Tôi ngay lập tức cắt ngang: “Các bà im miệng ngay cho tôi! Ngô Chí Quân đã bị g.i.ế.c rồi! Mắt cũng bị khoét luôn rồi! Hung thủ gây án với kẻ đã g.i.ế.c Ngô Văn Cường rõ ràng là cùng một người! Nếu các bà còn tiếp tục la lối om sòm không nghe theo sắp xếp thì những đứa con ngu ngốc của các bà sẽ là người c.h.ế.t tiếp theo!”
Lúc đó, ba người mẹ "vĩ đại" này mới chịu im mồm. Đương nhiên, khi ấy sắc mặt của họ cũng tái mét luôn.
Cuối cùng, họ cũng chịu nghe lời khuyên rồi.
Trưởng thôn Ngô cũng được coi là khá có trách nhiệm. Ông ấy đề nghị trước khi những người đàn ông trong nhà họ quay về thì để ba người mẹ đưa con trai đến ở tại trụ sở ủy ban thôn.
Nhà công vụ của ủy ban thôn vẫn có vài phòng trống. Khoan đã nói có ai khác ở đó hay không, ít nhất thì Trưởng thôn Ngô cũng ở đây.
Sau khi xác nhận đi xác nhận lại rằng hung thủ sau khi đã g.i.ế.c Ngô Văn Cường chắc chắn sẽ nhắm vào con trai của họ, ba người mẹ này cuối cùng cũng d.a.o động. Cuối cùng, học cũng chấp nhận cùng với mấy đứa quỷ nhỏ nghe theo sắp xếp của Trưởng thôn Ngô.
Nỗi lo trong lòng tôi cũng vơi đi không ít.
Ít nhất, không còn vụ án nào xảy ra tiếp nữa, với cảnh sát mà nói đây hoàn toàn là chuyện tốt.
Dù đó là mấy thằng nhóc khốn nạn c.h.ế.t tiệt.
Có sự giúp đỡ của Trưởng thôn Ngô, chúng tôi cũng có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào việc truy bắt hung thủ, mà khỏi phải bị phân tâm.
Nhưng chúng tôi hoàn toàn không ngờ rằng đúng là hung thủ lợi dụng điểm này.
Khi chúng tôi tưởng rằng mọi chuyện đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp thì không ngờ rằng đây có lẽ cũng là cục diện mà hung thủ muốn thấy.
8.
Xử lý xong ba cặp mẹ con khốn nạn kia, tôi vội đi gặp một nhóm đồng nghiệp khác để hội ý.
Họ vừa trở về sau khi khám nghiệm "ngôi mộ" của Ngô Quốc Hoa, tôi cũng muốn biết có thu được kết quả gì không.
Đồng nghiệp pháp y đi cùng bảo tôi: “Chúng tôi đã đào bới khắp cái hố, tìm thấy một vài tảng đá có khe hở. Trên đó có thể còn sót lại mẫu dịch cơ thể người lúc đó, nhưng còn phải xem kết quả thu thập và hóa nghiệm. Nói cách khác, cũng có thể sẽ không đến nỗi không thu được gì.”
Tôi ngạc nhiên hỏi ngược lại: “Đã hơn nửa năm rồi mà vẫn còn sót lại dịch cơ thể ư?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ke-phan-quyet/chuong-5.html.]
Đồng nghiệp pháp y đã trả lời tôi bằng ngôn từ rất khoa học: “Việc có thể thu thập được trong khe nứt của đá hay không đã là một vấn đề rồi, cho nên mới nói là có thể sẽ có thu hoạch, chỉ là khả năng thôi, cứ đợi tin tức đi.”
Thế thì không có cách nào khác, chỉ có thể chờ đợi bên pháp y thôi.
Và cuối cùng, Triệu Tuấn cũng đã về rồi.
Chúng tôi kịp thời gặp nhau. Các đồng nghiệp phụ trách vụ án này cùng tổ chức một cuộc họp nhỏ, bởi vì chúng tôi phải xác định được đối tượng cần truy bắt.
Người đó rốt cuộc là Ngô Quốc Hoa hay cha mẹ của Ngô Tuệ Tuệ?
Triệu Tuấn nghiêng về hướng nghi phạm là Ngô Quốc Hoa - người mà hiện nay không rõ sống chết, và cũng kể lại toàn bộ quá trình anh ấy tìm gia đình Ngô Tuệ Tuệ cho chúng tôi nghe.
Lúc đó, Ngô Đức Long - cha của Ngô Tuệ Tuệ, và Trương Lệ - mẹ của cô bé, đang thuê nhà trọ gần bệnh viện tốt nhất trong nội thành.
Mục đích là để chữa bệnh cho Ngô Tuệ Tuệ, ngoài chứng trầm cảm ra, họ còn hy vọng có thể chữa khỏi chứng thiểu năng trí tuệ bẩm sinh của con bé.
Triệu Tuấn trao đổi đơn giản với họ rồi mới phát hiện ra rằng… Hóa ra họ hoàn toàn không biết Ngô Quốc Hoa là vô tội!
Đúng vậy. Cả Ngô Đức Long và Trương Lệ đều không ngừng chửi rủa Ngô Quốc Hoa khi gặp Triệu Tuấn.
Mặc dù người ta đã c.h.ế.t rồi, nhưng lòng oán hận của họ vẫn rất lớn, mắng đến mức đau lòng mà không kìm được nước mắt.
Bởi vì họ đều cho rằng, nửa đời sau của con gái mình đã bị tên cặn bã của xã hội, cầm thú kia hủy hoại rồi.
Để tránh phát sinh thêm chuyện rắc rối, Triệu Tuấn cũng không nói sự thật cho họ biết, chỉ nói sơ lược về vụ án của Ngô Văn Cường.
Về điều này, đôi vợ chồng này cho biết hoàn toàn không biết gì, thậm chí còn cảm thấy đồng cảm với những đứa trẻ.
Bởi vì mấy đứa đó, là những người hành hiệp trượng nghĩa, đã "vạch trần" tội ác của Ngô Quốc Hoa. Họ cho rằng những đứa trẻ đó cực kỳ dũng cảm.
Điều này cũng khiến Triệu Tuấn đưa ra phán đoán rằng họ không có bất kỳ điểm đáng ngờ nào.
Nhưng sự thật có đúng như vậy không?
Sau khi Triệu Tuấn mô tả xong cuộc gặp gỡ giữa mình và cha mẹ Ngô Tuệ Tuệ, tôi đã hỏi một câu hỏi như thế này: “Vậy còn Ngô Tuệ Tuệ thì sao? Tình trạng của cô bé thế nào? Cô bé đang được điều trị bằng phương pháp nào?”
--------------------------------------------------