Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HỌA ẢNH TRI KỶ

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ninh tam lang nói năng hết sức không khách sáo.

Nhưng trong lòng ta, dường như có một tảng đá lớn đã rơi xuống.

Hắn không phải là Ninh tam lang đã thư từ với ta.

Dù có mất trí nhớ, phẩm hạnh của một người cũng sẽ không thay đổi.

Ninh Doãn Chi đã nói với ta rằng "tam tòng tứ đức, đều là những điều người đời dùng để lừa gạt nữ tử," có thể vì mất trí nhớ mà quên ta, mà yêu người khác.

Nhưng chàng sẽ không đột nhiên đối xử với nữ tử một cách khắc nghiệt như vậy, sẽ không hạ thấp vị hôn thê của mình đến thế.

Từ khi quen biết đến nay, lời nói không khách sáo nhất mà chàng dành cho ta cũng chỉ là một câu:

[Lời tâng bốc quá mức.]

Ta mỉm cười:

"Là thiếp đã đường đột. Vậy thì, như lời lang quân nói, hôn sự giữa thiếp và lang quân, đến đây kết thúc."

Nói xong, ta không nhìn hắn nữa, quay người đi vào sảnh.

Ninh bá mẫu tức đến phát khóc, ngồi trên chiếc ghế chạm vân. Thấy ta, bà càng thêm xấu hổ:

"Chiếu Huỳnh, là bá mẫu có lỗi với con. Ai ngờ lại nuôi ra một đứa hỗn xược như thế... Khụ, khụ khụ."

Ta vội vàng rót một chén trà nóng, thuần thục vỗ lưng cho bà.

"Bá mẫu, người đừng buồn. Thật ra, ta vẫn luôn không dám nói với người. Ta và tam lang tuy thư từ qua lại, nhưng vẫn giống huynh muội hơn.

Giờ chàng đã có người trong lòng, ta chỉ cảm thấy vui cho chàng."

Bá mẫu sững người: "Thật sao?"

Đương nhiên không phải thật. Những lời ta và Ninh Doãn Chi viết trong thư, nói là đã hứa hẹn trọn đời cũng không quá.

Nhưng giờ chưa thể biết Ninh tam lang giao thiệp với ta rốt cuộc là ai, ta chỉ có thể lấp l.i.ế.m qua loa.

"Thật."

An ủi bá mẫu xong, ta gần như chạy vội đến trạm thư tín, tìm lại người đưa thư ngày xưa đã viết tên Ninh Doãn Chi cho ta.

Nhưng lại được báo rằng ông ấy đã về quê thăm người thân, phải tháng sau mới trở lại.

"Vậy ông có biết, Ung Châu có những nhà nào họ Ninh không?"

"Họ Ninh?" Ông lão bận rộn đến toát mồ hôi, đầu cũng không ngẩng lên:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-anh-tri-ky/4.html.]

"Nhiều lắm. Ninh là một họ lớn ở Ung Châu, không có trăm hộ thì cũng vài chục hộ."

Ta vẫn không bỏ cuộc:

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

"Vậy nhà họ Ninh nào có nam đinh đi trại Hổ Uy ở Bắc địa không ạ?"

"Ta chỉ biết có một nhà ở hẻm Cây Hòe thôi, còn những nhà khác thì ta không biết."

Hẻm Cây Hòe, chính là nhà họ Ninh mà ta đang ở.

Ta mặt dày quấn lấy ông lão hỏi câu hỏi cuối cùng:

"Vậy ông có thể cho ta biết, tam lang nhà họ Ninh ở hẻm Cây Hòe, tên là gì không? Là những chữ nào ạ?"

"Ninh Vân Chí, chữ Vân trong thanh vân, chữ Chí trong chí hướng."

Ninh Vân Chí, Ninh Doãn Chi. Hóa ra là như vậy.

Ta cảm ơn ông lão, buồn bã trở về nhà.

Bão tố sắp đến, trong phòng ngột ngạt. Ta mở cửa sổ ra, lấy chiếc rương dưới gầm giường.

Bên trong đầy ắp những bức thư mà Ninh Doãn Chi đã viết cho ta.

Ta tùy tiện rút một bức ra xem.

[Bắc địa hôm qua tuyết rơi lớn. Ban đêm không ngừng có cành cây bị tuyết đè gãy, khiến ta mãi không ngủ được. Vừa hay đồng liêu cũng mất ngủ, cùng ta trò chuyện về những chuyện vui thời thơ ấu. Hắn là người ở Cư Dương Quan, Bắc địa, cùng quê với mẫu thân nàng. Ta mặt dày học vài câu dân ca ở Cư Dương Quan.]

[Giày dâu tằm, dép cỏ bồ, có sợi chỉ ở giữa, hai đầu buộc lại...]

[Phần còn lại, cho phép ta giữ bí mật. Về rồi sẽ hát cho nàng nghe.]

Nước mắt ta rơi xuống trang giấy, làm ướt hai chữ "Hoàng Tang" (Dâu tằm vàng).

Ta vừa định gấp thư lại, thì lại lướt qua mấy câu cuối cùng.

[Chiếu Huỳnh, nếu ta lỡ dở mà có được một món bảo vật, nhưng lại không muốn trả nó về cho chủ cũ, thì phải làm sao đây?]

Ngày đó đọc đến đoạn này, ta chỉ thấy không đầu không cuối.

Nhưng ta vẫn nghiêm túc dặn dò chàng, quân tử yêu vật, phải có đạo.

Nếu thật sự yêu thích, có thể thương lượng với chủ cũ, tặng vàng bạc châu báu, để cầu xin họ nhường lại.

Giờ nhìn lại, chàng dường như có ý riêng.

Ninh Doãn Chi, có phải đã sớm biết, bức thư đầu tiên ta viết, không phải gửi cho chàng?

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HỌA ẢNH TRI KỶ
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...