưa thư cẩn thận quan sát vẻ mặt ta, "Có chuyện gì sao? Có gì không tốt ư?"

Ta ngẩng mặt lên. Mặt ta ướt sũng. Lúc này ta mới nhận ra mình đã khóc từ lúc nào không hay.

Nửa tháng nay, ta hết đi khắp thành dò la tung tích Ninh Doãn Chi, lại bận rộn chuyện của bá mẫu và đại lang, không có thời gian suy nghĩ nhiều.

Nhưng trong những đêm trằn trọc không ngủ, trong những giấc mơ lúc nửa đêm, người ta ngày đêm nhung nhớ, đâu phải ai khác ngoài chàng?

Sợ chàng bạc tình, sợ chàng bặt vô âm tín, càng sợ chàng không sống tốt.

Hai trang giấy mỏng này, vài câu nói.

Nhưng lại kỳ diệu xoa dịu mọi bất an, hoang mang của ta.

Ta lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt, mỉm cười với người đưa thư.

"Rất tốt. Lưu đại ca, tam lang sắp về nhà rồi.

Đến lúc đó, ta sẽ bảo chàng mời huynh uống rượu."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HỌA ẢNH TRI KỶ
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...