Người dẫn đầu, đương nhiên là người nhà của năm cậu bé đã thật sự cưỡng bức Ngô Tuệ Tuệ. Những người còn lại bao gồm cha mẹ Ngô Tuệ Tuệ cùng với bậc trên trong thôn, những thanh niên lòng đầy căm phẫn, còn có trưởng thôn thấu hiểu đại nghĩa, tất cả đều có mặt.
Ngô Quốc Hoa thoáng cái đã bị khống chế, quần chúng vô cùng căm phẫn, hoàn toàn không nghe bất kỳ lý do biện giải nào của anh. Dù cho anh ta không hề phản kháng chút nào, chỉ không ngừng kêu oan, không ngừng giải thích.
Nhưng không có ai tin.
Ngô Tuệ Tuệ bị cha mẹ ôm đi. Cô bé không biết nói chuyện, chỉ có thể liên tục kêu "a a a" để bày tỏ sự bất mãn. Nhưng ngay cả cha mẹ của cô bé cũng không có cách nào hiểu được rốt cuộc cô bé đang nói gì.
Tất cả mọi người đều nhận định Ngô Quốc Hoa là cầm thú, hoàn toàn là một tên tội phạm.
Chẳng qua là vào thời đó, ở một ngôi thôn nhỏ miền Nam cực kỳ nặng nề tư tưởng tông tộc, những người sống ở đó càng có khuynh hướng tự giải quyết vấn đề. Huống hồ trong mắt họ, đây là một vụ tai tiếng: trong thôn xuất hiện một tên cầm thú như vậy là một chuyện tồi tệ đến mức không thể chấp nhận được. Chuyện xấu trong gia đình, tất nhiên không thể tiết lộ ra ngoài.
Thế nên hoàn toàn không có ai báo cảnh sát.
Dưới sự chủ trì của trưởng thôn, Ngô Quốc Hoa bị đánh đến mức mình đầy thương tích, chỉ còn hơi tàn. Không ai cứu giúp anh ta cả. Anh ta ngã xuống vũng m.á.u của chính mình, từ từ nhắm mắt lại.
4.
Mà cha mẹ của Ngô Văn Cường biết chuyện là vì họ quá hiểu con trai mình. Cha mẹ có thể nhìn ra những biểu cảm nhỏ và động tác nhỏ của con cái khi chúng nói dối. Về đến nhà, họ lập tức đánh Ngô Văn Cường một trận tàn nhẫn, tra hỏi nó chân tướng của sự việc. Sau đó họ mới biết rằng hóa ra Ngô Quốc Hoa là người vô tội. Kẻ thực sự làm điều ác là năm cậu bé, bao gồm cả con trai họ trong đó.
Nhưng lúc đó, đã có tin truyền lan ra rằng Ngô Quốc Hoa c.h.ế.t rồi, trưởng thôn cũng đã cho người kéo t.h.i t.h.ể của anh ra ngoài tự nhiên mà chôn. Việc Ngô Quốc Hoa là tội phạm đã trở thành sự thật không thể thay đổi rồi. Thêm tính tự lấp l.i.ế.m cái sai của mình nữa nên họ vốn không muốn nói ra chân tướng của sự việc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ke-phan-quyet/chuong-2.html.]
Thế là, cha mẹ Ngô Văn Cường đã liên lạc với bốn gia đình còn lại ngay trong đêm. Sau khi mọi người trao đổi tin tức với nhau thì đưa ra kết luận đưa ra vô cùng giống nhau: Tiếp tục giấu giếm.
Dù sao thì Ngô Tuệ Tuệ cũng là một kẻ đần độn, ngay cả nói chuyện còn không rõ ràng, chỉ cần bọn họ không nói ra, thì sẽ không ai biết chân tướng sự việc.
Cứ thế, bọn họ giấu diếm suốt mấy tháng trời. Ngoại trừ gia đình Ngô Tuệ Tuệ chuyển đi khỏi thôn, cuộc sống của mọi người vẫn tiếp tục như cũ.
Kỳ thực, tôi vẫn không hiểu lắm lời buộc tội của cha mẹ Ngô Văn Cường. Rõ ràng Ngô Tuệ Tuệ là người bị hại, không phải sao?
Vậy nên, tôi cũng hỏi họ một câu: "Sao ông bà lại cho rằng kẻ sát hại con trai của ông bà là gia đình Ngô Tuệ Tuệ?"
Cha của Ngô Văn Cường cũng xúc động đứng dậy, nói với vẻ mặt căm uất: "Bởi vì bọn họ đã chuyển đi rồi mà! Nếu không chột dạ… thì ai lại chuyển đi chứ? Ngô Quốc Hoa c.h.ế.t rồi, chỉ còn nhà bọn họ, chỉ còn bọn họ..."
Dựa theo thực tế mà suy xét, lý do lớn hơn cả khiến gia đình Ngô Tuệ Tuệ chuyển đi là vì không muốn con gái tiếp tục sống ở nơi sẽ khiến cô bé sinh ra ám ảnh, chứ không phải do chột dạ như lời của cha mẹ của Ngô Văn Cường.
Nhưng tôi cũng không phản bác lại nữa. Vì họ đang trong nỗi đau mất con, có thể không nghe lọt tai những lời nói không giống suy nghĩ của bản thân. Mặc dù lời buộc tội của họ có chút ”vừa đánh trống, vừa ăn cướp”, nhưng nghĩ kỹ thì thấy cũng không phải là vô lý.
Nếu như cha mẹ của Ngô Tuệ Tuệ biết kẻ đã làm hại con gái mình là năm cậu bé này, vậy thì có thể nào họ muốn báo thù hay không?
Thế là, sau khi trao đổi với họ, nhóm cảnh sát điều tra tội phạm chúng tôi chia làm hai đường tiến hành điều tra. Triệu Tuấn dẫn đồng nghiệp đi liên hệ với Ngô Tuệ Tuệ đã chuyển đi, còn tôi thì tiếp tục ở lại trong thôn, dò la về chuyện của Ngô Quốc Hoa.
Người đàn ông đáng thương, thiện lương lại bị vu khống là cầm thú này, nỗi oan của anh có thể còn nghiêm trọng hơn. Đúng vậy! Tôi nghi ngờ tất cả có phải là do bạn bè thân thích của Ngô Quốc Hoa đã thực hiện cuộc báo thù cho anh sau khi điều tra rõ chân tướng sự việc hay không.
--------------------------------------------------