Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HỌA ẢNH TRI KỶ

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta vẫn không yên lòng, liền đến hẻm Cây Hòe, muốn nói chuyện này cho Anh Nương.

Nào ngờ, Anh Nương đã về trấn bên cạnh ăn cỗ nhà ngoại, đại lang cũng đi cùng nàng.

Ta đành nói chuyện này với Ninh bá mẫu.

Bá mẫu im lặng một lúc lâu, thở dài thườn thượt:

"Nữ lang họ Hoa kia, là người có chủ kiến. Ta thấy tam lang cũng nghe lời nàng ta. Thôi vậy, nàng ta muốn xem sổ sách, cứ để nàng ta xem..."

Chuyện gia đình nhà họ Ninh ta đã không tiện can thiệp, chỉ có thể an ủi vài câu.

Nhưng không ngờ, hành động này của Hoa Nga thật sự đã gây ra tai họa.

Đó là một buổi chiều bảy ngày sau.

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Ta đã mấy ngày liền sáng đi sớm, tối về muộn để đến phía đông thành dò la tung tích của Ninh Doãn Chi, nhưng vẫn không có kết quả.

Khi chán nản trở về nhà, đi ngang qua hẻm Cây Hòe, ta thấy từng lớp người vây quanh cửa nhà họ Ninh.

Ta vội vã chen vào. Vừa hay có hai bà thím nhận ra ta, mỗi người một câu.

"Chiếu Huỳnh, nhà họ Ninh gặp chuyện lớn rồi!"

Ta vừa định hỏi, thì nghe tiếng Tiểu Mãn khóc trong sảnh.

Lập tức chẳng còn bận tâm đến gì nữa, dốc sức chen vào.

Hai bà thím kia vẫn chưa biết chuyện ta và Ninh Vân Chí đã hủy hôn, liền giúp ta hô hoán.

"Tránh ra! Tránh ra! Con dâu chưa cưới của Ninh tam lang đến rồi!"

Trong sảnh cũng ồn ào. Ninh Vân Chí bị hai gã nam tử khỏe mạnh áp giải xuống đất.

Bá mẫu ôm Tiểu Mãn, cũng bị mấy người nữ tử vạm vỡ vây quanh.

Ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo bản năng đã lao tới, xô mấy người nữ tử ra, nhào đến trước mặt bá mẫu và Tiểu Mãn.

"Các người làm gì vậy?!"

Một trong số những người nữ tử đó, người từng nhờ ta viết thư nhà cho đứa con trai đi lính ở phía bắc, chặn những người khác lại và khuyên ta:

"Chu nữ lang, ta biết con đã hủy hôn với Ninh tam lang. Con vẫn nên đi đi, đừng dây vào mớ bòng bong của nhà họ Ninh."

Ninh bá mẫu cũng đẩy ta:

"Chiếu Huỳnh, lời nàng ấy nói đúng. Con mau đi đi."

Ta lắc đầu, quay lại nắm c.h.ặ.t t.a.y bá mẫu:

"Người phải nói cho con biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-anh-tri-ky/9.html.]

Từ lời của bá mẫu, ta biết được đầu đuôi sự việc.

Hoa Nga nhận việc tính sổ, nhưng trong hai ngày đó nàng ta không tính ra, ngược lại còn làm cho cuốn sổ ta đã sắp xếp gọn gàng trở nên rối như tơ vò.

Anh Nương từ nhà mẹ đẻ trở về, bụng mang dạ chửa, tính toán cả đêm cũng không đâu vào đâu.

Tiểu Mãn đến tìm ta, nhưng không gặp. Thời gian xuống quê thu mua thóc không thể trì hoãn nữa.

Anh Nương đành lấy hết tiền trong nhà, còn cầm hai món trang sức, gom đủ hai mươi sáu lạng đưa cho đại lang.

Thời buổi này không yên bình. Đại lang xuống quê cũng phải thuê người hộ tống.

Nhưng lần này trong túi không còn nhiều tiền, đại lang không thuê tiêu sư, chỉ thuê sáu người giúp việc.

Nào ngờ lại gặp phải giặc cướp, không chỉ cướp gạo mà còn g.i.ế.c người.

Sáu người giúp việc, bốn người chết, hai người tàn phế. Đại lang cũng không thoát khỏi, đến giờ vẫn bất tỉnh.

Anh Nương sợ hãi đến sinh non, đã được nhà mẹ đẻ đón về tĩnh dưỡng.

Gia đình những người giúp việc đến đòi bồi thường, nhưng nhà họ Ninh lại không có tiền để trả.

Tiền còn lại trong nhà vốn đã bị đại lang mang đi mua thóc.

Giờ ngay cả trang sức của bá mẫu và Anh Nương cũng đã cầm, còn phải mượn thêm một lạng bạc từ nhà mẹ đẻ của Anh Nương, mới đủ để chữa bệnh cho đại lang và hai người giúp việc bị thương.

"Không có tiền thì bán tiệm đi!"

Một người nữ tử mắt đỏ hoe la hét:

"Chồng chúng tôi c.h.ế.t vô ích sao?"

Môi bá mẫu run rẩy, nửa ngày không nói được lời nào.

Ta nắm lấy tay bà, chỉ thấy lạnh toát đến tận xương.

"Tiệm, tiệm..."

Bà run rẩy một lúc lâu, cũng không nói được một câu trọn vẹn.

Bên ngoài đám đông, lại truyền đến một giọng nói khàn khàn:

"Hai tờ khế ước của hai tiệm, đều bị Hoa Nga cầm cố rồi."

Qua khe hở của váy, ta đối diện với một đôi mắt trống rỗng.

Là Ninh Vân Chí.

Hắn nhìn ta, lẩm bẩm:

"Nàng ta đã lấy trộm khế ước, cầm cố lấy tiền, rồi chạy rồi."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HỌA ẢNH TRI KỶ
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...