Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HỌA ẢNH TRI KỶ

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thư của Ninh Doãn Chi hồi âm khá nhanh.

Chỉ là không mấy khách sáo.

[Nhà ta tìm vị hôn thê cho ta từ khi nào vậy?]

[Lời tâng bốc quá mức.]

[Bắc địa và Ung Châu khác nhau một trời một vực. Đầu đông chỉ có gió và tuyết, đến tháng Chạp, mặt đất có thể đóng một lớp băng dày. Chưa thấy bao giờ đúng không? Đi một bước có thể trượt dài hai dặm đấy.]

Ta cầm lá thư, lật đi lật lại một lúc.

Đây chính là... Ninh tam lang ít nói, rụt rè mà bá mẫu đã nói sao?

Ở Dung Châu của chúng ta, ít nói rụt rè đâu phải như thế này.

Ninh bá mẫu không biết chữ, nhưng điều đó không ngăn cản bà thúc giục ta hồi âm cho Ninh Doãn Chi.

"Phu thê với nhau, quan trọng nhất là tâm ý tương thông."

"Tình cảm giờ sâu nặng, sau này cuộc sống sẽ thuận lợi. Con nghe lời bá mẫu, hồi âm cho hắn. Rồi bỏ thêm một chiếc lá, hay một bông hoa vào phong bì. Đảm bảo sẽ khiến tiểu tử đó mê mẩn, không tìm thấy lối ra."

Ta vô cùng kinh ngạc:

"Bá mẫu giỏi quá..."

Ninh bá mẫu lấy tay che miệng ho khan hai tiếng, rồi cười:

"Có gì mà giỏi? Toàn là những chiêu mà ta và mẫu thân con dùng còn thừa thôi. Chẳng qua là ta thay mẫu thân con dạy con đấy."

Ta làm theo lời, hồi âm cho Ninh Doãn Chi.

Đầu tiên là nói chuyện trong nhà đều bình an, cây quế vàng trong sân nở đầy cành, mấy hôm trước chỉ ăn bánh quế thôi mà mặt đã tròn hẳn một vòng.

Rồi nói Ung Châu và Dung Châu vẫn có điểm khác biệt. Ung Châu gần sông, trung thu bá mẫu dẫn ta đi thuyền, xem một chiếc đèn lồng trên mặt nước thật to.

Viết đến đây vẫn thấy lời lẽ thiếu thốn, dứt khoát vẽ lại hình dáng chiếc đèn lồng đó.

Cuối cùng, vẫn không quên hỏi về phong tục tập quán ở Bắc địa, để hắn nói chuyện với ta nhiều hơn.

Gấp thư lại, ta nghĩ đến lời dạy của bá mẫu, do dự mãi rồi lấy một nắm hoa quế đã phơi khô, kẹp vào thư, thêm một câu.

[Quế vàng Ung Châu, mong giải tỏa nỗi nhớ quê hương của chàng.]

Thư gửi đi, sang tháng, ta nhận được hồi âm.

Thái độ của Ninh Doãn Chi đã tốt hơn nhiều, nhưng lời nói vẫn phóng khoáng.

[Ung Châu không chỉ có mỗi bánh quế ngon đâu, nàng đã đến quán Đại Từ ngoài thành chưa? Dưới chân núi có một ông lão bán đậu hũ, đậu hũ nhà ông ấy tuyệt ngon, có cả vị mặn và ngọt.]

[Nàng thích xem đèn lồng à? Đèn lồng đêm Nguyên Tiêu còn đẹp hơn, lầu Cẩm Tú còn có vua đèn lồng nữa. Vua đèn lồng không bán, nhưng nếu đoán trúng câu đố sẽ được tặng đèn lồng hình con thỏ, có cả màu trắng và màu hồng.]

[Nếu nàng đoán không trúng, sau này ta về Ung Châu, sẽ giúp nàng thắng một cái.]

[Bắc địa ngoài khí hậu khác Ung Châu, cảnh sắc cũng không giống. Ngoài thành có nhiều đồng cỏ, người dân nuôi trâu, cừu, cũng thích ăn thịt trâu, cừu. Thịt cừu ở đây khác với ở Ung Châu, ăn không có mùi tanh, chỉ cần nhúng nước sôi là có thể ăn...]

Ta viết một câu, hắn trả lời một câu.

Đọc xong thư, ta mới nhận ra môi mình đã cong lên từ lúc nào.

Lần này không cần bá mẫu thúc giục, ta tự mình cầm bút viết thư hồi âm.

[Cũng thật khéo, Đại Từ quán hôm qua thiếp đã đến rồi. Đậu hũ quả thật rất mềm và ngon...]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-anh-tri-ky/2.html.]

4.

Từ đó về sau, ta và Ninh Doãn Chi mỗi tháng đều gửi cho nhau một phong thư.

Ban đầu là những chuyện vặt trong nhà, phong tục tập quán, sau này lại thêm những tình cảm không nói nên lời.

Hắn viết: "Đợi ta trở về,"

Ta liền hồi đáp: "Mong chàng khải hoàn."

Sự qua lại này kéo dài cho đến khi ta gửi bức thư thứ mười hai.

Trong bức thư này, ta kể cho hắn nghe về Tiểu Mãn.

[Tháng sau Tiểu Mãn tròn sáu tuổi. Hôm trước dẫn nha đầu ra phố, nó cứ nằng nặc đòi mua hoa lụa cài tóc. Ta đã mua cho nó một đôi hoa lựu. Tiểu Mãn cũng chọn cho ta một bông màu xanh tím. Bá mẫu nói ta cài rất đẹp, còn sai người vẽ một bức tiểu họa cho ta và Tiểu Mãn.]

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Gấp thư lại, ta trải bức tiểu họa lên bàn, mân mê nhiều lần, mấy lần định bỏ vào thư rồi lại lấy ra. Cuối cùng, ta vẫn cẩn thận đặt nó cùng bức thư.

Dáng vẻ của ta... hẳn cũng không đáng ghét.

Nào ngờ, bức thư đó gửi đi, lại bặt vô âm tín.

Mấy ngày đầu, ta nghĩ chắc chắn là hắn không thích dáng vẻ của ta.

Cả ngày ta soi gương, lần đầu tiên hiểu được cảm giác "Từ nay không còn lòng yêu đêm đẹp" mà thơ ca đã viết là gì.

Sau đó, ta nghe nói tộc Di đã xông vào cướp bóc vài ngôi làng ở Bắc địa. Bắc quân đã đuổi tộc Di đi, nhưng có hơn mười quân sĩ đã thương vong.

Ta lập tức không còn bận tâm đến chuyện thích hay không thích nữa. Ta gửi liền ba bức thư, chỉ sợ hắn là một trong mười mấy người đó.

Lo lắng chờ đợi nửa tháng, ta nhận được một bức thư hồi âm.

[Chiếu Huỳnh đẹp lắm.]

[Giống như tiên nữ trên cung trăng trong trò múa rối bóng.]

[Chiếu Huỳnh, nếu ta không phải vị hôn phu của nàng, nàng có còn mong ta trở về không?]

[Ý ta là, người mà nàng mong khải hoàn, rốt cuộc là vị hôn phu được hứa hôn từ trong bụng mẫu thân, hay là ta - Ninh Doãn Chi, người biết nàng thích ăn đậu hũ ngọt, bánh quế, thích ngắm đèn lồng?]

[Người... yêu nàng - Ninh Doãn Chi?]

Đọc hai câu đầu, má ta đã đỏ bừng.

Nhìn xuống dưới, ta lại thấy kỳ lạ – tại sao hắn lại hỏi ta mong đợi vị hôn phu hay Ninh Doãn Chi?

Ninh Doãn Chi và vị hôn phu, đều là hắn mà.

Ta cầm bút lên, định hồi âm, thì thấy bá mẫu cầm hai quả quýt vào mời ta nếm thử. Ta nhân tiện kể lại chuyện này.

Bá mẫu cười đầy thâm thúy.

"Tiểu tử này đang nghĩ quẩn đấy thôi. Hắn hỏi con là vì hôn ước nên mới yêu thích hắn, hay là đơn thuần yêu thích con người hắn. Con cứ trả lời... Thôi, chuyện này ta không nói nhiều được. Con nghĩ sao, thì cứ nói với hắn như vậy."

Bá mẫu đặt quýt xuống, cười rồi đi ra.

Ta trải bức thư của Ninh Doãn Chi ra, suy nghĩ một lúc lâu.

Cuối cùng, ta chỉ hồi đáp chàng một câu.

[Nguyện thiếp như sao chàng như nguyệt, đêm đêm ánh sáng hòa quyện trong sáng.]

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HỌA ẢNH TRI KỶ
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...