Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kẻ Phán Quyết

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Vậy… Vậy những vụ án này… có liên quan gì đến chúng tôi chứ?"

Triệu Tuấn giải thích rằng tất cả những việc này rất có thể là do có người trả thù cho Ngô Quốc Hoa mà ra, có lẽ cũng là trả thù cho Ngô Tuệ Tuệ, bởi vì năm thằng nhãi con đó thật sự còn tệ hơn cả súc sinh.

Vì vậy, Ngô Tuệ Tuệ - ở một khía cạnh nào đó - đứng trên cùng một lập trường với Ngô Quốc Hoa.

Triệu Tuấn tiếp tục nói thẳng ra rằng bao gồm cả chuyện cấp trên đã kể về việc Ngô Tuệ Tuệ nửa đêm chạy ra mộ của Ngô Quốc Hoa khóc lóc.

Anh ấy thậm chí còn xuất trình biên bản báo án mà chồng của Trương Lệ - tức Ngô Đức Long - đã ký, chứng minh chuyện xảy ra đêm đó tuyệt đối không phải bịa đặt.

Nói cách khác là —

“Thật ra hai vợ chồng cô đã sớm biết Ngô Quốc Hoa không phải là kẻ xâm hại Ngô Tuệ Tuệ, đúng không?"

Đến lúc này, Trương Lệ mới yếu ớt hỏi ngược lại chúng tôi một câu như này: "Các anh cũng cho rằng lũ súc sinh nhỏ tuổi đó đáng bị báo ứng, đúng không?"

Tuy tông giọng của cô ấy vẫn trầm thấp, nhưng giọng điệu lại có chút khác đi.

Chúng tôi còn chưa kịp trả lời thì cô ấy đã mở miệng hỏi ngược lại chúng tôi: "Vậy thì tại sao các anh không thể nghiêm khắc trừng phạt chúng chứ? Bởi vì chúng đều là trẻ vị thành niên đúng không…? Vậy thì tại sao không thể nghiêm trị những người lớn bao che cho chúng? Các anh cũng không làm được, đúng không?"

Bốn cảnh sát chúng tôi đều sững sờ.

Những câu hỏi này thật sự không có lời giải.

Tuy nhiên, điều tôi chú ý đến là thái độ của Trương Lệ đã thay đổi.

Cô ấy đang chỉ trích chúng tôi sao?

Không phải. Cô ấy đang chỉ trích tất cả những bất công. Bởi vì cho dù là chúng tôi hay các cảnh sát khác thì đều không thể giúp gì được cho họ trong chuyện này.

Cũng chính vì sự thay đổi thái độ của Trương Lệ mà tôi hoàn toàn xác định được rằng cô ấy biết rõ ai là hung thủ thực sự đã làm hại con gái mình.

Tôi cũng chợt nhận ra một chuyện —

Trong căn nhà trọ này, không có lấy một món đồ dùng nào của trẻ con.

Dù là quần áo, dụng cụ ăn uống, nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập, thậm chí còn không có cả một món đồ chơi.

Ngô Tuệ Tuệ chưa từng sống ở đây.

Trong lòng tôi bỗng trào lên một suy nghĩ đáng sợ hơn, tôi buột miệng hỏi: "Bà Trương Lệ, con gái bà, Ngô Tuệ Tuệ… cô bé có khỏe không?"

Trương Lệ nhìn chằm chằm tôi vài giây. Cô ấy cũng hiểu rằng chúng tôi đã biết quá nhiều, cô ấy không thể giấu được nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ke-phan-quyet/chuong-8.html.]

Chỉ là đôi mắt cô ấy từ từ đỏ hoe.

Cô ấy lắc đầu, nói: "Đúng vậy, con bé c.h.ế.t rồi."

Quả nhiên là vậy.

Mà nguyên nhân cái c.h.ế.t của Ngô Tuệ Tuệ lại càng khiến người ta thấy tuyệt vọng.

13.

Trương Lệ đã thú nhận tất cả.

Thật ra trong toàn bộ sự việc vẫn còn phần mà chúng tôi không biết - và nó đã xảy ra từ rất lâu trước đó.

Sau khi nhóm năm cậu bé do Ngô Văn Cường cầm đầu vu khống Ngô Quốc Hoa rồi, chúng không hề cảm thấy mình đã gây ra lỗi lầm lớn nào.

Đặc biệt là do bố mẹ chúng đều bao che khuyết điểm cho con cái nên chúng càng cảm thấy chuyện chẳng có gì to tát.

Vợ chồng Ngô Đức Long và Trương Lệ không phải vì vụ việc Ngô Tuệ Tuệ bất thường ở mộ mà điều tra ra sự thật.

Mà là vì một chuyện khác còn đáng sợ hơn.

Năm đứa trẻ do Ngô Văn Cường cầm đầu đã ra tay với Ngô Tuệ Tuệ một lần nữa.

Đối với chúng mà nói, chuyện lần trước bị Ngô Quốc Hoa bắt gặp thật sự đã phá hỏng "hứng thú" của chúng, khiến chúng vẫn chưa thỏa mãn.

Vì vậy, không lâu sau khi Ngô Quốc Hoa chết, chúng lại nhắm vào Ngô Tuệ Tuệ.

Gần như là dùng cùng một thủ đoạn, chúng lấy cớ chơi với Ngô Tuệ Tuệ để lừa cô bé đến một góc hẻo lánh, sau đó thực hiện hành vi bạo hành không thể miêu tả nổi với cô bé.

Chỉ là lần này, không có vị cứu tinh nào như Ngô Quốc Hoa đi ngang qua nữa.

Ngô Tuệ Tuệ bị vài đứa trẻ làm hại, ngược đãi, gần như mất mạng.

Khi vợ chồng Ngô Đức Long và Trương Lệ tìm thấy cô bé, cô bé đã thoi thóp hơi tàn, hai người đưa cô bé đến bệnh viện nội thành cấp cứu, nhưng cuối cùng vẫn không thể cứu được.

Từ lúc đó trở đi, hai người họ đã không quay về thôn nữa.

Họ luôn sống ở nơi này, âm thầm mưu tính làm thế nào để báo thù cho con gái mình.

Họ nghe ngóng được gia đình Ngô Chí Quân đã chuyển khỏi thôn, chắc hẳn là bố mẹ thằng bé biết nó lại gây ra hành vi bạo hành như vậy, muốn dùng cách bỏ trốn để giải quyết vấn đề.

Nhưng vợ chồng Ngô Đức Long cũng luôn theo dõi thằng bé.

Họ đều là nông dân, chứ không phải người có IQ cao. Do đó, mãi mà họ vẫn chưa ra tay báo thù, là do đang tìm kiếm một kế hoạch vẹn toàn.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kẻ Phán Quyết
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...